Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi bật khóc, tự hận chính mình đã khiến con gái uất ức bỏ nhà đi

| Tâm sự

Tôi đau đớn nhận ra, mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc con gái phải bỏ nhà đi.

Là một người mẹ đơn thân, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nuôi dạy con gái. Chồng cũ không hề đoái hoài đến con, bỏ mặc cho tôi chăm sóc. 

Vì hận thù chồng cũ, tôi đối xử với con rất khắt khe và thiếu quan tâm. Tôi lao vào kiếm tiền, để con tự xoay xở cuộc sống của mình khi mới học lớp 4. Mỗi ngày, tôi đều đi làm từ 6h sáng và về nhà lúc 9h đêm.

Con gái tôi tự lập học hành, ăn uống mà không cần nhờ vả đến ai cả. Sự tự giác của con khiến tôi hài lòng. Tôi còn cho rằng, mình đang dạy con đúng hướng. Là con gái, phải tự lập, mạnh mẽ thì mới không bị ai ức hiếp. 

Và cứ thế, tôi vắng mặt trong những dịp quan trọng của con, kể cả ngày sinh nhật hay khi con "dậy thì" lần đầu tiên.

Tôi không biết con đã trải qua những ngày đó như thế nào? Cho đến khi mẹ tôi nhắc nhở tôi phải quan tâm, yêu thương, gần gũi con gái nhiều hơn. 

Bà bảo cháu đang ở độ tuổi dậy thì, ương bướng và cần nhận được tình thương từ mẹ. Cháu đã không có bố ở bên cạnh, tại sao tôi cũng bỏ rơi cháu?

Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi bật khóc, tự hận chính mình đã khiến con gái uất ức bỏ nhà đi - Ảnh 2.

Tôi sửng sốt trước lời khuyên của mẹ mình. Ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là quá lạnh nhạt với con. Tôi vẫn yêu thương con nhưng lại lúng túng, không biết nên thể hiện tình cảm ra sao. Tôi tìm cách kết nối với con và lại phạm phải những sai lầm chí mạng.

Tôi hỏi con về chuyện học hành. Con vẫn đạt điểm cao, vẫn là học sinh xuất sắc trong lớp. Nhưng tôi lại phát hiện con đang bắt đầu yêu đương với một cậu học sinh lớp 10. Tôi đã mắng con. Con cũng không vừa khi đáp trả lại một cách gay gắt. Trong lúc giận dữ, tức tối, tôi đã tát con một cái.

Con gái hét lên: "Con ghét mẹ, mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa". Rồi con lấy mấy bộ quần áo, bỏ về nhà ngoại ở. Tôi gọi điện, mẹ tôi bảo cứ để con bé ở bên đấy vài ngày, khi nào bình tĩnh thì về nhà lại.

Con gái đi rồi, tôi cứ trăn trở mãi. Tại sao mối quan hệ giữa mẹ con tôi lại rơi vào đường cùng như thế này?

Chán nản, tôi lên mạng tìm cách dạy con ở tuổi dậy thì, cách để con thoát khỏi các mối quan hệ yêu đương độc hại. Cũng nhờ đây mà tôi biết đến bộ phim "Sex Education". Tôi xem phim trong tâm trạng buồn bực, rồi từ tâm trạng đó, tôi lại cảm thấy đau khổ.

Bộ phim đã tái hiện rất chân thực nhiều kiểu bố mẹ trong cuộc sống hiện nay. Và tôi chính là kiểu bố mẹ đã bỏ rơi con, dù vẫn chung sống cùng nhà. Tôi giống bà Erin Wiley, mẹ của Maeve. Bà ấy là một người phụ nữ nghiện ngập, dù hứa hẹn thay đổi nhiều lần nhưng lại không thực hiện được. Bà Erin thường xuyên vắng mặt trong các giai đoạn quan trọng của cuộc đời con gái, khiến Maeve phải học cách tự lập và dần hình thành tính cách đẩy mọi người ra xa để tự bảo vệ mình. Vì thế, cô ấy gặp khó khăn trong việc giao tiếp hay lựa chọn tin tưởng ai đó...

Tôi xem mà khóc nức nở. Hóa ra, chính tôi là người đã đẩy con gái ra khỏi cuộc đời của mình. Dù sống chung nhà nhưng chúng tôi bị mất kết nối lâu nay. Tôi không thể hiểu được con, con cũng không muốn gần gũi, tâm sự với mẹ nữa.

Tôi cố gắng thay đổi nhưng lại khiến con tiếp tục rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi tôi quá áp đặt và độc đoán. Càng nghĩ đến con gái, trái tim tôi lại càng đau đớn như bị cào xé. Phải làm gì để con gái tha thứ cho mẹ và hàn gắn tình cảm với con đây?

Vợ biến mất không dấu vết sau khi cầm tiền lo chi phí đám cướiVợ biến mất không dấu vết sau khi cầm tiền lo chi phí đám cưới

GĐXH - Sau khi đưa tiền cho cô lo chi phí đám cưới, anh ngỡ ngàng khi không thấy cô dâu xuất hiện trong ngày cưới.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.