Ôm bé trẻ sơ sinh ngủ li bì mười mấy tiếng trên tàu, tội ác của cặp vợ chồng bị lật tẩy
Mới đây trên chuyến tàu K870 di chuyển từ Thành Đô (Tứ Xuyên, TQ) đến Trịnh Châu (Hà Nam, TQ), đội cảnh sát trên tàu đã phá thành công vụ án mua bán trẻ sơ sinh nhờ phát hiện ra một số biểu hiện bất thường ở đứa trẻ.
14h38p chiều ngày 30/8, chuyến tàu K870 xuất phát dưới sự giám sát của cảnh sát Vương. Đến 9h sáng ngày 31/8, cảnh sát Vương để ý thấy ở toa nằm số 14 có một người phụ nữ đang đắp chăn nằm ngủ, cạnh cửa sổ là một bé gái mặc đồ rất mỏng cũng đang ngủ ngon lành.
Vì trên tàu đang để điều hòa 20 độ khá lạnh nên cảnh sát Vương sợ bé gái bị ốm, tự tay đắp chăn lên người cho bé. Sau đó cảnh sát Vương chợt nhận ra, suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua mà không ai biết trên chuyến tàu này có một bé sơ sinh vì hầu như em bé này chỉ ngủ chứ không khóc hay phát ra bất cứ âm thanh gì. Điều này khiến ông bắt đầu nghi ngờ rằng đây là nạn nhân của 1 vụ buôn bán trẻ em.

Cảnh sát Vương để ý thấy, bé gái được đưa lên tàu cùng một đôi vợ chồng trung tuổi. Người vợ trừ lúc đi vệ sinh ra còn lại đều túc trực liên tục bên đứa bé, người chồng rất hiếm khi bế con lên, thái độ với bé vô cùng lạnh nhạt, 2 người họ đều không giao tiếp với những người khác trên tàu.
Theo tìm hiểu, người chồng tên là An Quân Nguyên, 39 tuổi, vợ là Lý Tiểu Diệp, 38 tuổi. 2 vợ chồng đang trên đường đến tỉnh Sơn Đông để đi làm thuê nhưng hành lý chỉ có 1 chiếc túi màu đen, bên trong có 1 ít thức ăn, nửa túi sữa bột, nửa bịch tã bỉm và 1 bọc nilon có gói 3 viên thuốc gì đó trong giấy vệ sinh, tuyệt nhiên không có bất kỳ bộ quần áo nào của cả người lớn và trẻ em.

Dưới sự tra hỏi của cảnh sát Vương, đôi vợ chồng bình tĩnh khẳng định đây là con gái ruột của họ, bé mới 40 ngày tuổi. Vì trong nhà đã có 3 đứa con nên họ không hoan nghênh đứa bé này lắm, thái độ cư xử mới lạnh nhạt như vây. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra ra rằng, vợ chồng anh An rời khỏi quê nhà để đi làm từ 1 tháng trước, khi ấy, cô Lý không hề mang thai.
Một lúc sau, khi tác dụng của thuốc ngủ đã hết, đứa bé bắt đầu tỉnh dậy òa khóc, Lý Tiểu Diệp giả vờ vạch áo lên cho con bú nhưng đương nhiên bé vẫn khóc vì người phụ nữ vốn làm gì có sữa. Để tránh sự truy xét của cảnh sát, Lý Tiểu Diệp xin phép đi vệ sinh, lúc này cảnh sát phát hiện, Lý Tiểu Diệp đang trong kỳ kinh nguyệt, đứa bé này không thể do cô sinh ra.

Dưới sự truy hỏi gắt gao của đội cảnh sát, An Quân Nguyên đã phải thừa nhận đứa bé này chỉ là "công cụ" của quá trình mua bán trẻ em. Nghi phạm thú nhận 11h trưa ngày 28/8, vợ anh An nói rằng có người mang đứa bé này đến nhà mình, nhờ mình chuyển bé đến Sơn Đông với 8000 tệ tiền công. Phía bên kia đã đưa trước 600 tệ lộ phí, số còn lại khi nào đưa bé đến nơi sẽ được nhận. Về chuyện đứa bé là con ai, ai đưa tới họ không hay biết.
Đến ngày 4/9, sau khi đã bị giải về đồn, An Quân Nguyên mới thành khẩn khai nhận mình mới là chủ mưu của vụ buôn bán trẻ em này, còn vợ chỉ là đồng phạm. Theo lời khai: Đầu tháng 8/2017, An gặp 1 người đàn ông lạ mặt, được người này hỏi thăm rất kỹ về hoàn cảnh gia đình. Ngày 28/8, người lạ mặt chỉ cho An kiếm nhiều tiền bằng cách đưa bé gái này đến Sơn Đông rồi nhận 8000 tệ, điều kiện là cả 2 vợ chồng An phải đi với nhau, An đồng ý. Thế là sáng 29/9, người đó đưa vợ chồng An và đứa bé ra bến xe, dặn dò cẩn thận họ không được giao tiếp với ai, đến nơi sẽ tiếp tục chỉ dẫn.

Được biết, bé sơ sinh này mới được 30 ngày tuổi, được người đàn ông lạ mặt nói trên mua lại với giá 13900 tệ. Hiện vụ án đã được phá giải, bé gái được chuyển đến chăm sóc tại Viện phúc lợi thành phố Trịnh Châu.
Theo Tri thức trẻ

Xây tường, phát hiện “quái vật” mà thế giới chưa từng biết
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcMột người nông dân Úc đã tìm thấy bộ xương quái vật trong đống đá ông dùng để xây tường chắn sân sau.

Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trời
Tiêu điểm - 13 giờ trướcKhi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.

Chuột chũi lấy cắp chìa khóa ô tô du khách, dân làng hỗ trợ đi tìm
Bốn phương - 16 giờ trướcChuyến đi ngắm cảnh ở Trung Quốc bất ngờ biến thành "cuộc săn tìm kho báu" kỳ quặc khi chìa khóa xe của một du khách bị một con chuột chũi lấy mất.

Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcCụ ông ở Nhật Bản chọn "tốt nghiệp hôn nhân", sống cuộc sống độc thân với khoản lương hưu 50 triệu yên (8,9 tỷ đồng) nhưng lại phải ăn mì ăn liền mỗi ngày.

Bí quyết giúp nam sinh từng nghiện game đạt điểm thi đứng đầu cả nước, được 2 trường đại học danh tiếng săn đón
Tiêu điểm - 22 giờ trướcGĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.

“Hành tinh quái vật” đang dần thành hình trên bầu trời
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcHai đài quan sát đã cùng bắt được tín hiệu bất thường trong đĩa khí bụi của một ngôi sao trẻ, hé lộ dấu hiệu về sự hình thành một "hành tinh quái vật".

Trái Đất đang quay nhanh hơn, lo ngại rủi ro do ‘giây nhuận âm’
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTrong mùa hè năm nay, Trái Đất đang quay nhanh hơn bình thường, khiến một số ngày có thời lượng ngắn hơn tiêu chuẩn 24 giờ.

Cô gái sở hữu thân hình bốc lửa, kiếm trăm triệu chỉ sau vài tin nhắn
Bốn phương - 1 ngày trướcCô gái 29 tuổi được nhiều phụ nữ thuê thử lòng bạn trai, thu 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) mỗi lần.

Trúng số hơn 9.000 tỷ đồng, người may mắn muốn mua ngay máy cắt cỏ
Bốn phương - 1 ngày trướcMỸ - Người trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 348 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng) cho biết, món đồ đầu tiên anh mua bằng tiền thưởng sẽ là một chiếc máy cắt cỏ.

Ký ức ám ảnh của người cứu hộ thấy nạn nhân kẹt trong hang mà không thể cứu
Bốn phương - 1 ngày trướcKý ức chứng kiến nạn nhân bị kẹt trong khe đá, đau đớn trước cửa tử mà không thể cứu được, đã theo người cứu hộ suốt 16 năm qua.

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt chủng 153 năm bất ngờ "tái xuất"
Chuyện đó đâySự tái xuất hiện của loài động vật quý hiếm này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.