Quế Vân bị trầm cảm: 'Nhiều khi muốn buông hết'

| Giải trí

"Chả muốn giao tiếp với ai, nói chuyện với người đối diện phải cố gắng nhìn bằng mắt", nữ ca sĩ tiết lộ về tình trạng mình gặp phải.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quế Vân chia sẻ đang bị trầm cảm nặng. Nữ ca sĩ viết: "Tôi thực sự sụp đổ từ sâu thẳm mình. Trầm cảm đang dần nuốt chửng và khiến tôi thất bại. Tôi không thể chống lại. Nếu tôi không thể thở một cách bình thường, tốt nhất nên ngừng thở. Tôi tự hỏi bản thân, cuối cùng ai là người chịu trách nhiệm về chính tôi. Chỉ có tôi thôi, tôi hoàn toàn cô đơn. Thật dễ dàng để nói đến sự kết thúc nhưng thật khó để thực sự kết thúc".

Quế Vân than thở trên trang cá nhân.
Quế Vân than thở trên trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, trả lời một số chia sẻ của gan và bạn bè, Quế Vân cho biết chị đang bị trầm cảm nặng: "Chả muốn giao tiếp với ai, nói chuyện với người đối diện chị phải cố gắng nhìn bằng mắt... Nhiều khi muốn buông hết ra đi sớm".

Nhiều người đã động viên Quế Vân hãy cố gắng và đừng bi quan với cuộc sống. Facebook Mong Huyen Tran viết: "Bạn không nên vậy. Vân đẹp và trẻ, cứ yêu đời rồi chuyện vui sẽ đến. Nếu vì chuyện mất Facebook thì Vân có thể lập Facebook khác, còn chuyện tình cảm không vui thì kết thúc càng sớm để khỏi mất thời gian cho người khác đến. Vân hát rất hay, hãy trở lại hát đi. Vân đừng bao giờ mất thời gian nghĩ đến chuyện không vui". Còn Facebook Karriss Vy Nguyễn chia sẻ: "Cố lên chị. Đôi lúc cuộc đời để ta ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải để bạn chết chìm mà để bạn học được cách bơi".

Cùng quan điểm, Facebook Huỳnh Ngọc Hiền kể câu chuyện về tảng đá để động viên nữ ca sĩ: "Cùng là một tảng đá: Một nửa làm thành tượng Phật. Một nửa làm thành bậc thang. Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng: 'Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người?'. Tượng Phật trả lời: 'Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn'. Lúc đó bậc thang im lặng. Cuộc đời con người cũng thế: Chịu được hành hạ, chịu được cô đơn, gánh được trách nhiệm, vác được sứ mệnh thì cuộc đời mới có giá trị. Bởi vậy, khi bạn nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ, vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần. Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, thất vọng bao nhiêu thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
'Thanh âm vượt đại dương': Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại

'Thanh âm vượt đại dương': Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Không đặt mục tiêu doanh thu, "Thanh âm vượt đại dương" đánh dấu cột mốc mới của điện ảnh Việt Nam khi trở thành bộ phim đầu tiên do Nhà nước đặt hàng được phát hành thương mại, mở ra cơ hội để dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đến gần khán giả đại chúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.