Nước mắt người thân sau vụ đôi nam nữ tử vong dưới hồ câu

| Xã hội

GiadinhNet - Không hiểu vì lý do gì, một đôi nam nữ lại cùng nhau chết bí ẩn dưới hồ câu tại thôn Thanh Hà (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Cái chết của họ đã để lại những nỗi đau khó có thể khỏa lấp trong lòng những người thân.


Hồ nước tại thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ vào sáng ngày 15/7. Ảnh: H.C

Hồ nước tại thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ vào sáng ngày 15/7. Ảnh: H.C

Thi thể đôi nam nữ dưới hồ câu

Tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn tới cái chết của đôi nam nữ dưới hồ câu tại thôn Thanh Hà (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) vẫn là điều bí ẩn, khiến câu chuyện trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận địa phương trong nhiều ngày qua.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 15/7, trong lúc đang đi tập thể dục, một số người dân sinh sống tại thôn Thanh Hà bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nổi lập lờ tại miệng cống nước của một hồ câu. Sự việc ngay lập tức được người dân thông báo tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Sơn, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Phòng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương tới hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Danh tính người phụ nữ tử vong được làm rõ là N.T.H (SN 1991, trú tại xã Nam Sơn). Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 chiếc xe máy (một xe tay ga, một xe số) để đối đầu nhau ở lối đi lại. Một chiếc trong đó là của chị H. Nghi ngờ vẫn còn nạn nhân khác dưới hồ câu, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm. Tới 10h30 cùng ngày, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể một nam giới, nổi cách vị trí nơi phát hiện thi thể chị H khoảng 10m. Người này được xác định tên là N.V.H (SN 1983, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội).

Chia sẻ với PV, một người dân địa phương cho biết: “Hồ câu này rộng và khá sâu. Đoạn sâu nhất có thể lên tới 5m. Sáng sớm 15/7, tôi đang dọn hàng hóa ra bày bán thì bất ngờ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh. Linh tính có chuyện bất thường, tôi chạy ra khu vực hồ câu thì thấy một vài người đang tập trung tại khu vực chiếc cầu bắc qua hồ. Tiến lại gần, trước mắt tôi lúc đó là thi thể một người phụ nữ nổi lập lờ trên mặt nước, xen lẫn đám bèo, bị vướng vào tấm lưới bắt cá. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người mặc bộ quần áo dài. Tại hồ câu này, trước đây cũng đã từng có người tử vong”.

Mong vụ việc được sáng tỏ

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu cho hay, chị H và anh H có quen biết nhau từ trước. Tại gia đình chị H, chia sẻ với PV, một người thân trong gia đình cho biết, chị H đã lập gia đình và có một con gái năm nay được 2 tuổi. Tuy nhiên cách đây không lâu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, chị H và chồng đã quyết định ly thân một thời gian. Mặc dù rất muốn đưa con gái nhỏ sống cùng mình nhưng nhà chồng không đồng ý nên chị H đành một mình trở về nhà bố mẹ đẻ tại xã Nam Sơn sinh sống. Thời gian ở đây, chị H tỏ ra rất buồn, người thân trong gia đình biết vậy nên luôn dành thời gian động viên, chia sẻ.

Được biết, trước đây chị H từng có thời gian làm công nhân tại một công ty môi trường đô thị nằm trên địa bàn TP Hà Nội. Sau biến cố gia đình, chị xin nghỉ ở nhà. Cách ngày xảy ra vụ việc không lâu, chị H tâm sự với người thân muốn vào nội thành làm thuê cho một quán photocopy, một mặt để kiếm thêm thu nhập, mặt khác cho đỡ buồn. Cho rằng đấy là một suy nghĩ tích cực của chị H nên người thân nhiệt tình ủng hộ. Chẳng thể ngờ rằng, bi kịch bất ngờ ập tới.

Nói về vụ việc, bà Nguyễn Thị Lan (một người dân trú tại xã Nam Sơn) chia sẻ: “Từ xưa tới nay, đây có thể xem là vụ việc thương tâm nhất xảy ra tại địa phương. Chị H vốn là người hiền lành, sống rất biết điều. Chẳng hiểu vì lý do gì lại xảy ra cơ sự như vậy. Chị H mất đi không chỉ để lại nỗi đau cho những người ở lại mà con gái nhỏ năm nay mới 2 tuổi của chị ấy sẽ chẳng còn mẹ để yêu thương. Đau xót vô cùng”.

Từ hôm xảy ra vụ việc tới nay, bà con hàng xóm láng giềng thường xuyên ghé thăm nhà chị H để thăm hỏi, chia buồn. Hiện mong muốn lớn nhất của gia đình nạn nhân là cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc để đưa ra kết luận cuối cùng.

Huyền Chi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.