"Phụ nữ mặc đồ hiệu hơn đồ bộ", hội chị em phản pháo: Tại sao phải đúng khuôn mẫu mới được coi là đẹp?

| Giải trí

Định nghĩa về vẻ đẹp luôn là khái niệm không có đúng - sai. Vậy tại sao lúc nào cũng mang vẻ bề ngoài ra để tranh cãi, đánh giá?

Từ trước đến nay, những thông điệp như "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" hay phụ nữ đẹp khi được là chính mình, khí chất đến từ kiến thức, sự độc lập dường như ai cũng thuộc làu làu. Nôm na thì ai cũng hiểu, vẻ bề ngoài không phải thước đo để đánh giá một ai đó, đặc biệt là con gái, phụ nữ.

Thế nhưng lạ một chỗ, mỗi khi có sự kiện gì xảy ra, người ta lại thường bàn tán về ngoại hình, nhan sắc hay trang phục của người đó. Nào là phụ nữ mặc đồ bộ thay vì đồ hiệu là nhường quyền lợi cho kẻ khác, nào là mặc hở hang quá làm mất thuần phong mỹ tục, mặc kín đáo quá lại bị chê quê mùa,... Chưa kể, những "tiêu chuẩn" vẻ đẹp mà nhiều người tự đặt ra như: Cằm V-line, mắt hai mí, da trắng,... cũng luôn trở thành chủ đề gây tranh cãi.

"Phụ nữ mặc đồ hiệu hơn đồ bộ", hội chị em phản pháo: Tại sao phải đúng khuôn mẫu mới được coi là đẹp? - Ảnh 1.

Trên mạng xã hội nhiều bài đăng gây tranh cãi đều xoay quanh chuyện vẻ đẹp của phụ nữ

Hay gần đây, Trác Thuý Miêu - nữ MC kiêm cây bút thâm niên trong lĩnh vực thời trang, văn hoá xã hội đã bày tỏ quan điểm về mỹ quyền (quyền làm đẹp của phụ nữ). Theo đó, cô cho hay ngày càng nhiều phụ nữ bận rộn quá mức và không quan tâm đến vẻ ngoài, thường xuyên diện đồ bộ ra đường.

"Khi mình đặt một quyền lợi xuống, kẻ khác sẽ nhặt lên. Khi bạn chọn một bộ đồ "thoải mái là chính", hãy nhường những bộ thời trang gợi cảm nhất cho "con nhỏ xảnh xẹ" nhà hàng xóm", Trác Thuý Miêu viết.

Nhiều người cho rằng, dù chia sẻ của Trác Thuý Miêu xuất phát từ mục đích tốt là khuyên phụ nữ nên đề cao mỹ quyền, chăm sóc cho bản thân nhưng cách dùng từ chưa thật sự phù hợp, dễ gây nhiều tranh cãi. Hơn nữa, việc ai cũng tự cho mình quyền nghiễm nhiên được "góp ý" hay bình luận về vẻ ngoài của người khác khiến không ít hội chị em tỏ ra bức xúc, khó chịu.

Tại sao phải đúng khuôn mẫu mới coi là đẹp?

Trả lời thật lòng đi, từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ bạn được nghe những lời nhận xét kiểu như thế này chưa?

"Con bé này mặt xinh quá, gầy đi một chút nữa là đẹp".

"Có tất cả chỉ thiếu mỗi làn da trắng, chăm dưỡng da đi cho trắng đẹp giống người ta".

"Sao ra đường mà lô vẫn để trên đầu, mặc đồ bộ thế này. Không biết làm đẹp à?".

Vân vân và mây mây những lời mang tính "đóng góp" về nhan sắc của bất kỳ ai. Đối với họ, đó là những lời tự tận đáy lòng để muốn người đó đẹp hơn. Nhưng liệu với người được nhận xét, họ có cảm thấy cứ phải đi theo những chuẩn mực đó mới là đẹp? Chưa kể, đẹp là một định nghĩa mang tính cảm quan và chủ quan và có thể thay đổi. Vậy biết đến khi nào mới chạm được đúng khuôn mẫu hay vẻ đẹp tiêu chuẩn.

- "Ai cũng có những vẻ đẹp riêng, tuỳ phong cách của từng người và không nhất thiết cứ phải theo một định nghĩa, khuôn mẫu cụ thể".

- "Mặc đồ bộ bị chê, mặc đồ hiệu cũng không vừa lòng. Chưa kể mặc hở hang thì đánh giá nhân phẩm rồi đến khi mặc kín đáo lại nói không biết chưng diện. Tại sao cứ lấy chủ đề vẻ bề ngoài ra để tranh cãi nhỉ?".

- "Nói nhiều quá thấy mệt luôn. Tối ngày bắt phụ nữ phải thế này thế kia, phải đẹp chỗ này, quyến rũ chỗ khác. Muốn mặc gì, sống sao là quyền mỗi người, sao phải đem ra bàn tán hay phê bình, cấm đoán".

- "Lúc nào cũng đặt ra những tiêu chuẩn siêu thực, vậy nếu những người không theo khuôn mẫu: da rám nắng, mặt tròn, mắt một mí thì đều không đẹp hết à?".

"Phụ nữ mặc đồ hiệu hơn đồ bộ", hội chị em phản pháo: Tại sao phải đúng khuôn mẫu mới được coi là đẹp? - Ảnh 2.

Không cần phải theo khuôn mẫu, ai cũng đều có mỹ quyền

Cái đẹp thật sự nằm ở khí chất và sự tự tin!

Mỗi người phụ nữ đều có những đường nét, cá tính, giá trị cốt lõi riêng. Ai cũng đẹp và có quyền làm đẹp theo cách riêng của họ. Mỹ quyền không thể hiện ở bộ đồ, chiếc cằm V-line hay vòng eo "con kiến". Mỹ quyền cũng không nằm trên môi của người đối diện nên cứ tự tin là chính mình, làm điều mình thích và yêu điều mình làm.

- "Không biết người khác nghĩ gì, đánh giá ra sao nhưng điều tiên quyết của cái đẹp là bản thân mình phải thấy tự tin và hạnh phúc".

- "Làm đẹp vì mình muốn làm chứ không phải vì người khác muốn thế hay chạy theo xu hướng".

- "Phụ nữ hiện đại, suy nghĩ cũng phải mới mẻ thôi các chị em, vẻ đẹp nằm ở sự tự tin, ở thần thái khí chất.".

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Giải trí -

GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Giải trí -

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.