Phố Trung thu giữa Thủ đô quạnh vắng, hiu hắt buồn

| Xã hội

GiadinhNet - Ít nhiều do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm - Hà Nội) không còn diễn ra cảnh tấp nập mua bán như những năm trước. Nhiều thời điểm trong ngày phố trong tình trạng vắng khách, hiu hắt buồn.

Hàng Mã là tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng đồ chơi mỗi khi mùa Trung thu về, thu hút một lượng khách lớn của Thủ đô kéo đến mua sắm. Tuy nhiên, mùa Trung thu 2020, ít nhiều do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tuyến phố này không còn nhộn nhịp như nhiều năm trước.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 1.

Nếu ban đêm, phố Hàng Mã trở thành điểm đến lý tưởng của giới trẻ cũng như trẻ nhỏ khá đông đúc thì ban ngày lượng người kéo đến mua sắm tại đây lại vắng vẻ hơn so với những năm trước.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 2.

Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ tạt vào những quầy đồ chơi mua cho con trẻ những món quà mùa Trung thu.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 3.

Một số tiểu thương kinh doanh tại đây cũng thừa nhận rằng, chỉ còn 15 ngày nữa là đến Trung thu nhưng lượng khách kém hơn so với mọi năm.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 4.

Lý do dẫn đến tình trạng trên được cho rằng do người dân ưa chuộng mua hàng online, nhiều nơi cung ứng mặt hàng đồ chơi khá đa dạng.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 5.

Chiều chiều, một số ít bạn trẻ tranh thủ đi dạo phố cũng như chụp ảnh kỷ niệm trên phố Hàng Mã.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 6.

Các mặt hàng được bày bán tại đây không có nhiều mẫu mã mới so với những mùa Trung thu trước.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 7.

Nhân viên một cửa hàng đang tranh thủ đóng gói hàng hóa để gửi đi các tỉnh.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 8.

Một quầy bán lẻ vắng khách.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 9.

Những mặt hàng Trung thu những năm gần đây đa phần do Việt Nam sản xuất.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 10.

Các loại đèn kéo quân, đèn ông sao, trống cơm... đều giống những mùa Trung thu trước.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 11.

Ngoài ra, các loại đồ chơi dành cho trẻ nhỏ cũng được bày bán nhiều tại phố Hàng Mã.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 12.

Màu sắc sặc sỡ trên những món đồ chơi mùa Trung thu khiến trẻ nhỏ thích thú.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 13.

Mặt nạ giấy, trống cơm, đầu lân... cũng được các tiểu thương bày bán nhiều.

Phố Trung thu giữa lòng Hà Nội quạnh vắng, hiu hắt buồn  - Ảnh 14.

Một loại đèn phát nhạc có giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.