“Phong sao” bừa bãi, lỗi từ giới truyền thông?
GiadinhNet - Trong lĩnh vực văn hóa – giải trí thời Internet, nhiều người chỉ cần có một chút tài năng cũng có cơ hội nổi tiếng. Ngay cả các cháu nhỏ cũng có thể trở thành “sao” khi mới 5 tuổi, thông qua chương trình “Đồ Rê Mí”.
![]() Giới truyền thông nên tiết chế chuyện "phong sao". |
Ở vòng thi bán kết “Giọng hát Việt”, Tuấn biểu diễn khá tốt, được khán giả bình chọn nhiều (thậm chí vượt Hương Tràm một chút) và được một số nhà báo tung hô. Họ còn dùng một chút xảo thuật với hàm ý là Tuấn bị loại oan, rồi khéo léo để mọi người liên tưởng tới việc Hương Tràm trở thành quán quân, nhưng ở bán kết lại thua Tuấn ở phần bình chọn của khán thính giả... Kết quả là chàng trai 20 tuổi này trở thành “sao”. Nhưng điều đáng nói là Tuấn bị “nhiễm khuẩn” quá nhanh.
Với những người trẻ tuổi, chúng ta khen hay chê – nhất là khen - đều phải thận trọng và chừng mực. Họ còn ít tuổi, chưa đủ bản lĩnh và tỉnh táo để đánh giá đúng mình trước những lời bốc thơm lên tận mây xanh nên họ luôn ở trạng thái bồng bềnh. Mà ở trạng thái này thì rất dễ bị sa ngã.
Ngay với Hương Tràm cũng đã có biểu hiện “chếnh choáng” trước một “biển” lời khen từ chương trình “Giọng hát Việt” trước đây và “Bài hát yêu thích” hiện nay. Tôi thích nghe Hương Tràm hát, nhưng bây giờ tua lại clip, tôi gai cả người khi nghe các huấn luyện viên, từ Hồ Ngọc Hà, Trần Lập đến Đàm Vĩnh Hưng khen... Hương Tràm có tài, nhưng chưa được một phần như những lời khen của các vị đâu!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
