Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc Vượng và hơn 1.000 ngày khát khao

Thứ bảy, 08:57 30/08/2008

Giadinh.net - Để nhận được sự đặc xá, Vượng đã trải qua cả một quá trình khổ luyện để hoàn lương. Và thật may cho Vượng, CLB Thể Công sẵn lòng dang tay đón người một thời lầm lỗi.

> Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ
> Thể Công săn đón Quốc Vượng: "Chuyện hết sức bình thường"

Đầu tháng 9 này, Quốc Vượng chính thức được trở lại cuộc sống của một công dân bình thường, rút ngắn gần một nửa thời gian chịu án so với ban đầu. Để nhận được sự đặc xá này, Vượng đã trải qua cả một quá trình khổ luyện để hoàn lương. Và thật may cho Vượng, CLB Thể Công vẫn sẵn lòng giang tay đón người đã một thời lầm lỗi.

Vì cha, quyết làm lại từ đầu

Hồi năm 2007, chúng tôi có gặp Quốc Vượng một lần ở trại giam số 6, Cục V26 Bộ Công an đóng tại Thanh Chương (Nghệ An). Thời điểm Vượng vừa được chuyển về từ Hàm Tân (Bình Thuận), sau khi ông Lê Văn Quang (bố Vượng) phải nhiều lần làm đơn xin cứu xét. Hoàn cảnh nhà Vượng nghèo quá, cứ dăm ba tháng lại khăn gói lên tàu vào thăm con, kinh tế hai ông bà chịu không nổi.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, Vượng nói rằng anh đã phạm phải nhiều lỗi lầm trong quá khứ, đã vấp ngã, nhưng nó sẽ quyết tâm làm lại để không phụ lòng cha. Ông Lê Văn Quang suốt gần 4 năm qua đã quá khổ vì con.

Những ngày Vượng còn nằm trong trại tạm giam hoặc thấp thỏm chờ xử án, ròng rã phải đến gần năm trời, anh chỉ được gặp cha đôi lần. Nhưng nhìn mái tóc cha mỗi ngày một bạc, lần trước xơ xác hơn lần sau, anh hiểu hết những âu lo, tủi cực trong lòng ông. Vượng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào tận trong lòng.  Vì cha, biết bao lần ngược lên cái vùng miền núi Thanh Chương heo hút này không bao giờ kêu khổ, không bao giờ than tốn kém mà chỉ loanh quanh vỗ về, an ủi, động viên đứa con lầm lỗi cố gắng tu dưỡng làm lại cuộc đời.

Lần nào gặp con ông cũng nói chuyện nhà an bình, mẹ khoẻ, anh chị đều mạnh giỏi. Nhưng Vượng biết, mẹ đêm nào cũng mất ngủ, bệnh tim của cha thì anh còn lạ gì, tái phát có báo trước bao giờ đâu... Mẹ ít khi vào thăm Vượng, cũng là vì cha giữ gìn, không muốn bà bị sốc bởi những cảnh khổ đau, trái mắt trong chốn lao tù.

Đến giờ, hơn 3 năm kể từ ngày sa chân vào bóng tối, Vượng nhớ như in những lời cha dặn trước lúc ra trình diện ở C14 Bộ Công an:
- Có lỗi lầm gì con cứ thành khẩn, rồi xin các anh ấy khoan thứ cho. Con mà sao thì ở nhà, cha mẹ biết sống thế nào.
- Cha cứ yên tâm, con không làm gì có tội cả. Con ra rồi con lại về, Tết nhất đến nơi rồi.

Vượng không thể nào quên được, hôm đó là một ngày giá lạnh. Kéo sùm sụp cái mũ áo phao che kín mặt, Vượng nói cứng với cha như vậy nhưng lặng lẽ quay mặt đi. Đứa con lầm lỗi cố giấu những lo sợ trong lòng bằng vẻ mặt thản nhiên. Vượng bắt xe ra Hà Nội, để rồi đi một lèo đến bây giờ vẫn chưa về làm ông bà Quang như đứt từng khúc ruột. Vượng không dám nghĩ lại những ngày đó, vì cứ nghĩ lại là ân hận, là day dứt vì cảm giác dối lừa cha.

Rồi lại còn hôm xử án trong Sài Gòn nữa chứ, đứng trước vành móng ngựa, Vượng chỉ dám đưa mắt khe khẽ tìm bóng cha lẫn trong đám đông, nhỏ nhoi và tội nghiệp. Ông Quang từng là cầu thủ, một người cao lớn, nhưng vì đứa con có tội, bỗng dưng ông thành ra người phải cúi đầu. Lúc nghe tuyên án, Vượng còn thoáng thấy cha gục xuống. Hình như ông khóc.


Quốc Vượng chơi bóng với các bạn tù.

Khát vọng trở lại sân cỏ

Có lẽ nếu không có những ngày tháng trong tù, trải qua hết tâm trạng này đến tâm trạng khác, từ âu lo, thách thức, đến đau khổ và dằn vặt, chưa chắc Vượng đã nhận ra con đường của mình thế nào là đúng, thế nào là sai. Vượng bảo: “Mình ân hận lắm, nhưng cũng vẫn cảm thấy có chút may mắn, vì nếu không ngã nhào xuống đất như thế thì hẳn là mình vẫn cứ tiếp tục trượt dài vào những lỗi lầm và không biết bây giờ hậu quả còn khủng khiếp đến cỡ nào”.

Càng thương cha, càng lo lắng cho mẹ bao nhiêu, Vượng càng nung nấu ý chí trở lại sân cỏ bấy nhiêu. Đứa con lầm lỗi thừa biết bản thân mình, ngoài đá bóng ra, liệu còn có nghề nào khác cứu rỗi cuộc đời, rồi còn báo hiếu cha mẹ về sau? Cha đã dặn rồi, vào tù không phải là chấm hết mà là chuẩn bị bắt đầu. Vượng cũng ý thức rằng, vào tù nếu không muốn sự nghiệp tiêu tan hẳn thì chỉ còn cách kiên trì luyện tập, nỗ lực phấn đấu để sớm ngày được ân xá ra trại.

Cũng vì ý thức như thế mà trong những tháng ngày tưởng như vô vị nhất của cuộc đời, Vượng vẫn chăm tập lắm. Tự hít đất, đu xà, ăn ngủ điều độ, lại không phải đá bóng liên tục như trước nên tranh thủ dưỡng thương đầu gối. Chẳng thế mà lần nào cha gặp, ông cũng khen Vượng béo ra nhưng săn chắc. Còn trong trại, anh em thậm chí còn bầu Vượng làm... đội trưởng đội bóng đá trại giam đó sao.

Từ khi xử án xong, Vượng cảm thấy an tâm hơn và cũng yêu đời hơn. Án đã có thời hạn cụ thể, lại còn cơ hội ân xá, vấn đề của nó chỉ còn là cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng. Được đưa về trại Hàm Tân, Vượng thấy đổi đời hẳn. Ở đó có sân bóng đá, với trình độ của Vượng, suất đội trưởng là chuyện đương nhiên. Các bạn tù vừa quý mến vừa phục tài đá bóng của Vượng, ngay cả các giám thị cũng có thái độ ưu tiên chút ít. Vượng lại cảm thấy mình có ý nghĩa với đời.

Khi chuyển đến trại giam số 6 để gần nhà, tiện đường thăm nom chăm sóc, Vượng cũng được đối xử ân cần. Ban đầu, ngôi sao lầm lỗi được phân vào tổ vác đá xây dựng, công việc khá nặng nhọc nhưng anh em bạn tù thông cảm nên toàn nhường cho làm việc nhẹ. Làm việc nhẹ để chiều chiều, anh còn có sức chạy dăm vòng quanh khuôn viên trại, tích luỹ thể lực về sau. Ai cũng động viên Vượng biết kiên nhẫn, ra tù còn trẻ, sẽ vẫn còn đá bóng được chục năm nữa, rồi lấy lại những ngày đã mất.

Sau đó, Vượng lại được chuyển về tổ khâu bóng và chăm sóc cây cảnh. Ở đó, Vượng được bầu là... quản ca, là tiền vệ bao sân trong các trận giao lưu bóng đá của trại. Dù khoác áo tù, thì Vượng vẫn cứ là... ngôi sao. Các giám thị không ít người cứ chiều chiều lại vào sinh hoạt thể thao cùng các phạm nhân, chỉ để xem Vượng đá. Họ bảo nhau rằng thằng Vượng mà ở ngoài đời thì làm gì có cơ hội được nắn chân nắn tay thế này...

Những ngày u ám nhất của đời Vượng đã trôi qua như thế. Với một cầu thủ bóng đá mà thời gian cho sự nghiệp luôn gấp gáp và ngắn ngủi, đó là một khoảng thời gian quá dài, tưởng chừng vô tận. Từ khi bị bắt vào ngày 20/12/2005 đến nay, đã hơn 1.000 ngày có lẻ Quốc Vượng phải trả giá cho những lỗi lầm. Nhưng có lẽ sẽ là vô giá, nếu khoảng thời gian ấy giúp Vượng trở thành người hữu ích cho xã hội, cho bóng đá.

Quốc Vượng đi “bộ đội”

Sau án tiêu cực SEA Games 2005 tại Bacolod (Philippines), Quốc Vượng bị xử là một chuyện. Nhưng gánh nặng để lại cho gia đình nghèo liêu xiêu của anh còn là món nợ 180 triệu mà Vượng phải trả để “khắc phục hậu quả”. Số tiền ấy, gia đình Quốc Vượng đã cầu cứu CLB TCDK.SLNA không có kết quả. Rồi thật may, chính lãnh đạo CLB Thể Công đã giang tay, nhiều lần cử đại diện vào tận Vinh, vào tận Thanh Chương thăm hỏi. Đồng thời, giúp đỡ ông bà Quang khoản tiền 180 triệu để cứu rỗi đời Vượng.

Ngày 2/9 này, Vượng sẽ trở thành người tự do. Đó cũng là lúc hợp đồng giữa anh với CLB TCDK.SLNA đáo hạn. Vượng đã hứa với cha mẹ, với lãnh đạo Thể Công sẽ về đầu quân cho đội bóng quân đội. Nếu viễn cảnh ấy trở thành sự thật, Vượng sẽ trở thành anh lính đá bóng, giống như những Phương Nam, Bảo Khanh. Bởi quy định của Thể Công, những cầu thủ nội khoác áo CLB đều phải nộp đơn xin đi lính nghĩa vụ.

Xuân Anh

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây trong chuyên án VN10 về các tội liên quan ma túy.

Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 46 phút trước

GĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.

Vầng Trăng Khuyết phát động Tháng Nội Lực 2026: Đánh thức nghị lực của những phận đời khó khăn

Vầng Trăng Khuyết phát động Tháng Nội Lực 2026: Đánh thức nghị lực của những phận đời khó khăn

Xã hội - 46 phút trước

Chương trình "Tháng Nội Lực 2026" diễn ra từ ngày 01/04 đến 30/04/2026, với mục tiêu khơi dậy khả năng tự lập và xây dựng các mô hình sinh kế nhỏ cho những người yếu thế đang được chăm sóc tại các cơ sở của Vầng Trăng Khuyết.

Vì sao hôn nhân trung niên dễ 'lệch nhịp'?

Vì sao hôn nhân trung niên dễ 'lệch nhịp'?

Phòng the - 51 phút trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, không ít cặp vợ chồng rơi vào một tình huống khó nói: một người vẫn còn nhu cầu gần gũi, trong khi người kia lại dần trở nên thờ ơ. Sự “lệch nhịp” này không ồn ào như những mâu thuẫn lớn, nhưng lại đủ âm ỉ để tạo ra khoảng cách – thứ nguy hiểm nhất trong một mối quan hệ lâu dài.

3 kiểu người nhìn hiền lành nhưng cực kỳ sắc sảo: Càng im lặng càng không nên xem thường

3 kiểu người nhìn hiền lành nhưng cực kỳ sắc sảo: Càng im lặng càng không nên xem thường

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Không phải ai ít nói cũng đơn giản. Có những người trông hiền lành, bình thường nhưng lại quan sát rất kỹ và suy nghĩ sâu – càng tiếp xúc lâu càng khiến bạn bất ngờ.

Bị sỏi thận có nên ăn rau mồng tơi không?

Bị sỏi thận có nên ăn rau mồng tơi không?

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù là một loại rau giàu dinh dưỡng, rất tốt cho hệ tiêu hóa nhưng người bị sỏi thận có nên ăn rau mồng tơi không? Hãy cùng tìm lời giải đáp trong bài viết sau.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

3 cặp đôi con giáp trời sinh hòa hợp, sống đến già vẫn ngọt ngào

3 cặp đôi con giáp trời sinh hòa hợp, sống đến già vẫn ngọt ngào

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Có những cặp đôi con giáp lựa chọn cách đồng hành lặng lẽ, ít tranh cãi nhưng tình cảm lại bền bỉ theo năm tháng.

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.

Top