Profile đỉnh cao của admin fanpage Tôi Ghét Hoá Học
Ít ai biết rằng admin của Tôi Ghét Hoá Học là một nhân vật sở hữu thành tích học tập siêu khủng, vừa xinh đẹp vừa thông minh, giỏi giang.
Mấy ngày qua, giới học sinh, sinh viên vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về màn Solo Hoá học đầy kịch tính giữa admin của 2 fanpage đình đám “Tôi Yêu Hoá Học” (TYHH) và “Tôi Ghét Hoá Học” (TGHH). Trận tranh đấu trực tiếp diễn ra thông qua đoạn livestream kéo dài hơn 30 phút, chưa kể admin 2 bên đều có profile học tập đỉnh cao.
Kết quả chung cuộc khiến hàng nghìn người ngỡ ngàng khi chiến thắng thuộc về TGHH. Dân tình thi nhau xuýt xoa nể phục tài năng cũng như trầm trồ vẻ ngoài xinh xắn của Phí Phương Anh, người giành chiến thắng. Các kiến thức về nhiệt động học, lượng tử và phức chất của cô nàng được cho là quá kinh khủng, cùng lúc fanpage Tôi Ghét Hóa Học đã thu về thêm một lượng lớn follow từ các bạn học sinh cấp 3.

Phí Phương Anh, người giành chiến thắng trong trận thách đấu đình đám giữa fanpage “Tôi Yêu Hoá Học” và “Tôi Ghét Hoá Học”
Liên hệ với bạn Phí Phương Anh, admin của TGHH, sinh năm 1993 đến từ Thái Bình, hiện là cán bộ tuyển sinh của trường Đại học FPT Hà Nội. Tuy vậy ít ai biết rằng, admin của TGHH lại là một nhân vật sở hữu thành tích học tập siêu khủng: học sinh chuyên Hoá, đạt giải Khuyến khích môn Hóa học trong cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia, từng đỗ 3 trường chuyên THPT là trường THPT Chuyên Sư Phạm, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên Thái Bình và trở thành cựu sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng Đại học Ngoại thương.
Phương Anh cho hay, những năm học lớp 8, cô nàng còn ham chơi điện tử nên chỉ đạt 3.5 điểm bài thi học kỳ môn Hoá học. Sau buổi họp phụ huynh cô bắt đầu mua một loạt sách giáo khoa và sách nâng cao môn Hóa từ lớp 10 đến 12 về tự học, tự ôn luyện, thậm chí tham khảo thêm cả những cuốn sách, tài liệu của bố mẹ vì cả hai đều là dược sĩ. Quả thực quá trình từ một học sinh mất gốc Hoá đến thành viên đội tuyển Hoá của trường rồi xuất sắc lọt top 5, top 2 tham gia đội tuyển thành phố không hề dễ dàng.

Cô nàng từng đạt giải Khuyến khích môn Hóa học trong cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đỗ 3 trường chuyên THPT là trường THPT Chuyên Sư Phạm, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên Thái Bình
"Tôi ghét Hóa học" được Phương Anh lập cách đây 2 năm vì muốn có một nơi thoải mái giao lưu, chia sẻ kiến thức, tâm tư, nỗi niềm của các bạn học sinh. Ngay cả buổi livestream với hàng chục nghìn người theo dõi giữa TYHH và TGHH cũng nhằm tạo ra sân chơi dành cho môn học mình yêu thích, chứ không phải ganh đua gì. "Vì công việc của mình không liên quan đến Hoá học nữa nên tối nào mình cũng xem lại sách vở, ôn tập rồi hỏi thầy cô. Cứ mỗi lần đọc comment các bạn ủng hộ TGHH mình hơi có chút áp lực vậy nên phải cố gắng hết sức, thực sự giao lưu cho vui nhưng thua thì không vui. Tuy nhiên, câu hỏi ở phần 1 khi admin TYHH dùng kiến thức lý cho bài tập hoá cấp quốc gia mình vừa nể vừa phục.", Phương Anh nói.
Được biết, Phương Anh còn từng có thời gian ôn luyện cho bạn Nguyễn Bảo Châu - thủ khoa đầu vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hiện tại Bảo Châu là du học sinh Việt tại Anh, đang học năm 3 ngành Dược, Đại học UCL (University College London) tại London. Bảo Châu là cựu Chủ tịch Hội SVVN tại Anh (SVUK) nhiệm kỳ 2018 - 2019, phó Chủ tịch Đối Ngoại Hội SVVN tại Anh nhiệm kỳ 2017 - 2018.
"Bố mình không muốn các con tự bươn chải nhưng chỉ cho cần câu cơm chứ không cho con cá. Hồi đó mình dạy Bảo Châu lớp 9, kiến thức còn khá non mà em ấy học thêm nhiều nên cả tuần mình đến đúng 1 buổi tổng hợp kiến thức vì không muốn nặng nề, áp lực quá. Có thể nói là dạy từ thuở vỡ lòng đến khi lọt top 2 đội tuyển Hoá. Luyện cho Châu đến lúc đỗ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, lại còn thủ khoa đầu vào, mình tự hào lắm.", admin TGHH kể thêm.

Khi học ở FTU, lịch trình của cô bạn cũng khá bận rộn, sáng đi học, chiều dạy gia sư, tối đi tập nhảy. Bố mẹ không chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, thậm chí còn cắt viện trợ theo từng năm, năm 2 cắt 25%, năm 3 cắt 50% vì muốn con cái tự lập nên Phương Anh đã đi dạy gia sư để có thêm thu nhập, trang trải chi phí.
Tốt nghiệp FTU, Phương Anh vẫn gắn bó với việc nghiên cứu các môn tự nhiên nhưng cô cũng đam mê Toán logic hơn. Cô nàng thường xuyên lập các hội, nhóm chia sẻ kiến thức, săn học bổng ở trường đại học FPT, cùng sinh viên giải đề Toán logic. 9X tâm sự: "Đến bây giờ đi làm, chẳng sử dụng đến kiến thức môn Hoá, nói không tiếc là nói dối vì nó từng trở thành 1 phần thanh xuân của mình. Nhưng mình muốn ra ngoài kia khám phá về những ý tưởng, những dự án, tư duy rộng mở nhiều hơn. Cán bộ tuyển sinh trường đại học FPT là công việc tiếp xúc nhiều với học sinh, sinh viên vừa vui vẻ, năng động vừa chứng kiến quá trình trưởng thành, lắng nghe dự án của các em, mình cảm thấy tâm đắc với những trải nghiệm ấy, vậy là đủ rồi!"
Ngoài ra, theo chia sẻ của Phương Anh, việc tổ chức buổi livestream solo kiến thức Hoá học giữa admin của TYHH và TGHH cũng nhằm gây tiếng vang, giúp các bạn học sinh chú ý hơn đến môn học này. Sắp tới Phương Anh sẽ chia sẻ thêm những tips học tập hiệu quả với hy vọng các bạn sẽ không còn lo lắng, sợ hãi khi nhắc tới Hoá học.
Không những sở hữu profile học tập đỉnh cao mà Phương Anh còn vô cùng xinh đẹp, cá tính.
Theo Trí thức trẻ
Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giam
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.
Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.
Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng
Xã hội - 4 giờ trướcThông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.
Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.
Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung
Xã hội - 5 giờ trướcNgày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.
Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm
Xã hội - 6 giờ trướcKhông có việc làm, Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, thường trú tại Ninh Chữ, Khánh Hòa) lên Đắk Lắk để chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm.
Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4
Xã hội - 6 giờ trướcTrăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờ
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.