Ghi nhận của phóng viên GiadinhNet vào buổi sang ngày 5/9 tại một số trường học trên địa bàn Tp Hạ Long.
Vào lúc 7h, trời mưa vẫn mưa nặng hạt, nhiều trường học đã phải chuyển sang phương án dự phòng là chuyển vào tổ chức trong hội trường. Các giáo viên, học sinh, phụ huynh tập trung chuyển đồ đạc, âm thanh, khánh tiết vào trong. Do tổ chức trong nhà nên chỉ có đại biểu, giáo viên và đại diện học sinh của các lớp được dự khai giảng, các học sinh còn lại thì ở trong lớp tự quản.
|
Trời mưa nặng hạt nên các trường không thể tổ chức ngoài trời |
Một số trường có chuẩn bị được nhà bạt, dù che to nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần, nước mưa vẫn ngấm, chảy xuống khu vực người ngồi rất nhếch nhác.
|
Một số trường sử dụng nhà bạt hoặc ô che nhưng cũng chỉ khắc phục được phần nào |
Cháu Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Kim Đồng cho biết: cháu là một trong mấy bạn của lớp được chọn đại diện dự khai giảng sáng nay. “Mấy hôm tập ở ngoài trời không khí vui lắm, hôm nay vào trong phòng hội trường lại ít các bạn nên cháu thấy không được vui. Giá như trời đừng có mưa thì có phải vui không chú nhỉ!”, Đức tâm sự với chúng tôi bằng giọng buồn buồn.
|
Chí có đại diện học sinh của các lớp được dự khai giảng |
Cô Đặng Bùi Phương Hảo, giáo viên Trường tiểu học và THCS Bãi Cháy 2 cho biết: ngay từ đầu buổi sang, khi thấy trời vẫn mưa nặng hạt, trường đã cho chuyển sang ngay phương án 2, do đó trường cũng không bị động nhiều trong công tác tổ chức. “Chỉ có điều, do chuyển vào tổ chức trong nhà nên nhiều em không được dự, thực sự chúng tôi cũng rất trăn trở, nhưng do điều kiện khách quan nên cũng đành chịu vậy thôi”, cô Hảo chia sẻ thêm.
|
Địa điểm tổ chức khai giảng được chuyển từ ngoài trời vào trong hội trường |
Còn anh Nguyễn Xuân Hoàng, có con học tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cho biết: sáng dậy con gái tôi rất háo hức chuẩn bị đến trường tham dự lễ khai giảng, mọi thứ như trang phục, hoa, bóng…được cháu chuẩn bị rất chu đáo. Đến trường do trời vẫn mưa nên nhà trường chuyển vào tổ chức trong hội trường, mỗi lớp chỉ chọn 1-2 cháu đại diện được dự. “Hiện nay, phụ huynh chúng tôi và các cháu còn lại phải đợi ở lớp để chờ khai giảng xong, cô giáo chủ nhiệm về phổ biến chương trình thì mới cho các cháu về được”.
Một số hình ảnh phóng viên GiadinhNet ghi lại không khí ngày khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn Tp Hạ Long.
|
Đầu giờ sáng trời vẫn mưa nặng hạt nên các trường phải chuyển khai giảng vào trong hội trường
Thầy cô, phụ huynh, học sinh chuyển đồ đạc, khánh tiết vào trong hội trường
Một số trường sử dụng nhà bạt, ô che nhưng cũng chủ khắc phục được một phần
Đội nghi thức, văn nghệ chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng
Một số em học sinh được đại diện dự khai giảng
Các em học sinh còn lại ở trong lớp tự quản, hoặc chơi trong khu vực của trường chờ cô giáo chủ nhiệm về phổ biến chương trình
Học sinh ra về khi trời vẫn chưa tạnh mưa |
Minh Hải