Rùng mình với cảnh “ôm” bốt điện sống qua ngày
GiadinhNet - Bất cứ chiếc bốt điện nào trên hè phố Hà Nội cũng có dòng cảnh báo: “Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người”. Nhưng theo khảo sát của PV, nhiều người dân vẫn thản nhiên buôn bán, sinh hoạt ngay cạnh “tử thần”.
Trong khi đó, chắc hẳn rằng những người kinh doanh hay sinh hoạt bên cạnh bốt điện này chắc chắn không thể nào quên vụ trạm biến áp (bốt điện) phát nổ tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông – Hà Nội) làm 5 người thương vong năm 2016. Vụ nổ bốt điện năm 2018, trên đường Phạm Hùng khiến 3 công nhân lắp đặt biển quảng cáo bị bỏng nặng khiến chúng ta không khỏi xót xa, đau lòng.
Không chỉ những bốt điện cũ kỹ mới bị dán quảng cáo mà ngay cả những bốt điện đã “thay áo” mới cũng bị nhiều người dán đè quảng cáo lên trên - Ảnh chụp trên phố Trần Thái Tông.
Trạm biến áp trở thành chỗ để bày bán áo mưa, khẩu trang, và cả những quán “cóc” vỉa hè. Các bạn trẻ dường như thờ ơ, dửng dưng với chính tính mạng của mình. Khi được hỏi về sự nguy hiểm bạn Nguyễn Phương Toàn (SN 2000, Hà Nội) chia sẻ: “Mình hay ngồi ở đây cũng không để ý lắm đến chiếc bốt điện. Người khác ngồi được thì chắc mình ngồi cũng chẳng sao”.
Thậm chí, có người còn vô tư tránh nắng dưới bóng râm của bốt điện.
Hoàng Hà