Phan Như Thảo: "Sai lầm lớn nhất của tôi trong mối quan hệ tay ba này là đã làm chồng mình hạnh phúc"

| Giải trí

Phan Như Thảo tin rằng chính việc mình làm cho chồng hạnh phúc đã khiến người khác nổi điên muốn hãm hại cô.

Phan Như Thảo nghẹn ngào khẳng định trong họp báo: "Chỉ có duy nhất một người có đủ động lực hại mình" Phan Như Thảo nghẹn ngào khẳng định trong họp báo: 'Chỉ có duy nhất một người có đủ động lực hại mình'

Phan Như Thảo cho biết cô không nghĩ được ra bất kì ai ngoài "nhân vật đó", người duy nhất có đủ động lực để hại cô.

Sự việc con gái bị bắt cóc hụt hôm qua đã khiến cho Phan Như Thảo đặt mối nghi ngờ rất lớn vào vợ cũ của chồng, doanh nhân Việt kiều Đức An. Tuy nhiên, công chúng cũng đặt nghi vấn, rằng lí do gì mà Phan Như Thảo lại bị hận thù ghê gớm đến như vậy trong khi doanh nhân đào hoa đã chia tay vợ cũ một thời gian dài trước khi đến với người mẫu trẻ. Trước câu hỏi này, Phan Như Thảo thừa nhận: "Tôi rất sai lầm trong mối quan hệ này."

Song, lời giải thích sau đó của cô khiến truyền thông khá ngỡ ngàng: "Lý tưởng của người ta là phải làm cho chồng tôi phải sống cô đơn, vật vã, cùng khổ suốt cuộc đời. Chính cô ấy đã từng thừa nhận là sẽ khiến cho anh An sống không bằng chết, chết trong cô đơn, không vợ không con, nghèo khổ. Nhưng tôi lại cho chồng tôi hạnh phúc, cho anh ấy một gia đình, những đứa con. Tôi đã sai lầm khi phá vỡ cái lý tưởng đó."

Phan Như Thảo cho biết, trong những năm qua, cô thường xuyên bị làm phiền, bị đe dọa, chửi bới, mỉa mai từ người cũ của chồng. "Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chung sống với cơn bão này suốt cuộc đời và tôi chấp nhận". Tuy nhiên, hiện tại cựu người mẫu ân hận vì đó là một sai lầm. "Tôi đã sai lầm khi nghĩ mình có thể sống với những chuyện điên rồ đó. Giờ tôi phải giải quyết chuyện này và kết thúc mọi thứ."

Về phía doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo cho hay ông xã cô đang làm việc với luật sư, đồng thời cũng rốt ráo giải quyết sự việc thay vì nhân nhượng bỏ qua như trước đây. "Chồng tôi thực sự rất hiền, quá nhân từ, yêu vợ thương con. Anh ấy luôn bảo "người làm trời nhìn" nên bỏ qua mọi thứ. Nhưng có những điều không chờ ông trời được. Trước giờ tôi chưa từng biết thế nào là sợ hãi cho đến hôm qua, khi nhìn thấy con gái bị tấn công. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì họ đã động tới con gái tôi", Phan Như Thảo nhấn mạnh.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Lương Nguyệt Anh trở lại sau khi sinh con

Lương Nguyệt Anh trở lại sau khi sinh con

Giải trí -

GĐXH - Sau hơn một năm vắng bóng trên các sân khấu lớn để làm tròn thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã chính thức trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới nhưng vẫn vô cùng quyến rũ và duyên dáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.