Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Quan bà' TQ nổi tiếng xinh đẹp lộ mặt gái bán dâm

Thứ tư, 12:00 02/05/2018 | Bốn phương

Hôm 9/2, dư luận Trung Quốc ngạc nhiên khi báo chí đăng tin, hội nghị lần thứ 6 Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân (HĐND) Chu Khẩu khóa 4 xác nhận việc áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật đối với bà Dương Thụy, đại biểu HĐND thành phố.

Việc Dương Thụy bị bắt khiến nhiều người thắc mắc bởi nữ đại biểu xinh đẹp này mới trúng cử trước đó chưa lâu. Đến hôm 27/4, khi trang web thành phố Chu Khẩu dẫn lại bài viết trên trang Nhân dân giám sát thì dư luận mới ngã ngửa về thân phận thực và con đường để Dương Thụy từ một gái bán hoa ở Đông Hoàn, Quảng Đông trở thành một đại biểu HĐND thành phố.

Dương Thụy (hàng đầu bên trái) khi còn đương chức
Dương Thụy (hàng đầu bên trái) khi còn đương chức

Dương Thụy, quê ở Lâm Thái, Hoài Dương, Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, Thụy bỏ nhà tới Đông Hoàn (Quảng Đông) để kiếm tiền bằng nghề dịch vụ nhạy cảm, sau đó mang tiền quay về Hà Nam buôn bán than, rồi kinh doanh khách sạn tại thành phố Trịnh Châu. Chỉ trong mấy năm trời, Thụy đã lần lượt đưa hàng chục quan chức đảng, chính quyền thành phố Chu Khẩu vào tròng theo “quy trình”: Ăn nhậu, lên giường, bí mật ghi hình.

Ngày 10/6/2017, việc Dương Thụy có tên trong danh sách 613 đại biểu HĐND thành phố Chu Khẩu khóa 4 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau này, dư luận được biết, người đứng sau tiến cử, nâng đỡ, “dìu dắt” Thụy chính là ông Lưu Chiếm Phương, nguyên Phó thị trưởng thành phố, người được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác Ngoại vụ và Hoa kiều của HĐND tỉnh Hà Nam tháng 5/2017.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, Thụy đã mở một hội sở tư nhân tại tầng 13 khách sạn Mỹ Lâm Quốc tế, trang trí nội thất rồi thuê vài người đẹp theo tiêu chuẩn “phục vụ kiểu Đông Hoàn”. Những cô gái này có nhiệm vụ tiếp rượu và lên giường với các quan chức, ông chủ xí nghiệp. Tại đây, Thụy cho lắp camera giám sát ghi lại toàn bộ quá trình chơi bời dâm ô của khách.

Một khách quen là Lý, một lãnh đạo Hội nghị Chính Hiệp Chu Khẩu, đã giúp Thụy tìm khách. Lý đã dẫn dắt thêm 4 vị quan chức là bí thư huyện ủy, cán bộ HĐND, thành ủy và ủy ban thành phố trở thành khách thường xuyên lui tới nơi này.

M – một bí thư huyện ủy đã trở thành người tình lâu dài của Thụy. Hai người thường xuyên đến khách sạn Bá tước và Hilton ở Trịnh Châu đặt phòng để vui vẻ với nhau. Năm 2016, khi M lên Bắc Kinh học 2 tháng ở trường Đảng trung ương, Thụy đã thuê phòng ở khách sạn Lịch Tuấn, hàng ngày M đều tới đây. Thụy đã “chăm sóc” M suốt 2 tháng học ở Bắc Kinh.

Sau đó, M còn coi Thụy như là “chiến lợi phẩm”, dâng cho P, một lãnh đạo Ủy ban giám sát thành ủy Chu Khẩu.

Một người thân quen với Thụy tiết lộ, các lãnh đạo lớn nhỏ cấp huyện, thị ở Chu Khẩu hầu như đều lui tới tầng 13 khách sạn Mỹ Lâm hưởng lạc. Phần lớn họ đều bị các “đóa hoa” của Thụy “tóm lấy”. Ngân sách cho giáo dục nghĩa vụ vùng nghèo của các huyện, thị hầu như bị Thụy lũng đoạn. Thụy trở thành “chủ nhiệm văn phòng đấu thầu ngầm” các công trình của chính quyền thành phố.

Thụy từng đe dọa, quan chức nào không làm theo cô ta thì cơ quan kiểm tra kỷ luật sẽ xử lý, nhẹ thì mất chức, nặng thì ra tòa.

Nhiều người cho rằng, với việc Dương Thụy bị bắt, sắp tới đây, quan trường Chu Khẩu có khả năng sẽ nổi cơn địa chấn.

Theo VietnamNet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 13 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 22 giờ trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 3 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Top