Ông chú đến nhờ giúp đỡ, cô gái đi theo rồi sau đó phải bỏ chạy trong hoảng loạn

| Chuyện đó đây

Từ vụ việc này, cô gái đã lên tiếng cảnh báo những phụ nữ khác, đặc biệt là những thiếu nữ non nớt, thiếu kinh nghiệm.

Ông chú đến nhờ giúp đỡ, cô gái đi theo rồi sau đó phải bỏ chạy trong hoảng loạn - Ảnh 1.

Giúp đỡ người khác, đặc biệt là người có tuổi là điều tốt. Tuy nhiên, trong xã hội với đủ hạng người như hiện nay, thì nhiệt tình giúp đỡ mà không có sự đề phòng đôi khi lại khiến chúng ta tự chuốc rắc rối vào mình.

Mới đây, 1 cô gái ở Malaysia tên là Michi En đã đăng lên Facebook câu chuyện bị quấy rối đáng sợ của chính mình với hy vọng cảnh báo những phụ nữ khác, đặc biệt là những cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, 14/11 vừa qua gần Ms. Yau Canteen, Danau Kota Setapak, nơi Michia thường xuyên đến mua thức ăn nhanh. Khi cô đang đứng chờ mua hàng thì có 1 người đàn ông có tuổi đứng đằng sau đã nhờ cô giúp đỡ.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông có tuổi được camera an ninh ghi lại.

"Người đàn ông này bảo tôi rằng thứ đồ gì đó của ông ta bị mắc ở trên cao và nhờ tôi giúp. Sau đó, ông ta dẫn tôi xuống 1 căn phòng ở tầng dưới gần 1 vài cửa hàng. Ông ta bảo có thứ gì đó mắc ở cái đèn trên kia, hình như là tấm bảng chỉ đường nào đó. Tôi bảo ông ấy là tôi không đủ cao để với tới nó", Michi kể lại câu chuyện.

 - Ảnh 3.

Người đàn ông nhờ Michi lấy thứ gì đó ở trên cao. (Ảnh minh họa của tờ World Of Buzz)

Thế rồi, trước sự ngỡ ngàng của Michi, ông chú này đã bảo cô rằng: "Để tôi bế cô lên rồi cô lấy đồ cho tôi nhé?".

Cô gái trẻ đã cảm thấy kinh ngạc và chột dạ, ngay lập tức từ chối và nói sẽ nhờ 1 anh chàng cao hơn giúp ông ta. Sau đó cô nhanh chóng quay trở lại cửa hàng thức ăn nhanh. Tại đây, cô nhìn thấy có vài người cao lớn nên đã bảo ông ta là 'Tôi tìm anh chàng nào đó cao lớn giúp ông nhé' thì người đàn ông xua tay luôn 'Không cần, không cần', và rằng ông ta sẽ đợi bạn đến để giúp mình, sau đó lái xe máy đi khỏi chỗ đó.

 - Ảnh 4.

Cô gái đã rất sợ hãi sau vụ việc. (Ảnh minh họa)

Trả lời phóng viên của tờ World Of Buzz, Michi cho biết cô nghi ngờ đây không phải lần đầu tiên ông chú này sử dụng trò lừa đảo với mục đích sàm sỡ phụ nữ này.

"Ông ta có thể nhắm đến những cô gái trẻ như là nạn nhân tiếp theo của ông ta. Trông tôi thấp bé thế này nên có lẽ ông ta nghĩ tôi là trẻ con, chẳng biết cái gì. Nó khiến tôi tức giận khi biết rằng những kẻ biến thái luôn nghĩ bọn họ có thể làm như vậy. Nhưng phụ nữ mạnh mẽ hơn họ nghĩ đấy", Michi khẳng định.

Trong bài đăng lên Facebook của mình, Michi cho biết sự việc đã khiến cô bị căng thẳng và sợ hãi.

"Sau đó tôi đã quyết định đến 1 cửa hàng gần đó để xin hình ảnh từ camera an ninh. Tôi đã phải rất can đảm mới dám đi vào cửa hàng ấy, kể lại mọi chuyện và nhờ chủ cửa hàng cho xem camera an ninh. Tôi đã rất biết ơn vì anh ấy đã mất 30 phút mới tìm ra đoạn băng hình đó cho tôi", Michi cho biết.

"Các cô gái, hãy cẩn thận và cảnh giác nếu có ai đó nhờ bạn giúp đỡ, đặc biệt là khi bạn đang ở 1 mình. Với các bậc phụ huynh, hãy dạy con mình cẩn thận khi có bất kỳ người lạ nào nhờ con bạn giúp đỡ", Michi đưa ra lời cảnh báo.

Theo World Of Buzz

Ý kiến của bạn
Tags:
5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Chuyện đó đây -

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.