Phát hiện bản thân có vấn đề, chị tôi từ chối đám cưới và muốn chia tay

| Tâm sự

Anh chị yêu nhau suốt 3 năm nay, nhiều lần gia đình nhắc nhở chuyện cưới xin nhưng bất thành. Đến khi bố mẹ ép phải cưới thì chị tôi lại không muốn lấy anh Kiệt.

Chị tôi không những giỏi giang mà ngoại hình còn xinh đẹp. Chị là niềm hy vọng và tự hào của bố mẹ tôi. Ngày chị đưa anh Kiệt về ra mắt, bố mẹ tôi rất vui. Vì anh ấy ngoại hình khá ổn, thu nhập 70 triệu 1 tháng. Như thế là tương lai của chị tôi không còn phải lo lắng gì nữa.

Vậy mà, anh chị yêu nhau đến nay 3 năm mà chưa tính đến chuyện cưới xin. Năm nay chị tôi 29 tuổi, bố mẹ hối thúc chuyện lập gia đình của anh chị mỗi ngày. Đáp lại sự mong mỏi của bố mẹ, hai người chỉ cười và nói chưa muốn vướng bận con cái.

Mẹ tôi sợ chị gái lớn tuổi, nhan sắc phai nhạt, anh Kiệt sẽ rời bỏ chị đi tìm người con gái khác trẻ đẹp hơn. Nhân lúc chị tôi đi công tác, bố mẹ đã gọi anh Kiệt đến để nói chuyện dứt khoát. Nếu anh ấy không quyết định sớm chuyện cưới xin, bố mẹ sẽ làm mai cho chị gái tôi người đàn ông khác.

Đến lúc này thì anh Kiệt mới chịu nói sự thật. Nhiều lần anh ấy tỏ ý muốn cưới nhưng lần nào chị tôi cũng từ chối với lý do công việc và còn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do thêm một thời gian nữa.

Ngay khi chị tôi đi công tác về, mẹ vào phòng chị hỏi lý do tại sao chưa muốn lấy chồng. Lúc đầu chị cũng nói những lời như anh Kiệt nhưng mẹ không tin và hỏi lại nhiều lần.

Trước áp lực của mẹ, chị mới chịu nói thật là bị vô sinh nên không muốn tính đến chuyện lấy chồng. Vài lần chị và anh Kiệt quan hệ không dùng biện pháp gì nhưng vẫn không có thai. Chị nghi ngờ bản thân có vấn đề nên đã đi khám và phát hiện tử cung có vấn đề.

Chị phải chịu đau khổ suốt 1 năm nay, không dám nói bí mật cho ai biết kể cả bạn trai. Mẹ khuyên chị cứ đồng ý cưới, sau đó sẽ chạy chữa để tìm kiếm những đứa con như nhiều cặp vợ chồng vô sinh khác.

Nhưng chị tôi không chịu cưới mà nói muốn chia tay anh Kiệt. Chị không muốn lừa dối gia đình anh ấy và không muốn anh phải chịu khổ cùng chị. Mẹ ngăn cản chị tôi nói chuyện này cho người khác biết, vì nói ra thì sau này ai dám lấy chị nữa. Mẹ vẫn khuyên chị cứ làm đám cưới trước, chuyện con cái tính sau.

Quan điểm của mẹ và chị tôi đang trái ngược nhau, ở giữa tôi không biết phải làm sao nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.