Rủ kẻ cuồng dâm lên giường, thiếu phụ nhanh trí thoát nạn

| Pháp luật

Thủ phạm quay vào, không thấy nạn nhân thì gầm lên hậm hực, vác đèn pin tìm kiếm. Rất may đêm ấy trời mưa tầm tã nên những vết máu đã bị mưa làm trôi mất, Quảng không tìm thấy được dấu vết, liền bỏ đi.

Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Đàm Văn Quảng (SN 1991, quê Tuyên Quang, ngụ tại thôn 8, xã Đắk Bu So, huyện Tuy Đức) về hai tội danh hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị N. (SN 1986, quê Hải Dương), ngụ khu vực Bon Mêra (xã Quảng Tân).
 
Rủ kẻ cuồng dâm lên giường, thiếu phụ nhanh trí thoát nạn 1
Hiện trường vụ án

Cuộc vật lộn trong đêm thoát khỏi kẻ cuồng dâm

Chị N. và người chồng Trần Văn H. (SN 1981) cùng quê Hải Dương, do điều kiện kinh tế ở quê khó khăn, không có nhiều đất để canh tác, nên đưa nhau vào Tây Nguyên thuê đất rẫy để trồng khoai mì từ 4 năm nay.

Quảng đi làm rẫy thuê cho một gia đình ở xã Đắk Bu So, vẫn thỉnh thoảng qua lán của gia đình chị chơi cùng người chồng. Những lúc rảnh rỗi, mấy anh em lại bày ra bàn cờ tướng giải trí.

Ngày 9/10, chồng chị N. đi TP. HCM giải quyết công việc. Khoảng 19h hôm đó, Quảng sang nhà hỏi chị: “Anh H. có nhà không”, định rủ đi chơi.

Khi nghe chị N. trả lời “anh đi vắng”, Quảng quay về. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chị N. lại thấy Quảng đi sang trong lúc trời đang mưa rất to. Lúc này cửa vẫn còn mở, Quảng đứng ngoài hỏi lại “anh H. đã về chưa?”. Nhìn thấy có một mình chị N., vị khách tự ý xông vào trong chòi. Bà chủ nhà đang lúc buông màn và chuẩn bị đi ngủ.

Gã trai mới lớn vẫn nán lại “gạ gẫm”, bị đuổi về thì táo tợn vén màn đòi xông vào. Chị N. nhanh trí: “Nói chuyện thì đi ra ngoài, trong này là giường ngủ” rồi vén màn bước ra ngoài, định bụng tìm phương kế đối phó.

“Khi tôi vừa bước chân xuống giường thì Quảng ôm giật lại từ đằng sau. Tôi vùng vẫy để thoát thì bị Quảng rút một con dao từ trong người ra đâm vào vai. Do căn lán không có điện nên tối om, hai người giằng co nhau, Quảng đâm tôi thêm nhiều nhát nữa, may mắn đều trượt qua người”, nạn nhân thuật lại.

Thế nhưng không tránh đòn được mãi, chị vẫn bị đâm trúng tổng cộng 3 nhát vào đùi và vai. Vừa đau, vừa thấy mình yếu thế, chị im lặng. Khi con dao của Quảng bị gãy làm đôi vì đâm phải các vật cứng trong lán, đối tượng bắt đầu sàm sỡ, dùng tay bịt miệng nạn nhân, gầm gừ đe dọa: “Mày không được la hét, mày mà hét lên là tao giết”.

Biết không còn đường thoát, nạn nhân chợt nghĩ đến tình tiết bên chiếc giường trong căn chòi được quây bằng bạt vẫn còn một lỗ hỗng chưa bị lấp kín, có thể chui ra ngoài. Chị gắng bình tĩnh, nói vẻ tự nhiên: “Để chị lên giường rồi mày thích làm gì thì làm”.

Thủ phạm bế thốc nạn nhân lên giường. Nạn nhân tiếp tục gài bẫy: “Ra ngó xem có người không rồi hãy vào”. Gã trai tưởng thật, chạy ra cửa để quan sát. Lợi dụng thời điểm này, thiếu phụ chui tuột qua khe hở của căn chòi, lao ra ngoài trốn vào các bụi cỏ.

Thanh niên thất học, bị cha mẹ từ chối

Về phần nạn nhân, trên người đầy vết thương, tuy rất đau đớn nhưng vẫn nghĩ phải cố gắng trốn thoát, nếu để Quảng thấy, rất có thể tính mạng chị cũng không còn.

Chị lê lết đôi chân đau vượt qua con suối trong cơn mưa tầm tã vào nhà người hàng xóm cách căn lều hơn 700m. Tại đây, nạn nhân đã được mọi người sơ cứu, băng bó các vết thương, dùng các lá rừng để cầm máu. “Vừa bò vào được đến nhà hàng xóm, tôi đã ngất đi”, chị thuật lại.

Đến sáng hôm sau trời tạnh mưa, nạn nhân được đưa đi bệnh viện điều trị các vết thương. Rất may các vết đâm đều không quá sâu, không quá nguy hiểm.

Còn Quảng đêm đó bỏ trốn về xã Đắk Bu So. Sáng hôm sau, Công an huyện Tuy Đức bắt giữ được đối tượng, đưa về cơ quan điều tra.

Thủ phạm khai tối đó qua nhà chị N. chơi, thấy bà hàng xóm ở nhà một mình nên nảy sinh tà ý... Quảng không biết mình có đâm trúng người nạn nhân hay không. Rồi khi quay lại không thấy nạn nhân đâu, đối tượng đã rất tức tối, nhìn thấy chiếc điện thoại để ở giường nên đã nhặt lên bỏ vào túi.

Một câu chuyện khá chua xót được các điều tra viên thuật lại là sau khi bắt được đối tượng Quảng, cảnh sát đã liên lạc về cho gia đình nhưng bố mẹ Quảng từ chối không nhận đối tượng là con.

Quảng sinh ra được 8 tháng tuổi thì mẹ bỏ nhà ra đi, bố đưa về cho ông bà nội. Sau này người cha lấy vợ kế, mới đón Quảng về nuôi. Thế nhưng hoàn cảnh mẹ kế con chồng, suốt ngày bị đánh mắng, năm 14 tuổi Quảng bỏ đi lang thang làm thuê kiếm sống qua ngày.

Cách đây 5 năm đối tượng được người họ hàng đưa vào huyện Tuy Đức để làm rẫy thuê. “Thủ phạm không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, không được học hành, thiếu sự giáo dục của gia đình nên có nhiều suy nghĩ lệch lạc và nảy sinh hành động bột phát”, một điều tra viên nhận định.

Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng Quảng về hai tội danh hiếp dâm và cướp tài sản.
 
Theo PLVN
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

Pháp luật -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu do Lê Thị Hiền cầm đầu, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư là nạn nhân đến trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.