Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quặn lòng những dòng "nhật ký" trong ngày tháng cuối đời của Duy Nhân

Thứ năm, 10:04 07/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet- Trong những ngày tháng cuối đời của Duy Nhân, dù phải thường xuyên chống chọi với những cơn đau quằn quại, có lúc hoang mang tột độ... nhưng anh vẫn thường xuyên chụp ảnh và nói những lời yêu thương.

Dù bệnh trọng, cận kề sinh tử, Duy Nhân vẫn chụp ảnh và cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của mình để người thân, bạn bè và đồng nghiệp an tâm. Anh luôn nở nụ cười và nói những lời đầy lạc quan để mọi người không phải lo lắng nhiều về tình hình sức khỏe của mình. Thậm chí, chính anh còn động viên người thân và bạn bè. Chính sự lạc quan của Duy Nhân đã khiến rất nhiều người cảm động. Duy Nhân đã được nhiều tờ báo “nêu gương” như một nghị lực sống phi thường.

Dưới đây là những hình ảnh kèm những câu chia sẻ của Duy Nhân trong từng giai đoạn điều trị bệnh mà phóng viên Báo Gia đình & Xã hội tập hợp lại như một dạng “Nhật ký trên giường bệnh” để độc giả tiện theo dõi.

Cuối tháng 10/2014, người hâm mộ bất ngờ bởi tin người mẫu kiêm diễn viên Duy Nhân mắc bệnh ung thư vòm họng. Nhiều người không khỏi xót xa vì anh mới 28 tuổi và kết hôn chưa đầy 4 tháng. Cách đó 1 tháng, nam diễn viên "Hồ sơ đen" có những dấu hiệu như khó thở, sưng họng.

Ban đầu anh được chẩn đoán viêm amidan. Tuy nhiên, dù uống thuốc đều đặn, sức khỏe anh ngày càng tệ hơn. Khi quay trở lại viện làm xét nghiệm, Duy Nhân được thông báo bị ung thư vòm họng. Và anh cũng đã nhập viện để điều trị ngay khi có kết quả xét nghiệm chính thức.

Bức ảnh này chụp vào 31/10/2014. Đây là thời gian Duy Nhân mới vào nhập viện. Anh viết Cập nhật mới nhất về bệnh của Duy Nhân. Qua kết quả xét nghiệm tuỷ mới nhất, bác sỹ đã có kết luận cuối cùng và ra phác đồ điều trị bệnh. Do tiến triển bệnh quá nhanh nên nên thứ 4 tuần sau vào hoá trị đợt đầu. Và bác sỹ cũng cho biết thêm bệnh của Duy Nhân không phải ung thư vòm họng mà là ung thư bạch cầu cấp. Cấp độ cần được điều trị gấp nên sắp tới Duy Nhân phải được cách ly. Nay gia đình Duy Nhân xin thông báo để cô chú, anh chị, bạn bè... cùng những người hâm mô yêu mến Duy Nhân biết rõ tình hình. Gia đình xin chân thành cảm ơn.

Bức ảnh này chụp vào 31/10/2014. Đây là thời gian Duy Nhân mới vào nhập viện. Anh viết "Cập nhật mới nhất về bệnh của Duy Nhân. Qua kết quả xét nghiệm tuỷ mới nhất, bác sỹ đã có kết luận cuối cùng và ra phác đồ điều trị bệnh. Do tiến triển bệnh quá nhanh nên nên thứ 4 tuần sau vào hoá trị đợt đầu. Và bác sỹ cũng cho biết thêm bệnh của Duy Nhân không phải ung thư vòm họng mà là ung thư bạch cầu cấp. Cấp độ cần được điều trị gấp nên sắp tới Duy Nhân phải được cách ly. Nay gia đình Duy Nhân xin thông báo để cô chú, anh chị, bạn bè... cùng những người hâm mô yêu mến Duy Nhân biết rõ tình hình. Gia đình xin chân thành cảm ơn".

Ảnh chụp vào 31/10/2014. Duy Nhân viết, Duy Nhân của ngày hôm nay. Em đã sẵn sàng cho đợt bơm thuốc đầu tiên. Không có gì là không thể. Mất một ít thời gian thôi là mọi thứ sẽ lại như ngày xưa. Coi như Duy Nhân da đen quá giờ ở nhà dưỡng da cho trắng nha cả nhà nhé. Chúc cả nhà buổi tối an lành.

Ảnh chụp vào 31/10/2014. Duy Nhân viết, Duy Nhân của ngày hôm nay. Em đã sẵn sàng cho đợt bơm thuốc đầu tiên. Không có gì là không thể. Mất một ít thời gian thôi là mọi thứ sẽ lại như ngày xưa. Coi như Duy Nhân da đen quá giờ ở nhà dưỡng da cho trắng nha cả nhà nhé. Chúc cả nhà buổi tối an lành".

Ảnh chụp vào 1/11/2014. Duy Nhân chia sẻ, những phụ nữ quyền lực. Lúc nào cũng ép tui ăn, tui uống. Nhìn họ chăm sóc tui, tui cứ nghĩ mình là chú nhóc í. Hạnh phuc lắm. Chỉ mong nụ cười sẽ mãi tươi trên môi của họ vì tui yêu họ lắm.

Ảnh chụp vào 1/11/2014. Duy Nhân chia sẻ, những phụ nữ quyền lực lúc nào cũng ép tui ăn, tui uống. Nhìn họ chăm sóc tui, tui cứ nghĩ mình là chú nhóc í. Hạnh phúc lắm. Chỉ mong nụ cười sẽ mãi tươi trên môi của họ vì tui yêu họ lắm".

Ảnh chụp hôm 2/11/2014. Duy Nhân cho biết, hôm nay dậy từ khá sớm. Dậy tập thể dục, ăn sáng rồi bác sỹ đến khám và chích thuốc. Tình hình sức khoẻ rất là tốt. Chỉ hơi khó chịu ở phần cổ vì nổi hạch chưa xẹp thôi. Hôm nay tươi tỉnh hơn nhiều rồi nè. Mai là chính thức bị cách ly rồi cả nhà ơi, sẽ không được gặp mọi người nữa rồi, hẹn mọi người một ngày gần nhất nhé, lúc đó tha hồ chúng ta tám nha. Love all.

Ảnh chụp hôm 2/11/2014. Duy Nhân cho biết, hôm nay dậy từ khá sớm. Dậy tập thể dục, ăn sáng rồi bác sỹ đến khám và chích thuốc. Tình hình sức khoẻ rất là tốt. Chỉ hơi khó chịu ở phần cổ vì nổi hạch chưa xẹp thôi. Hôm nay tươi tỉnh hơn nhiều rồi nè. Mai là chính thức bị cách ly rồi cả nhà ơi, sẽ không được gặp mọi người nữa rồi, hẹn mọi người một ngày gần nhất nhé, lúc đó tha hồ chúng ta tám nha. Love all".

Ảnh chụp ngày 3/11/2014. Duy Nhân cho biết, 2 ngày nữa là vô đợt hoá trị đầu tiên nhưng bác sỹ đã cho chuyển lên phòng cách ly từ hôm nay rồi. Nằm một mình trong phòng cảm thấy trống rỗng quá. Bây giờ gia đình chỉ có thể nhìn Duy Nhân qua tấm gương ngoài phòng thôi. Biết sao giờ, bệnh thì cố gắng thôi. Hôm nay mới cảm nhận được hết tất cả. Hẹn tất cả mọi người vào một ngày sớm nhất. Duy Nhân yêu tất cả mọi người.

Ảnh chụp ngày 3/11/2014. Duy Nhân cho biết, 2 ngày nữa là vô đợt hoá trị đầu tiên nhưng bác sỹ đã cho chuyển lên phòng cách ly từ hôm nay rồi. Nằm một mình trong phòng cảm thấy trống rỗng quá. Bây giờ gia đình chỉ có thể nhìn Duy Nhân qua tấm gương ngoài phòng thôi. Biết sao giờ, bệnh thì cố gắng thôi. Hôm nay mới cảm nhận được hết tất cả. Hẹn tất cả mọi người vào một ngày sớm nhất. Duy Nhân yêu tất cả mọi người".

Ảnh chụp hôm 6/11/2014. Anh tiết lộ, vô phòng cách ly rồi cả nhà ơi. Trong đây có tivi nữa kìa, cũng đớ buồn được phần nào. Tinh thần hôm nay đã vững rồi, không hoang mang như hôm qua đâu. Xin lỗi mọi người vì hôm qua đã làm mọi người lo lắng thêm. Love all.

Ảnh chụp hôm 6/11/2014. Anh tiết lộ, vô phòng cách ly rồi cả nhà ơi. Trong đây có tivi nữa kìa, cũng đớ buồn được phần nào. Tinh thần hôm nay đã vững rồi, không hoang mang như hôm qua đâu. Xin lỗi mọi người vì hôm qua đã làm mọi người lo lắng thêm. Love all".

Ảnh chụp lúc 11/11/2014. Duy Nhân viết, sau đợt đầu vô thuốc cơ thể bắt đầu thay đổi. Mấy ngày qua là những ngày vô cùng đáng quên, ăn vô ói ra hết, chóng mặt, nhức đầu không thể tả được. Bây giờ mới có chút sức khỏe để up tình hình cho mọi người biết. Cảm ơn mọi người luôn bên cạnh Duy Nhân.

Ảnh chụp lúc 11/11/2014. Duy Nhân viết, sau đợt đầu vô thuốc cơ thể bắt đầu thay đổi. Mấy ngày qua là những ngày vô cùng đáng quên, ăn vô ói ra hết, chóng mặt, nhức đầu không thể tả được. Bây giờ mới có chút sức khỏe để up tình hình cho mọi người biết. Cảm ơn mọi người luôn bên cạnh Duy Nhân".

Ảnh chụp hôm 14/11. Duy Nhân cập nhật, Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay bác sỹ lại bơm thuốc tiếp cho Duy Nhân nè. Lại bắt đầu chán ăn và ói tiếp. Hôm qua thức để dõi theo chương trình Sống để yêu thương rất hạnh phúc và vô cùng cảm ơn đến anh chị đã vất vả tổ chức chương trình giúp đỡ Duy Nhân. Không biết phải làm gì để cảm ơn hết được tấm lòng của anh chị và mọi người nữa. Cầu chúc ơn trên phù hộ cho anh chị có thật nhiều sức khoẻ gia đạo bình an và hạnh phúc. Love all.

Ảnh chụp hôm 14/11. Duy Nhân cập nhật, Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay bác sỹ lại bơm thuốc tiếp cho Duy Nhân nè. Lại bắt đầu chán ăn và ói tiếp. Hôm qua thức để dõi theo chương trình "Sống để yêu thương" rất hạnh phúc và vô cùng cảm ơn đến anh chị đã vất vả tổ chức chương trình giúp đỡ Duy Nhân. Không biết phải làm gì để cảm ơn hết được tấm lòng của anh chị và mọi người nữa. Cầu chúc ơn trên phù hộ cho anh chị có thật nhiều sức khoẻ gia đạo bình an và hạnh phúc. Love all".

Ảnh chụp cảnh vợ Duy Nhân vào thăm chồng trong phòng cách ly hôm 17/11/2014. Duy Nhân chia sẻ, đây là cách duy nhất vợ chồng em thấy nhau đây. Bác sỹ hôm nay khám nói sức khỏe của Duy Nhân đang đi xuống vì thuốc đang suy và vài ngày nữa sức khỏe sẽ xuống rất thấp, sức đề kháng là không còn. Bác sỹ dặn cẩn thận vệ sinh, tránh để nhiễm trùng một cách tối đa. Duy Nhân đăng điều này thông báo cho anh chị và mọi người quan tâm yêu mến Duy Nhân biết rõ tình hình. Love all.

Ảnh chụp cảnh vợ Duy Nhân vào thăm chồng trong phòng cách ly hôm 17/11/2014. Duy Nhân chia sẻ, đây là cách duy nhất vợ chồng em thấy nhau đây. Bác sỹ hôm nay khám nói sức khỏe của Duy Nhân đang đi xuống vì thuốc đang suy và vài ngày nữa sức khỏe sẽ xuống rất thấp, sức đề kháng là không còn. Bác sỹ dặn cẩn thận vệ sinh, tránh để nhiễm trùng một cách tối đa. Duy Nhân đăng điều này thông báo cho anh chị và mọi người quan tâm yêu mến Duy Nhân biết rõ tình hình. Love all".

 

Ảnh này chụp vào 22/11, hôm đội tuyển bóng đá Việt Nam đá với Indonesi trong giải AFF Cup. Chiếc áo này có chữ ký của tất cả các đội tuyển bóng đá Việt Nam do đích thân họ gửi tặng Duy Nhân. Và dù đang nằm trên giường bệnh nhưng Duy Nhân cũng cố gắng ngồi dậy gửi lời chúc đến những người bạn của mình Chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt. Kết quả không quan trọng, quan trọng hãy thi đấu hết mình và cống hiến nha mấy anh.

Ảnh này chụp vào 22/11, hôm đội tuyển bóng đá Việt Nam đá với Indonesi trong giải AFF Cup. Chiếc áo này có chữ ký của tất cả các đội tuyển bóng đá Việt Nam do đích thân họ gửi tặng Duy Nhân. Và dù đang nằm trên giường bệnh nhưng Duy Nhân cũng cố gắng ngồi dậy gửi lời chúc đến những người bạn của mình "Chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt. Kết quả không quan trọng, quan trọng hãy thi đấu hết mình và cống hiến nha mấy anh".

Ảnh chụp hôm 24/11/2014. Anh viết, ngày còn khoẻ mạnh Duy Nhân nặng 77kg, khi phát bệnh thì ốm đi 7kg, vô cách ly điều trị tiếp tục ốm xuống còn 65kg. Nhờ sự động viên và an ủi không ngừng của tất cả anh chị em các bạn và những người yêu mến mà Duy Nhân đã cố gắng ăn uống và đã bắt đầu lên đc 1,7kg rồi. Hi vọng sẽ còn tăng lên nữa để có sức khỏe mau hết bệnh. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ làm việc thành công và hiệu quả nhất. Love all.

Ảnh chụp hôm 24/11/2014. Anh viết, ngày còn khoẻ mạnh Duy Nhân nặng 77kg, khi phát bệnh thì ốm đi 7kg, vô cách ly điều trị tiếp tục ốm xuống còn 65kg. Nhờ sự động viên và an ủi không ngừng của tất cả anh chị em các bạn và những người yêu mến mà Duy Nhân đã cố gắng ăn uống và đã bắt đầu lên đc 1,7kg rồi. Hi vọng sẽ còn tăng lên nữa để có sức khỏe mau hết bệnh. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ làm việc thành công và hiệu quả nhất. Love all".

Ảnh chụp vào 8/12/2014. Duy Nhân chia sẻ, sau bao ngày cách ly hôm nay vợ chồng em tranh thủ đầu tuần em xuống kiểm tra lại mà 2 vợ chồng được gặp nhau có 10p. Hạnh phúc không diễn tả được bằng lời cả nhà ơi. Hạnh phúc đơn giản của vợ chồng em là được nhìn nhau và chạm nhau bằng da bằng thịt vậy thôi là đủ rồi cả nhà ơi. Hôm nay tinh thần được nhân lên gấp 100 lần ấy chứ.

Ảnh chụp vào 8/12/2014. Duy Nhân chia sẻ, sau bao ngày cách ly hôm nay vợ chồng em tranh thủ đầu tuần em xuống kiểm tra lại mà 2 vợ chồng được gặp nhau có 10 phút. Hạnh phúc không diễn tả được bằng lời cả nhà ơi. Hạnh phúc đơn giản của vợ chồng em là được nhìn nhau và chạm nhau bằng da bằng thịt vậy thôi là đủ rồi cả nhà ơi. Hôm nay tinh thần được nhân lên gấp 100 lần ấy chứ".

Ảnh chụp vào 5/12/2014. Duy Nhân cho biết, bệnh của tôi thực sự rất đau đớn vào mỗi sáng khi thức dậy. Toàn cổ họng lúc đó khô rát và cứng đơ. Hầu như cả đêm tôi chỉ ngủ được vài tiếng, thời gian còn lại là ho và khạc máu mủ.

Ảnh chụp vào 5/12/2014. Duy Nhân cho biết, bệnh của tôi thực sự rất đau đớn vào mỗi sáng khi thức dậy. Toàn cổ họng lúc đó khô rát và cứng đơ. Hầu như cả đêm tôi chỉ ngủ được vài tiếng, thời gian còn lại là ho và khạc máu mủ. Buổi sáng là khoảng thời gian tôi phải đối diện với căn bệnh của mình nhiều nhất, cũng là lúc sống thật với mình nhất. Tôi đã khóc nhiều, dù khóc lén một mình nhưng rồi tôi nhận ra mình cần phải vững vàng hơn.

Ảnh chụp vào 12/1/2015. Anh tự chụp cho mình chỉ để gửi lời chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ và bình an.

Ảnh chụp 21/1/2015, thời điểm bà ngoại của Duy Nhân vừa qua đời. Anh chia sẻ, thật lòng không dễ gì quên đi những ngày qua. Con bất lực không làm gì khác được. Giờ đây, con chỉ biết cố gắng hơn nữa để sớm hết bệnh về thắp cho ngoại nén nhang và con hứa sẽ không phụ lòng ngoại lúc còn sinh thời. Ngoại bệnh mà đêm khuya nào cũng cố gắng ra đứng giữa trời cầu trời Phật cho con mau hết bệnh. Nghe mẹ nói mà con thấy mình có thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh quái ác này. Ngoại ơi con sẽ không phụ lòng ngoại đâu. Ngoại hãy an tâm yên nghỉ nha. Con yêu ngoại nhiều lắm!".

Ảnh chụp 11/2/2015. Duy Nhân ngỏ lời mong mọi người giúp đỡ. Anh viết, giúp tôi cả nhà ơi. Hiện tại Duy Nhân đang vô hoá chất đợt 3, theo phác đồ của bác sỹ thì Duy Nhân sẽ suy tuỷ đúng ngay dịp tết. Vì ngân hàng máu và tiểu cầu có hạn cộng với việc mọi người về quê ăn tết nên ngân hàng máu và tiểu cầu càng hạn hẹp, việc cung cấp máu và tiểu cầu khi cần truyền là vô cùng hiếm. Hôm nay bác sỹ có khuyến cáo với gia đình là hãy huy động sẵn trường hợp cần thiết nhất là huy động bạn bè và người hiến tặng trước, phòng trường hợp cần là có ngay. Vì trong thời gian suy tuỷ Duy Nhân cần truyền máu và tiểu cầu rất nhiều. Mong sự giúp đỡ của bạn bè và mọi người. Nhóm máu của Duy Nhân là A  nên Duy Nhân cần nhóm máu A và O. Ai có lòng tốt xin inbox cho Duy Nhân xin cảm ơn và đa tạ.

Ảnh chụp 11/2/2015. Duy Nhân ngỏ lời mong mọi người giúp đỡ. Anh viết, giúp tôi cả nhà ơi. Hiện tại Duy Nhân đang vô hoá chất đợt 3, theo phác đồ của bác sỹ thì Duy Nhân sẽ suy tuỷ đúng ngay dịp tết. Vì ngân hàng máu và tiểu cầu có hạn cộng với việc mọi người về quê ăn tết nên ngân hàng máu và tiểu cầu càng hạn hẹp, việc cung cấp máu và tiểu cầu khi cần truyền là vô cùng hiếm. Hôm nay bác sỹ có khuyến cáo với gia đình là hãy huy động sẵn trường hợp cần thiết nhất là huy động bạn bè và người hiến tặng trước, phòng trường hợp cần là có ngay. Vì trong thời gian suy tuỷ Duy Nhân cần truyền máu và tiểu cầu rất nhiều. Mong sự giúp đỡ của bạn bè và mọi người. Nhóm máu của Duy Nhân là A nên Duy Nhân cần nhóm máu A và O. Ai có lòng tốt xin inbox cho Duy Nhân xin cảm ơn và đa tạ".

Ảnh chụp hôm 25/2/2015. Duy Nhân chia sẻ, vậy là gần xong đợt 3 rồi, chờ tiểu cầu ổn định nữa là xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và giúp đỡ Duy Nhân những lúc khó khăn nhất. Tình hình sức khoẻ của Duy Nhân bây giờ đã gần như khoẻ bình thường lại rồi nhưng để tốt nhất Duy Nhân phải ghép tuỷ nữa. Hi vọng mọi việc sẽ luôn tốt đẹp và thành công. Love All.

Ảnh chụp hôm 25/2/2015. Duy Nhân chia sẻ, vậy là gần xong đợt 3 rồi, chờ tiểu cầu ổn định nữa là xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và giúp đỡ Duy Nhân những lúc khó khăn nhất. Tình hình sức khoẻ của Duy Nhân bây giờ đã gần như khoẻ bình thường lại rồi nhưng để tốt nhất Duy Nhân phải ghép tuỷ nữa. Hi vọng mọi việc sẽ luôn tốt đẹp và thành công. Love All".

“Nhật ký” và hình ảnh của Duy Nhân chỉ kéo dài đến tháng 2/2015 vì đến giữa tháng 3/2015 sau khi sức khỏe ổn định anh đã được bệnh viện cho về nhà với gia đình một thời gian trước khi trở lại bệnh viện tiến hành ghép tủy.

Ngày 31/3, Duy Nhân bước vào ca phẫu thuật ghép tủy với tỷ lệ thành công là 50%. Người cho tủy là em trai của nam người mẫu. Chi phí phẫu thuật tốn gần 1,2 tỷ đồng. Gia đình Duy Nhân chia sẻ đây là cơ hội duy nhất để anh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Trong 5 tháng nhập viện, Duy Nhân cố gắng giữ tinh thần lạc quan dù đôi lúc anh cảm thấy hoang mang.

Một tháng sau ghép tủy, sáng 4/5, Duy Nhân bị hôn mê sâu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nguyên nhân tình trạng này là do cơ thể Duy Nhân không thích nghi với tủy của em trai. Sau khi ghép, hiện tượng thải ghép xảy ra. Duy Nhân cũng bị sốt kéo dài cho đến đêm 3/5 thì phải thở máy nhưng sức khỏe yếu dần đi.

Khoảng 0h30 sáng ngày 7/5, Duy Nhân qua đời trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và những người yêu quý anh. Dù phải đầu hàng trong trận chiến với căn bệnh ung thư máu nhưng tinh thần, nghị lực lạc quan của Duy Nhân được công chúng yêu mến.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'

Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Top