PGS-TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

| Giải trí

PGS-TS Phạm Văn Tình, chuyên gia về ngôn ngữ học, cố vấn chương trình "Vua tiếng Việt" đã đột ngột qua đời sáng 10-5 ở tuổi 71.

Gia đình PGS-TS Phạm Văn Tình chia sẻ ông đột ngột qua đời khoảng 5 giờ sáng 10-5, tại nhà riêng ở Hà Nội. Nguyên nhân được cho là liên quan đến bệnh về tim mạch.

PGS-TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời- Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời ở tuổi 71

Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng bởi ngày 9-5, ông vẫn cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, trả lời bình luận của bạn bè.

PGS-TS Phạm Văn Tình sinh năm 1954 tại Nam Định, là tác giả của một loạt ấn phẩm về ngôn ngữ như: "Phép tỉnh lược và ngữ trực thuộc tỉnh lược trong tiếng Việt" (NXB Khoa học Xã hội, 2002), "Đi một ngày đàng" (NXB Lao động, 2003), "Tiếng Việt: Từ chữ đến nghĩa" (NXB Từ điển Bách khoa, 2004), "Tiếng Việt từ cuộc sống" (NXB Trẻ, 2004), "Người đẹp: Ăn làm sao, nói làm sao" (NXB Trẻ, 2005), "Luận chữ, luận nghĩa" (NXB Văn hóa Thông tin, 2007), "Tiếng Việt yêu thương" (4 cuốn, NXB Kim Đồng, 2008), "Tiếng Việt: Hành trình qua những ô chữ" (NXB Tri thức, 2009), "Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ" (NXB Kim Đồng, 2013)...

PGS-TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời- Ảnh 2.

PGS-TS Phạm Văn Tình có đóng góp lớn cho nghiên cứu tiếng Việt

Ông từng đảm nhận vị trí Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học và có đóng góp lớn cho nghiên cứu tiếng Việt.

Nhà thơ Hữu Việt nhận xét PGS-TS Phạm Văn Tình là người hiền hậu, uyên bác, hài hước, thích làm thơ vui trêu ghẹo mọi người.

"Ông hay đùa nhưng không bao giờ làm ai giận cả. Từ nay không còn được nghe những câu lục bát hóm hỉnh, những lời bàn bình tĩnh, sâu sắc của ông về tiếng Việt nữa. Tiếng Việt vẫn còn cần anh lắm, sao vội ra đi thế, anh Tình ơi" - nhà thơ Hữu Việt chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Erik gặp 'sự cố' ở 'Sao nhập ngũ 2026'

Erik gặp 'sự cố' ở 'Sao nhập ngũ 2026'

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Erik gặp sự cố báo thức "dở khóc dở cười", Thúy Ngân cùng Tuấn Dương bứt phá ở bài thi bắn súng Tavor C, trong khi dàn nghệ sĩ vỡ òa cảm xúc khi lần đầu đặt chân tới Quân cảng Cam Ranh (Lữ đoàn 162) trong tập 4 "Sao nhập ngũ 2026".

NSND Tự Long: 'Có ai mời tôi đóng phim đâu'

NSND Tự Long: 'Có ai mời tôi đóng phim đâu'

Giải trí -

GĐXH - NSND Tự Long lần đầu lấn sân điện ảnh với vai thầy Mo trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Anh cho rằng tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử được công chúng soi xét, tranh luận là điều dễ hiểu và mong khán giả nhìn nhận khách quan, nhất là ở các giá trị văn hóa Việt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.