Rất lâu không liên lạc được với mẹ chồng, nay bà đột nhiên trở về với vẻ ngoài gây sốc khiến cả nhà không nhận ra

| Tâm sự

Chuyện này không còn là chuyện cá nhân nữa. Chúng tôi có nên kiện đám người kia không?

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ còn trẻ và rất đẹp. Sau khi ly hôn chồng, bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Khi các con đã lớn, bên nhà chồng tôi cũng khuyên bà nên có thêm một người để bầu bạn lúc tuổi già, nhưng bà chỉ cười chứ không đồng ý chuyện đó.

Có nhiều lần chồng tôi sau khi về thăm mẹ thì kể với tôi rằng thấy bà cũng có nhắn tin qua lại với vài người bạn. Nhưng bà nói là hội bạn học từ ngày xưa chứ không có gì quan trọng. Thấy mẹ chồng vui vẻ hơn trước, cười nói nhiều hơn, vợ chồng tôi cũng tạm yên tâm.

Bẵng đi một thời gian, vợ chồng tôi không gặp bà. Chồng tôi gọi điện thế nào bà cũng không nhấc máy, nhắn tin thì bà chỉ nhắn lại là đi vài hôm rồi về. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn không thể không lo lắng, vì sức khỏe của bà hiện nay không còn tốt như trước.

Cuối tuần trước, chúng tôi cùng nhau về quê xem tình hình nhà cửa thế nào. Hai vợ chồng đang quét tước lau chùi thì thấy tiếng mở cổng, thì ra là mẹ chồng về.

Rất lâu không liên lạc được với mẹ chồng, nay bà đột nhiên trở về với vẻ ngoài gây sốc khiến cả nhà không nhận ra - Ảnh 1.
Tôi không thể tin được người đứng trước mặt là mẹ chồng mình (Ảnh minh họa).

Chúng tôi không thể tin được rằng người đang đứng trước mặt là mẹ chồng tôi nữa. Mặt mũi bà bầm tím, mắt sưng húp, mái tóc bị cắt ngắn, quần áo lấm lem bùn đất. Trông bà già đi rất nhiều, tác phong cũng chậm chạp, thái độ buồn bã hơn. Chắc hẳn có chuyện không hay xảy ra, tôi biết ý xin phép đi về trước, để cho chồng ở lại.

Tối muộn chồng tôi mới trở về nhà. Anh kể lại rằng nguyên nhân do bà bầu bạn với một người đàn ông góa vợ, nghe nói là có quen nhau từ ngày còn trẻ. Mấy hôm vừa rồi, hai ông bà có hẹn gặp nhau, nhưng bị người nhà của vợ cũ người đàn ông kia biết được, đến làm loạn và hai bên có xảy ra xô xát.

Không những mâu thuẫn và có hành vi kích động, đám người kia còn gửi tin nhắn quấy rối, xúc phạm mẹ chồng tôi khiến tâm trí bà hoảng loạn và sợ hãi. Tôi vừa xót xa cho mẹ chồng, vừa thầm trách bà không tìm hiểu kỹ, dẫn đến sự việc thế này. Mẹ chồng chắc buồn bã và thất vọng lắm. Vợ chồng tôi nên làm gì để an ủi bà đây, chúng tôi có nên đưa chuyện này ra pháp luật xử lý hay không? Mẹ chồng tôi là người coi trọng danh dự, liệu bà có đồng ý không?

(huyennhi90...@gmail.com)

 Theo Hà My (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.