Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói 3 câu này với người đàn ông bên cạnh họ
Nhưng đối với một người đàn ông, đây là sự phủ nhận tình cảm và tấm lòng của anh ta.
Không biết bạn đã bao giờ có quan niệm rằng khi ở bên người mình thích thì có thể thoải mái nói chuyện, muốn nói gì thì nói, được sống thật là chính mình?
Vốn dĩ quan điểm này không sai. Nhưng nếu bạn lỡ nói những điều không mấy vui vẻ thì rất có thể sẽ gây tổn thương cho người khác.
Khi đó, dù hai người có thân thiết đến đâu và kể cả là vợ chồng thì mối quan hệ cũng có 1 vết rạn nhất định.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng đàn ông đều rộng lượng, họ vô tư đến mức không để bụng tất cả những điều bạn nói.
Sau đây là 3 câu đàn ông ít muốn nghe nhất:
 
  Ảnh minh họa
“Hãy nhìn anh A, B, C đi”
Khi còn bé, chúng ta thường nghe những lời nói của cha mẹ như “ Nhìn con nhà người ta mà học” . Luôn luôn có một sự so sánh bản thân mình với “con nhà người ta”. Bạn cảm thấy thế nào? Chắc chắn là không thể vui vẻ nổi rồi.
Khi lớn lên, thi thoảng chúng ta vẫn có thể nghe thấy những câu tương tự, đặc biệt là ở nơi làm việc.
Mỗi câu nói như thế có thể khiến chúng ta suy sụp trong lòng và tổn thương sâu sắc.
Nếu bạn đã từng nghe điều gì đó tương tự, bạn sẽ biết cảm giác đó như thế nào. Vì vậy, khi nói chuyện với người đàn ông của bạn, đừng bao giờ nói những lời như vậy.
Xét cho cùng, đàn ông có lòng tự trọng cao và rất quan tâm đến thể diện. Đối với anh ấy, lời nói của bạn đang nói rằng anh ấy thấp kém hơn người khác và phủ nhận anh ấy.
Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nếu bạn đã từng bị tổn thương bởi những lời nói so sánh như vậy thì xin đừng dùng những lời nói đó để làm tổn thương người đàn ông yêu bạn.
“Anh không hiểu em chút nào”
Trong một mối quan hệ, tất cả chúng ta đều mong gặp được một người thực sự hiểu mình. Chỉ là sự hiểu biết này thường là thứ chỉ có thể gặp được chứ không thể tìm kiếm được.
Nhiều phụ nữ mong rằng đàn ông có thể hiểu được họ. Dù không nói gì thì đàn ông cũng có thể chủ động cho đi và chiều chuộng họ.
Nhưng vấn đề mấu chốt là nhiều khi điều bạn muốn mà không diễn đạt rõ ràng, đàn ông có thể không đoán được, đương nhiên cũng không thể làm được.
Nếu đối phương không hiểu ý bạn và không làm theo ý bạn, bạn sẽ vô cùng bất mãn và nói với anh ấy rằng: “Anh chẳng hiểu em”.
Có thể bạn nói điều này vì mong rằng anh ấy sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn hoặc có thể chỉ là câu nói được thốt lên theo cảm xúc tức giận bấy giờ. Nhưng đối với một người đàn ông, đây là sự phủ nhận tình cảm và tấm lòng của anh ta.
 
  Ảnh minh họa
Anh ấy sẽ cảm thấy rằng anh ấy đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với bạn và làm rất nhiều điều cho bạn nhưng cuối cùng bạn chẳng nhìn thấy.
Bạn thấy đấy, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng nó có thể làm tổn thương mối quan hệ giữa hai người.
Vì vậy, các mối quan hệ cần phải được quản lý, ngoài việc thể hiện rõ ràng những gì bạn muốn người kia làm cho mình, bạn cũng cần giao tiếp nhiều hơn với đối phương.
“Em thực sự hối hận khi đã yêu anh”
Những lời nói như vậy không chỉ là sự phủ nhận nghiêm trọng hơn mà còn mang tính xúc phạm. Giống như muốn nói người đàn ông thật sự rất tệ.
Dù bạn có thất vọng hay tức giận đến đâu thì một khi những lời này được nói ra, mối quan hệ giữa hai bạn có thể sẽ đi đến hồi kết.
Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều phải giữ thể diện. Bị người khác nói đến mức độ này, dù có “vô liêm sỉ” đến đâu cũng có thể không chịu nổi.
Ngay cả khi một người đàn ông yêu bạn, nếu bạn nói chuyện với anh ta theo cách này, anh ta có thể muốn chia tay dù trước đó không có ý định.
Tóm lại, mỗi lời chúng ta nói thường có thể quyết định chiều hướng của mối quan hệ.
Nếu bạn nói chuyện ngọt ngào, mối quan hệ của bạn sẽ tự nhiên ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vậy, dù mối quan hệ giữa hai người có tốt đến đâu cũng đừng cố gắng thách thức “điểm mấu chốt” của nhau.
 
                
                Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
 
                
                Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
 
                
                Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
 
                
                Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
 
                
                Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcMột người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".
 
                
                Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức
Tâm sự - 1 tuần trướcGĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
 
                
                Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcHai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.
 
                
                'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chung
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcNhững tưởng trận cãi vã của các cặp đôi xuất phát từ chuyện tiền bạc, việc nhà hay con cái, nhưng một khảo sát mới đây cho thấy nguyên nhân đến từ mùi hôi trong nhà.
 
                
                'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Một cơn 'say nắng' thoáng qua, nhưng hôn nhân là hành trình dài của kiên nhẫn và chọn lựa mỗi ngày, nơi bình yên thật sự luôn đợi ta quay về.
 
                
                Vợ chồng thu nhập 35 triệu, nuôi con nhỏ, đang thuê nhà vẫn dư 1 chỉ vàng/tháng
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcCặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội gây xôn xao mạng khi công bố bảng chi tiêu hợp lý đến khó tin, thu nhập 35 triệu đồng, thuê nhà, nuôi con nhỏ vẫn dư đều 1 chỉ vàng/tháng.
 
                        
                        Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồngMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
 
                 
                             
                             
                            
 
                                 
                                 
                                