Phồn hoa Melbourne

| Bốn phương

Melbourne nằm phía Nam nước Úc, là một trong hai thành phố lớn nhất cũng như nhộn nhịp nhất ở xứ sở chuột túi: Melbourne và Sydney.

Thành phố chưa đến 200 tuổi này là thủ phủ của bang Victoria, phát triển bùng nổ từ cuối thế kỷ XIX và trong suốt cuộc đổ xô đi tìm vàng sau đó. Trung tâm thành phố được nhận ra bởi nhà ga trung tâm Flinders Street nằm gần quảng trường liên bang, giáp ranh cây cầu đá cổ xưa. Bên kia cầu là công viên thành phố, rộng và đẹp như trong một bức tranh. Những cây phong to lớn bao bọc công viên, xanh mát tỏa bóng râm vào mùa hạ rồi chuyển vàng vào thu. Những chiếc lá phong vàng to rơi lả tả trong cái se lạnh của mùa thu nước Úc mang lại cảm giác xao xuyến khó tả, vừa lãng mạn như phim, lại hùng vĩ như bản hùng ca bi tráng.
Đi sâu hơn vào trung tâm thành phố, trên đường Swanston, người ta bắt gặp những công trình kiến trúc cổ xen lẫn những kiến trúc hiện đại, tưởng như là bát nháo nhưng lại rất hài hòa. Nhà thờ Thánh Paul xây bằng đá với những chóp nhọn cao đứng hiên ngang như một biểu tượng thứ hai của thành phố, sánh vai cùng nhà ga trung tâm Flinders Street màu vàng, mái vòm tròn xanh đối diện.

Melbourne với sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây, Âu và Á, nhưng bạn sẽ không thể biết được sự quyến rũ này nếu không tự mình rảo bước và khám phá thành phố nhiều bí ẩn này. Đôi khi bạn muốn đi mua một đôi giày, nhưng lại kết thúc bằng phát hiện của riêng mình về một quán ăn nhỏ bé ngon lành nép mình sau những phồn hoa. Melbourne như một cô gái xinh đẹp biết cách ăn diện, luôn đổi mới mình, cũ nhưng không nhàm, mới nhưng không thô và đầy ắp những ngạc nhiên kỳ thú chào đón bước chân lữ khách.
 
 
Theo TGVH
nguyentuan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.