Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quý tử mê xế mang cả két sắt của mẹ dâng cho… trộm

Thứ tư, 17:01 28/08/2013 | Pháp luật

Thèm khát một chiếc xe độ, Trần Văn Phúc (SN 1998, ngụ đường số 2, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) đã rước nhóm bạn chuyên trộm cắp về nhà mình phá két sắt.

Ai ngờ xe chưa độ được, hơn trăm triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình nghịch tử đã bị nhóm bạn nẫng tay trên.

Quý tử mê xế mang cả két sắt của mẹ dâng cho… trộm 1
Mẹ của Phúc bàng hoàng trước sự dại dột của nghịch tử

Ngày 15/8, Công an quận 9 đã bàn giao đối tượng Phúc và Nguyễn Thanh Minh (SN 1999, cùng ngụ phường Long Bình) cho gia đình tiếp tục giáo dục vì chưa đủ tuổi xử lý hình sự. Đồng thời cảnh sát phát lệnh truy nã đối với Phan Ngọc Hải (39 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 2 đồng bọn về tội trộm cắp tài sản.

Bà ngoại Phúc thuật lại, buổi chiều ngày 12/8 bà từ ruộng trở về thì phát hiện két sắt của con gái mình biến mất trong khi cửa nhà vẫn khoá. Bà lão hốt hoảng chạy sang hỏi dò hàng xóm thì hay tin lúc chiều đứa cháu dắt bạn về nhà chơi. Nghi ngờ đứa cháu cùng bạn gây ra vụ trộm, bà Lâm liền đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường kết hợp với lời khai của nhân chứng, công an nghi ngờ thủ phạm gây ra vụ trộm chính là Phúc và đồng bọn. Đang lúc mọi người nhốn nháo điều tra vụ việc, Phúc và Minh đột ngột chạy xe máy về nhà, biểu hiện bình thường như không hề biết chuyện gì xảy ra.

Ma mãnh hơn, lúc bà ngoại kể trong nhà vừa bị mất két sắt, Phúc cũng không phản ứng gì. Thậm chí ngay khi công an mời lên trụ sở làm việc, Phúc và Minh vẫn quanh co chối tội, luôn miệng nói không biết. Thế nhưng trước những nhân chứng, chứng cứ rành rành, hai thanh niên đã cúi đầu thú nhận hành vi trộm cắp của mình.

Phúc khai cách đây hơn một tháng, thấy bạn bè đều đi xe “độ” nên muốn có một chiếc giống bạn. Quá thèm khát “con” xe độ, Phúc tìm đến hỏi chuyện một người “anh xã hội” chuyên độ xe tên là Hải rằng nhà mình đang có chiếc Wave cũ, muốn “nâng đời” cần bao nhiêu tiền. Hải ra giá phải tốn 10 triệu và hứa sẽ “nâng đời” cho Phúc thật đẹp.

Dù ưng ý nhưng Phúc không thể lấy đâu ra 10 triệu. Biết “săn” được “con mồi” chịu chơi, nhà lại có điều kiện nên Hải dùng lời lẽ dụ dỗ, khích bác để Phúc bằng mọi giá độ xe. Phúc khai nhận vì không muốn thua bạn bè bèn nghĩ ngay đến chiếc két sắt của mẹ. Điều kiện thuận lợi nữa là hôm xảy ra vụ trộm mẹ Phúc đang đi du lịch chưa về.

Thực hiện kế hoạch, Phúc tranh thủ lúc bà ngoại ra đồng đã loay hoay tìm mở két sắt định lấy 10 triệu nhưng bất thành. Đối tượng này liền bàn với bạn là Minh kiếm người giúp sức.

Minh liền nói sẽ giới thiệu một nhóm chuyên mở két sắt, két chắc chắn mức nào đều mở được nên Phúc đồng ý ngay. Nhóm “chiến hữu” Phúc rước về nhà gồm 3 toàn đối tượng giang hồ, chuyên hành nghề trộm cướp, chích hút, trong đó có cả thợ độ xe tên Hải.

Sau một hồi dùng xà beng cạy phá nhưng không mở được két sắt, nhóm “chiến hữu” của Phúc bàn bạc phải đưa chiếc két ra chỗ khác mới thuận tiện phá khoá. Không rõ vì ham muốn có chiếc xe độ hay quá ranh ma đến mức “giả điên” mà lúc Hải đề nghị: “Cạy trong nhà người ta dễ phát hiện, chở ra ngoài cạy xong lấy đủ 10 triệu rồi đem két trả lại”, Phúc gật đầu đồng ý liền.

Thế nhưng khi vừa mang két sắt đến nhà Hải thì đối tượng này cùng hai “chiến hữu” kiếm cớ, phân công Phúc và Minh về nhà phá ổ khóa, dựng hiện trường cho giống bị trộm. Lúc Phúc và Minh về tới nhà thì lập tức bị công an mời lên trụ sở làm việc, khi cùng công an quay lại nơi phá két thì nhóm trộm đã đi mất, chỉ để lại cái xác két sắt rỗng không.

Vậy là tiền nhà mất sạch, mà nghịch tử cũng chẳng được thỏa ước mơ độ xế. Tại cơ quan công an, Phúc “ngây ngô” khai nhận do thấy Hải nhiệt tình, lại hứa hẹn ngay khi lấy đủ tiền sẽ độ xe cho mình thật đẹp nên đồng ý bỏ mặc két sắt gia đình cho nhóm đạo chích “xử”.

Chị Nguyễn Ngọc Trầm, mẹ Phúc cho biết trong két sắt bị mất 150 triệu cùng nhiều giấy tờ nhà đất quan trọng. Chị bộc bạch chồng bỏ rơi mẹ con chị đi từ năm Phúc mới 5 tuổi. Người vợ trẻ đành ngậm ngùi dắt con về nương nhờ nhà bố mẹ ruột. Vì nghĩ con thua thiệt bạn bè nên bao nhiêu tình cảm chị Trầm đều dành hết cho đứa con trai độc nhất. Sự nuông chiều con của chị Trầm khiến xóm giềng ngán ngẩm.

Lúc 15 tuổi Phúc đã được mẹ sắm sửa máy tính xách tay chơi game, mua cho xe máy xịn đi lại. Bạn bè Phúc cho biết dù đang tuổi đi học nhưng trong túi Phúc lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, tiêu xài phung phí. Khi được hỏi về nghề nghiệp bản thân, chị Trầm né tránh trả lời, nhiều hàng xóm cho hay phụ nữ này thường xuyên xa nhà, hành nghề gì không ai rõ.

Quá chiều chuộng Phúc đến nỗi khi xảy ra sự việc mất két sắt người mẹ vẫn có ý bênh con: “Nó còn con nít lắm, mấy lần mất tiền nó đều xin lỗi tôi. Nếu nó nói rõ tôi sẽ cho tiền chứ đâu đến nỗi bị như thế này”. Theo lời chị Trầm con trai mình vốn học giỏi, ngoan hiền nhưng thời gian gần đây đột ngột đổi tính, đua đòi bạn bè ăn chơi.

Còn theo nhận xét của hàng xóm, thiếu niên có nhiều biểu hiện ăn chơi như hút thuốc, xăm trổ và thường đi chơi về khuya, mới đây còn bị cơ quan công an triệu tập vì nghi ngờ sử dụng ma túy. “Thương” con như chị, khác gì hại con?

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 22 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 23 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top