Phim 'Địa đạo': Lắng nghe tiếng lòng của những chiến sĩ du kích Củ Chi qua nhạc phim
GĐXH - Với sự hòa quyện giữa giọng ca trầm ấm của NSƯT Cao Minh và âm hưởng dân ca da diết từ Diễm Hằng Lamoon, nhạc phim "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" kết phim để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Sau hơn hai giờ đồng hồ dẫn dắt người xem qua những ngày tháng bi tráng của 21 chiến sĩ du kích Củ Chi, bộ phim "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" khép lại bằng một ca khúc đầy xúc động. Không chỉ là nhạc nền cho phần credits cuối phim, bài hát còn là lời tổng kết tự hào cho hành trình đấu tranh kiên cường của những người dân thường đã trở thành chiến sĩ dưới lòng đất Củ Chi.
Đặc biệt, bài hát được thể hiện bởi chính hai diễn viên đóng vai trò quan trọng trong phim là NSƯT Cao Minh trong vai chú Sáu và Diễm Hằng Lamoon trong vai Út Khờ. Sự kết hợp này khiến trải nghiệm nghệ thuật liền mạch hơn, giúp khán giả thấm thía thông điệp phim.
Hai giọng ca - hai thế hệ chiến đấu
Mở đầu bài hát là giọng trầm ấm, chậm rãi nhưng đầy nội lực của NSƯT Cao Minh. Giọng hát của ông như lời kể của một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua những ngày tháng cố thủ trong địa đạo, chịu đựng bom đạn và gian khổ để bảo vệ quê hương.

Một hình ảnh đẹp trong phim.
Ngay từ những câu hát mở đầu, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã dẫn dắt người nghe hình dung được khung cảnh ác liệt tại chiến trường Củ Chi: “Trên mặt đất tiếng pháo đang ngừng rơi, quân thù đang tới, địa đạo chìm trong bóng tối lặng yên”. Từng câu từng chữ phát ra từ giọng ca của Cao Minh đều mang theo sức nặng của lịch sử, của những hy sinh thầm lặng mà không cần danh phận, quân hàm.
Khi bài hát chuyển tiếp, giọng ca trong trẻo của Diễm Hằng Lamoon vang lên tạo nên sự đối lập một cách hài hòa. Nếu giọng của NSƯT Cao Minh có thể xem là hiện thân của lớp chiến sĩ kỳ cựu thì giọng ca của Diễm Hằng Lamoon chính là đại diện cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng kế thừa và tiếp nối sự nghiệp cách mạng. Âm sắc dân ca trong giọng hát của cô còn gợi lên hình ảnh đất mẹ Củ Chi hiền hòa nhưng kiên cường, che chở và nuôi dưỡng ý chí đấu tranh của con dân.
Tiếng nói của những con người sống và hi sinh dưới lòng đất
Bài hát khởi đầu với giai điệu chậm rãi, trầm lắng, rồi dần dâng trào, mạnh mẽ như chính tinh thần của những chiến sĩ địa đạo: Bị vây hãm, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ khuất phục. Giai điệu hào hùng phản ánh chân thực tinh thần “tất cả vì Tổ quốc” mà Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối muốn truyền tải. Vẫn là giọng hát ngọt ngào của Diễm Hằng Lamoon nhưng đoạn điệp khúc “Đàn ai kêu tích tịch tình tang, khúc nhạc còn vang tay súng còn mang. Dẫu cho bom đạn rơi bẽ bàng, mặt trời trong bóng tối hiên ngang”. Lần hai còn có sự góp giọng của dàn đồng ca, tạo nên sự cộng hưởng như hàng triệu tiếng lòng của con người Củ Chi kiên trung rền vang trong bóng tối địa đạo.
Và rồi màu của hoà bình đã về với mảnh đất “chân trần chí thép”. Lời ca “rồi mai đây nước nhà vẻ vang” thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, và “có dịp về ngang mảnh đất còn mang nghĩa ơn bao đời luôn sẵn sàng” là lời tri ân sâu sắc với những hy sinh của các thế hệ chiến sĩ. Mây quang, nắng đã chiếu những cánh rừng tươi xanh màu lá.

Cảnh các diễn viên thể hiện rất chân thật biệt đội du kích sinh hoạt trong địa đạo Củ Chi.
Càng về cuối, bài hát càng dâng trào cảm xúc. Nhịp điệu nhanh dần, giai điệu dồn dập như nhịp thở gấp gáp của những người lính giữa bom đạn, như nhịp tim của khán giả khi chứng kiến những thước phim căng thẳng trên màn ảnh rộng. Khi những câu hát cuối cùng vang lên, đó cũng là lúc "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" khép lại, để lại trong lòng người xem một cảm giác vừa day dứt, vừa tự hào.
Như tựa đề “Mặt trời trong bóng tối”, bài hát nhạc phim chính là tiếng lòng của những con người từng sống và chiến đấu trong địa đạo Củ Chi. Một cái kết đẹp, nhưng cũng đầy ám ảnh khiến người xem rời rạp mà vẫn thấy nhạc phim còn vang vọng đâu đó.
Phim điện ảnh "Đại đạo: Mặt trời trong bóng tối" công chiếu sớm từ 19h ngày 2/4/2025 và 19h ngày 3/4/2025, chính thức khởi chiếu từ ngày 4/4/2025.

Ngoại hình hiện tại của Triệu Vy
Thế giới showbiz - 6 giờ trướcTriệu Vy tái xuất sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh, ghi hình quảng bá cho đêm nhạc tưởng nhớ Quỳnh Dao. Nhìn hình ảnh mới, nhiều khán giả nuối tiếc một thời vàng son của nữ diễn viên.

Nữ NSND cảnh báo diễn viên trẻ một câu, không còn thấy người đó xuất hiện
Giải trí - 7 giờ trướcNSND Lan Hương cảnh báo các diễn viên trẻ một câu về nghề nghiệp.

Á hậu quê Tuyên Quang - đóa hoa yêu kiều của Hoa hậu Việt Nam năm 1994 giờ ra sao?
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Á hậu Tô Hương Lan là người đẹp quê Tuyên Quang nổi tiếng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994 với nhan sắc yêu kiều, sau 31 năm, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

Hoa hậu Mai Phương: Là viên chức kín tiếng, nhan sắc trẻ trung U40
Giải trí - 9 giờ trướcHoa hậu Mai Phương khoe nhan sắc mặn mà, sắc vóc tươi trẻ trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Minh Châu sau thời gian dài vắng bóng.

Vì sao đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lên tiếng xin lỗi về chuyện tình Tư Đạp - Ba Hương trong 'Địa đạo'?
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcGĐXH - Trong phim Địa đạo: Mật trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, tình yêu của 2 nhân vật Ba Hương (Hồ Thu Anh) và Tư Đạp (Quang Tuấn) như sợi chỉ đỏ len lỏi trên phông nền của địa đạo tối, của thuốc súng và cánh rừng cháy trụi. Tuy nhiên ở đời thực, họ là những người bạn cùng chiến đấu, có thân nhưng không thương.

Con gái Hồ Ngọc Hà khiến fan phải thốt một câu 'phiên bản Hà mini'
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Bé Lisa khiến fan "dậy sóng" vì đúng chuẩn "phiên bản nhí" của Hồ Ngọc Hà.

Vợ Công Lý: 'Chúng tôi vẫn chạy ăn từng bữa'
Giải trí - 11 giờ trướcNgọc Hà, vợ NSND Công Lý, khẳng định gia đình cô chưa bao giờ tự nhận giàu có. Họ vẫn nỗ lực từng ngày trên hành trình chữa bệnh.

Nam nghệ sĩ huyền thoại 'Mưa bụi' mệnh danh 'Đệ nhị danh hài', tuổi xế chiều bán bánh mưu sinh, ở nhà thuê
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Danh hài Duy Phương nổi danh khắp cả nước vào thập niên 90 với album "Mưa bụi", cuộc đời của ông nhiều thăng trầm và lận đận trong tình cảm, vất vả mưu sinh tuổi U80.

Chân dung cô gái quê Tiền Giang được nói giống Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Người đẹp quê Tiền Giang - Nguyễn Đỗ Vũ Yến có phản ứng khiến fan ngỡ ngàng khi đọc được bình luận nhận xét có vẻ ngoài giống hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Tôi giảm 15kg để đóng xác chết trôi sông trong 'Địa đạo' của Bùi Thạc Chuyên
Giải trí - 16 giờ trướcMai Thế Hiệp - Giám đốc casting phim "Địa đạo" - chia sẻ hành trình tuyển chọn từ 500 diễn viên với yêu cầu khắt khe. Anh cũng tham gia với vai một xác chết.

Người đẹp quê Hà Giang chuẩn bị lấy chồng đại gia, tuyên bố rút khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025
Giải tríGĐXH - Nông Thúy Hằng thông báo rút lui khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, chuẩn bị cho ngày "lên xe hoa" với chồng là Phó Giám đốc một công ty khoáng sản.