Rơi trực thăng ở Malaysia, 6 người chết

| Bốn phương

6 người, trong đó có 1 thành viên nghị viện Malaysia, đã chết sau khi một chiếc trực thăng dân dụng của nước này rơi ở thành phố Semenyih (Malaysia) hôm qua 4/4.

Lính cứu hỏa đang tiếp cận và điều tra tại hiện trường vụ rơi trực thăng - Ảnh chụp màn hình trang The Straits Times

Theo The Straits Times và Channel News Asia hôm qua 4/4, một chiếc trực thăng dân dụng Malaysia đã rơi và bốc cháy ở thành phố Semenyih thuộc Selangor (Malaysia) vào khoảng 4 giờ 55 phút chiều nay (giờ địa phương).

Cảnh sát Malaysia cho hay cả 6 người trên trực thăng đều thiệt mạng.

The Straits Times dẫn lời Bộ trưởng nội vụ Malaysia cho biết Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Malaysia Jamaluddin Jarjis là một trong những người có mặt trên trực thăng.

Giám đốc điều hành Công ty Ipoh Garden Bhd, ông Robert Tan và Tổng thư ký riêng văn phòng Thủ tướng, ông Azlim Alias là hai trong số các nạn nhân.

Các nạn nhân còn lại là phi công Cliff Fournier, một cơ phó và một vệ sĩ tên là Raskan, theo tờ The Straits Times.

Channel News Asia đưa tin trực thăng trên thuộc sở hữu của một công ty tư nhân, đang bay từ thành phố Kuantan đến sân bay Subang. 

Theo Thanh Niên Online

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.