Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang tử vong: Hé lộ thư tuyệt mệnh chứa đựng tâm tư đau lòng

| Thời sự

GiadinhNet - Ông D. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực cửa phòng thờ tầng 4 của cơ quan, hiện trường có thư tuyệt mệnh.

Phát hiện Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang tử vong tại hội trường tầng 4Phát hiện Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang tử vong tại hội trường tầng 4

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại tầng 4 của trụ sở cơ quan.

Liên quan đến sự việc ông Trần Hải D. ( SN 1970, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang) tử vong cạnh hội trường lớn của cơ quan, trên báo Thanh niên, ông Nguyễn Duy Sụn, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang, cho biết, khoảng 8 giờ ngày 28/1, mọi người phát hiện ông D. tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực cửa phòng thờ tầng 4 của trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư ông D. để lại.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang tử vong: Hé lộ thư tuyệt mệnh chứa đựng tâm tư đau lòng - Ảnh 2.

Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang


Trên Vietnamnet, ông Sụn cho biết: "Lá thư để lại D. viết không liên quan đến anh em cơ quan, mong anh em cố gắng, cảm ơn anh em. Tiếp đó, D. dặn dò vợ con, D. có một người con đang học đại học. Đến phần bố mẹ, D. viết rằng con đi trước, mong bố mẹ tha thứ. D. không viết gì nhiều".

Theo ông Sụn, sự việc khiến ông rất đau xót và bất ngờ. Tại cơ quan, ông D. là một người rất nhiệt tình, có trách nhiệm, năng động, mạnh mẽ và dám làm dám chịu. Quá trình công tác cũng không có gì vướng mắc, với anh em cũng như tập thể đều rất tình cảm.

"D. chưa bao giờ tỏ thái độ tiêu cực hoặc có dấu hiệu gì bất thường. Sự việc xảy ra khiến mọi người rất ngỡ ngàng và đau xót", Vietnamnet dẫn lời ông Sụn.

Cũng theo nguồn trên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang Trương Huy Huân cho hay, ông D. không có mâu thuẫn với các đồng nghiệp, cũng không hề có vấn đề liên quan tới nghiệp vụ chuyên môn.

Như đã đưa tin, khoảng gần 8h sáng 28/1, một số cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp lên tầng 4 của đơn vị dọn dẹp, kê bàn ghế để chuẩn bị bày hoa quả Tết tại phòng họp hội trường thì phát hiện ông Trần Hải Dương đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt để điều tra và khám nghiệm hiện trường.

Theo cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Hà Giang đăng tải vào ngày 26/1 vừa qua, một trong những hoạt động gần đây nhất của ông D trong các ngày 21 và 22-1 là cùng giám đốc sở Trương Huy Huân làm việc và tặng quà Tết Nguyên đán cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Mậu Long, Du Tiến, huyện Yên Minh.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

6 thời điểm vàng để uống nước ngăn ngừa bệnh tim


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn diễn ra trong nốt sáng nay. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-33 độ.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.