Phiêu lưu khắp thế giới cho thỏa đam mê nhưng "sợ mẹ lo", người đàn ông có cách trấn an cực ấm áp ai thấy cũng rưng rưng xúc động
Một người đàn ông đam mê xê dịch đã trở nên nổi tiếng nhờ cách trấn an mẹ mình trong chuyến phiêu lưu khắp thế giới.
Đang đi cướp tiệm thuốc, tên tội phạm bỗng nổi lòng trắc ẩn từ chối nhận tiền còn hôn trấn an cụ giàĐi du lịch để thỏa đam mê khám phá thế giới là điều mà nhiều bạn trẻ ao ước. Tuy nhiên, với tất cả các bậc cha mẹ, mỗi lần con cái bước ra khỏi nhà là một lần lo lắng bất an bởi những hiểm nguy mà không ai có thể lường trước trước. Anh chàng Jonathan Kubben, 34 tuổi, dường như là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Vậy nên người đàn ông này đã nghĩ ra cách cực ấm áp để trấn an người mẹ đang ở Mexico rằng anh vẫn ổn trong hành trình của mình.
Đến nay, Jonathan đã đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới, 80 quốc gia. Và dù đi đến đâu, anh cũng nhớ đến mẹ, mong mẹ yên lòng bằng cách giơ tấm biển "MOM, I'M FINE" (Mẹ ơi, con ổn) để chụp ảnh gửi về cho mẹ. Những vị trí nào khó có thể cầm biển thì anh viết ra tay, hoặc viết lên các bề mặt khác, miễn sao để mẹ anh biết chắc chắn rằng con trai mình vẫn an toàn.
Theo Daily Mail, Jonathan (đến từ Brussels, Bỉ) đã từ bỏ công việc tư vấn bán xe ô tô để lên đường đi chu du khắp nơi. Kể từ năm 2016, Jonathan đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vì tấm biển độc đáo.
Đến nay, tài khoản Instagram @jonathankubben của Jonathan đã thu hút tới 584.000 lượt theo dõi với 223 bài đăng, trong đó chủ yếu là những bức ảnh anh cầm biển "Mẹ ơi, con ổn" ở những nơi anh đặt chân đến.
Anh kể với MailOnline Travel: " Khi tôi đến quốc gia châu Mỹ Latinh - Cuba, vì sự chênh lệch múi giờ, không có Internet và phí cước điện thoại quá cao, rất khó để liên lạc với bạn bè và gia đình của tôi. Mẹ luôn lo lắng nên tôi phải tìm cách nói với mẹ rằng tôi ổn.Thế là tôi đã tìm ra cách. Tôi bắt đầu chụp ảnh trong rất nhiều tình huống hài hước hoặc đáng sợ với tấm biển ghi 'Mẹ ơi, con ổn'. Bất kể tình huống là gì: nhảy ra khỏi máy bay, lặn xuống biển hoặc thậm chí ở cạnh cá sấu. Tôi luôn tìm cách truyền tải thông điệp của mình với mẹ ”.
Mới đây, Jonathan tiết lộ với MailOnline Travel về điều bất ngờ mà anh đang lên kế hoạch dành cho mẹ là bà Imelda Quinonez. Đây có thể là chương cuối cùng của loạt ảnh "Mẹ ơi, con ổn". Jonathan nói: " Tôi muốn trở thành người đầu tiên gửi tin nhắn cho mẹ từ không gian, bằng cách viết nó lên vệ tinh ".
Anh cho biết thêm: " Tôi đang đàm phán với Ủy ban châu Âu để xem liệu điều đó có khả thi hay không. Ý tưởng là vệ tinh sẽ quay quanh Trái đất nhiều lần trong ngày nên mẹ tôi sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy tin nhắn. Tôi nghĩ đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của loạt ảnh 'Mẹ ơi, con ổn'. Tôi không nghĩ mình có thể làm gì hơn nữa. Chẳng lẽ gửi tin nhắn từ sao Hỏa sao? ”.
Cùng ngắm nhìn những bức ảnh của Jonathan chụp ở những nơi anh từng đặt chân đến:
Jonathan chụp bức ảnh này để trấn an mẹ từ đỉnh Ijen, một ngọn núi lửa đang hoạt động trên đảo Java ở Indonesia.
Chuyến ngao du vòng quanh thế giới của Jonathan đã đưa anh đến Cenote Suytun, bên ngoài thị trấn Valladolid ở Mexico.
Jonathan chụp ảnh ở Taj Mahal của Ấn Độ để trấn an mẹ. Anh tiết lộ bà không biết gì về kế hoạch du lịch của anh. Anh nói: "Mẹ tôi không muốn biết trước. Sau đó mẹ cũng nhận ra bằng cách đó, mẹ không còn lo lắng nữa".
Jonathan nhờ mọi người xếp thành chữ "Mẹ ơi, con ổn" để chụp ảnh ở Machu Picchu, Peru.
Hình ảnh nổi bật này cho thấy thông điệp "Mẹ ơi, con ổn" của Jonathan được hiển thị dưới ánh đèn Quảng trường Le Grand-Place ở thành phố quê hương của anh - Brussels (Bỉ).
Anh đã có buổi nói chuyện với Ted tại Brussels về dự án 'Mẹ ơi, con ổn' và ý tưởng đi du lịch khắp thế giới miễn phí của mình.
Một trong những bức ảnh táo bạo hơn cả là cảnh Jonathan đang bơi cùng cá mập ngoài khơi Playa del Carmen ở Mexico.
Jonathan cầm tấm biển khi kỷ niệm Holi, lễ hội sắc màu của đạo Hindu ở Prayagraj, Ấn Độ.
Nhớ lại một số trải nghiệm của mình ở Nam Mỹ, Jonathan cho biết anh sống cùng một bộ tộc ở Amazonia và sống như một người thợ mỏ ở Bolivia. Anh chụp ảnh đang leo lên ngọn núi Huayana Potosi.
Bức ảnh này cho thấy một cảnh hiếm hoi khi Jonathan nhờ một người khác cầm tấm biển "Mẹ ơi, con ổn". Hình ảnh này được chụp ở Marrakesh, Maroc.
Trong suốt chuyến phiêu lưu của Jonathan, cách gửi thông điệp trấn an mẹ của anh đã đạt đến tầm cao mới, bao gồm cả ví dụ về một bức ảnh chụp từ trên không được chụp ở Liege, Bỉ.
Bức ảnh được chụp sau khi anh nhảy ra khỏi máy bay ở Playa del Carmen, Mexico.
Hhình ảnh Jonathan đang làm việc để hỗ trợ Unicef. Anh đã khởi động dự án nhân đạo "Mẹ ơi, con ổn", xây dựng trường học làm bằng nhựa tái chế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Jonathan tiết lộ một điều bất ngờ khác mà anh đang lên kế hoạch dành cho mẹ mình để thực hiện ước mơ đến thăm Jerusalem của bà. "Mẹ tôi chưa đi du lịch nhiều", anh nói. "Bà đã muốn đến Jerusalem từ lâu rồi nên mục tiêu của tôi trong vài tháng tới là đưa bà đến đó".
Nguồn: Daily Mail
Một quốc gia không có bất kỳ con muỗi nào
Tiêu điểm - 9 giờ trướcĐây là quốc gia duy nhất trên hành tinh tuyên bố "vắng bóng" loài muỗi.
Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse
Tiêu điểm - 23 giờ trướcCác nhà thiên văn phát hiện dấu vết khí bất thường quanh sao Betelgeuse, được cho là bằng chứng mới về một ngôi sao đồng hành ẩn giấu.
"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột số đài thiên văn đã nhìn về quá khứ - theo nghĩa đen - và chụp được bản sao đáng kinh ngạc của Ngân Hà.
Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột viên sapphire sao tím đặc biệt quý hiếm nặng 3.563 carat vừa được công bố tại thủ đô Colombo (Sri Lanka), với giá trị ước tính từ 300 đến 400 triệu USD.
Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTin nhắn yêu đương, cảnh đấu của các đấu sĩ, những lời lăng mạ và cả tâm sự đời thường đã được khắc trên bức tường ở thành phố Pompeii thời La Mã cổ đại. Những vết tích này vừa được phát hiện nhờ công nghệ hình ảnh mới.
Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNhững hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcLần cuối nhìn thấy loài vật nhỏ bé nhưng quý hiếm bậc nhất thế giới này là từ năm 1937 ở Nam Phi. Kể từ đó sau 90 năm loài vật này được một chú chó đặc biệt đã đánh hơi thấy khiến các nhà khoa học kinh ngạc.
Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.
Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội
Tiêu điểm - 3 ngày trước"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?
Tiêu điểmGĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
