Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt ngày lũ

Thứ sáu, 08:54 18/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ảnh hưởng của cơn bão 11 với trận lốc xoáy đêm 15/10 đã khiến đa số người dân xã Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đang ngủ, nên trở tay không kịp.

Nước mắt ngày lũ 1

Nhiều đoạn QL 1 thuộc địa phận Hà Tĩnh, Quảng Bình chìm trong lũ (ảnh lớn). Quan tài của một nạn nhân ở Quảng Bình giữa dòng nước lũ (ảnh nhỏ). Ảnh: TL.

Trận lốc xoáy này đã khiến ông Mai Phụ (SN 1957, ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn) tử vong tại chỗ do bị nhà sập đè lên. Hình ảnh chiếc áo quan của nạn nhân bơi giữa dòng nước lũ khiến nhiều người rơi nước mắt...

Thương người xấu số

Ngành y tế tích cực ngăn chặn dịch bệnh sau bão        

Chiều 17/10, Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng cho biết nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra sau cơn bão số 11, Trung tâm đã phân phát về các trạm y tế xã, phường 245 kg Chloramin B và 40.000 viên Chloramin B diệt khuẩn, tẩy uế, 28.000 viên lọc nước khẩn cấp Aquatabs và 100 lít thuộc phun diệt muỗi, côn trùng.

Trong lúc đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tại mỗi trạm y tế xã trên địa bàn đều dự trữ số lượng thuốc, hóa chất đảm bảo ứng phó xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão. Theo đó, trung bình mỗi trạm y tế xã có khả năng xử lý 100 giếng nước đảm bảo hợp vệ sinh. Đồng thời, thuốc cloramin T loại viên khử khuẩn nước uống cũng đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của nhân dân ở các vùng ngập lụt.

Ông Trần Văn Nghĩa (gọi ông Phụ bằng cậu) bàng hoàng kể lại: “Cơn lốc chỉ quét qua khoảng chục phút nhưng “liếm” tất cả những gì trên đường đi cứ như đoàn tàu chạy trên mái nhà vậy. Tôi lao lên che phần mái nhà bị tốc, dọi đèn pin qua nhà cậu Phụ thì thấy nhà sập rồi. Gọi mấy tiếng không thấy cậu trả lời, tôi lao qua thì thấy gạch, ngói đè lên người cậu…”.

Trước bàn thờ ông Phụ, người vợ và con gái ông rưng rưng nước mắt. Gia đình nghèo, con trai đầu của ông phải nghỉ học đi làm ăn xa để phụ giúp gia đình. Ở nhà chỉ được mấy sào ruộng nên không đủ ăn, do đó cả con gái và vợ ông cũng quyết định vào Nam làm ăn. Mấy tháng trước, dành dụm được ít tiền bà chuyển về để ông Phụ hoàn thiện lại ngôi nhà. Bà nói trong nước mắt: “Mấy ngày trước khi xảy ra sự việc, ông ấy điện bảo rằng chắc năm ni lũ to nên khi nào công việc vãn tôi về giúp công việc nhà và đồng áng. Ai ngờ, tôi về thì ông đã ra đi mãi…”.

Ông Nghĩa không khỏi đau lòng và tự giận mình khi không thể lo an táng chu đáo cho cậu. Ngay sau khi ông Phụ bị nạn, người thân đã gấp rút chuẩn bị để lo hậu sự cho ông. Nhưng nước lũ lên nhanh quá, nên ông Nghĩa quyết định khâm liệm cho cậu rồi đưa áo quan lên thuyền, chờ đến sáng đưa đi an táng.

Nhưng thật xót xa, khoảng 5h sáng 16/10, chiếc thuyền đặt quan tài của ông Phụ lại bị lật do sóng đánh và nước chảy xiết. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, quan tài đã được di chuyển đến nơi cao ráo và nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ mai táng.

“Cả cuộc đời tất bật lo cho con cho cái, thế mà khi cuộc sống đang dần dần ổn định thì ba lại đi. Ba đi ba không nói với con được lời nào”, tiếng khóc nghẹn ngào bên bàn thờ của con gái ông Phụ làm mọi người không thể cầm được nước mắt…

Đà Nẵng: Cả ngàn người lâm cảnh trắng tay

Gương mặt thất thần, bước chân run run, loay hoay giữa đống gạch đổ nát ở căn nhà sau bão, bà Đoàn Thị Lục (79 tuổi, trú phường Thọ Quang, quân Sơn Trà, Đà Nẵng) nghẹn lòng không nói nên lời. Bà Lục cho biết, trước khi bão số 11 đổ bộ vào, cả gia đình bà được chính quyền đưa đi sơ tán đến nơi an toàn. “Hôm đó đi nhanh quá nên cả gia đình không ai cầm theo được gì, chỉ ôm vội mấy cái áo, quần rồi cùng nhau chạy. Khi bão tan, cả nhà về thì thấy căn nhà bị bão quật đổ nát, trống trơn. Sập hết cả rồi chú ơi. Tài sản, đồ đạc trong nhà đều hư hỏng hết. May mà chạy đến nơi khác trú ẩn kịp thời, không thì….”, bà Lục nghẹn ngào nói.
 
Nước mắt ngày lũ 2

Quan tài của ông Phụ được đưa ra khỏi vùng lũ. Ảnh: TT

Hôm 16/10, tay ôm món quà mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng, bà Lục rơm rớm nước mắt. Bà chỉ biết lí nhí mấy câu cảm ơn Chính phủ đã quan tâm hỏi han và tặng quà, nhưng những hậu quả mà bão gây ra có lẽ cả gia đình bà còn lâu mới khôi phục được. Đã mấy chục năm sống ở mảnh đất này, đây là lần đầu tiên bà Lục chứng kiến một cơn bão mạnh và quần thảo lâu chưa từng thấy như thế.

Sau bão, vợ chồng anh Huỳnh Văn Đản (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kiều Dung (37 tuổi, trú thôn Lộc Bình, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chỉ biết nhìn nhau khóc, bởi tài sản lớn nhất của anh chị là ngôi nhà và vườn chuối (khoảng 1ha, trị giá 25 triệu đồng) bị bão đánh tan tành. “Hôm bão vào, cả nhà co ro nấp ở một góc nhà run sợ. Gió rít từng cơn ầm ầm. Bất ngờ bức tường nhà đổ sập, mọi người may mắn chạy qua một bức tường lớn hơn cạnh đó thoát nạn. Bão tan, ngoài nhà bị sập, vườn chuối khoảng 1ha cũng bị bão đánh tan. Bây giờ cả gia đình không biết nương tựa vào đâu”, chị Dung đắng lòng tâm sự.  
 
Nước mắt ngày lũ 3

Nhà anh Huỳnh Văn Đản bị bão đánh tan tành.  Ảnh: Đ.Hoàng

 

Không để dân đói, bệnh tật

Từng sống và công tác ở miền Trung nhiều năm nên Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiểu thấu nỗi đau, mất mát mà hàng ngàn người dân nơi đây phải gánh chịu cứ sau mỗi đợt bão lũ về. Chính vì thế, từ ngày 16/10, Phó Thủ tướng đã vào kiểm tra, thăm hỏi và động viên người dân vùng bão cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục sản xuất, ổn định đời sống.

Sau khi thăm và tặng quà người dân vùng bão ở Đại Lộc (Quảng Nam) và Sơn Trà (Đà Nẵng), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành bị ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã thay mặt Chính phủ gửi lời chia sẻ, động viên về những thiệt hại mà người dân các tỉnh, thành phải gánh chịu sau bão số 11. Đồng thời, đánh giá cao công tác chuẩn bị khá kỹ càng và nghiêm túc của các tỉnh, thành, đặc biệt là Đà Nẵng trước khi bão đổ bộ vào đất liền, vì thế đã giảm thiệt hại đến tối thiểu số người chết do bão.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các tỉnh, thành sau bão không để dân đói, bệnh tật và sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Đồng thời, phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, không có dịch bệnh xảy ra; các trường học nhanh chóng khắc phục trường lớp bị hư hỏng sau bão để học sinh nhanh chóng được đến trường. Trung ương sẵn sàng hỗ trợ nhanh về gạo và thuốc đến với người dân vùng bão.

Bão số 11 đi qua, quang cảnh tiêu điều, tan hoang vẫn hiện hữu trên từng ngôi nhà, con phố, đường làng, ngõ xóm… ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhìn những ánh mắt thẫn thờ sau bão của người dân nơi đây khiến ai cũng nao lòng.

Vĩnh Quý - Đức Hoàng

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép của 2 nam thanh niên Đ.X.L và N.V.P; đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng.

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Thời sự - 4 giờ trước

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.

Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ việc dùng hai ô tô chặn đầu, khóa đuôi một xe tải đậu chắn trước cửa hàng tại Nghệ An đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, các bên thống nhất giải quyết trong hòa giải.

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị phạt mức rất nặng đến 70 triệu đồng. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn

Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Top