Sáng nào chồng cũng ra khỏi nhà lúc 5h để đi tập thể dục, đều đặn suốt 2 tháng, sự thật choáng váng chỉ bại lộ khi tôi vô tình nhìn thấy tấm lót giày của anh

| Tâm sự

Tôi muốn mua máy chạy bộ nhưng chồng nhất quyết không cho, anh bảo ra ngoài mới hít thở được không khí trong lành.

Tôi vẫn nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc , chồng kiếm ra tiền, con cái lại ngoan ngoãn. Mấy năm sống với nhau, lúc nào chồng tôi cũng ân cần, yêu thương vợ như ngày đầu mới yêu.

Chồng tôi là giám đốc của một doanh nghiệp. Công việc bận rộn nên trước đây anh ít vận động thể thao lắm. Khi tôi tham gia lớp học yoga, tôi có rủ chồng đi tập cùng vì thấy có lợi cho sức khỏe. Được vài ngày thì chồng tôi nghỉ, anh bảo bộ môn ấy không phù hợp với mình.

Ngại vận động là thế, vậy mà 2 tháng nay, ngày nào chồng tôi cũng dậy sớm tập thể dục, bất kể nắng mưa. Tôi thấy lạ nên hỏi thì anh bảo có mấy người quen chưa đến 50 mà đầy bệnh trong người. Giờ anh muốn tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

Sáng nào chồng cũng ra khỏi nhà lúc 5h để đi tập thể dục, đều đặn suốt 2 tháng, sự thật choáng váng chỉ bại lộ khi tôi vô tình nhìn thấy tấm lót giày của anh - Ảnh 1.

Mấy năm sống với nhau, lúc nào chồng tôi cũng ân cần, yêu thương vợ như ngày đầu mới yêu. (Ảnh minh họa)

Nhiều hôm thấy chồng đi về gặp trời mưa, người ướt nhẹp, tôi còn nói anh mua máy chạy bộ về để tập. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh bảo ra ngoài mới hít thở không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe. Vậy là hôm nào chồng tôi cũng dậy từ 5 giờ để chạy bộ, còn tôi thì đi tập yoga nên không có thời gian tìm hiểu. Bình thường tôi đi tập đến 7 giờ mới về, khi đó chồng tôi đã về nhà, tắm rửa giặt giũ rồi ăn sáng và chuẩn bị đi làm rồi.


Hôm qua chồng tôi về đến nhà, thay quần áo ra rồi lên giường nằm nghỉ. Anh mệt đến nỗi không tắm rửa và cũng nghỉ làm. Tôi vội làm sẵn đồ ăn trưa cho anh rồi mới đi giày chuẩn bị đi làm. Nhưng lúc đó, khi tôi vô tình liếc nhìn tấm lót giày thể thao, chính đôi giày chồng vừa đi về, thì thấy ngạc nhiên vô cùng. Chồng tôi bảo anh đi chạy thể dục, vậy mà tấm lót giày không hề đen bẩn, không có chút dấu vết của việc chạy bộ hay đổ mồ hôi, dù đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày anh đi đôi giày này.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và nghi ngờ, vì thế hôm nay tôi đã nói dối đi tập nhưng lại lén theo dõi chồng.

Sáng nào chồng cũng ra khỏi nhà lúc 5h để đi tập thể dục, đều đặn suốt 2 tháng, sự thật choáng váng chỉ bại lộ khi tôi vô tình nhìn thấy tấm lót giày của anh - Ảnh 2.

Chồng tôi bảo anh đi chạy thể dục, vậy mà đôi tất vẫn trắng tinh. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi mặc bộ quần áo thể dục chạy ra khỏi nhà nhưng thay vì chạy ra công viên thì anh lại chạy vào một con đường khác, rẽ vào một căn nhà nhỏ rồi bấm chuông cổng. Một phụ nữ trẻ trung như đã chờ sẵn trong nhà vội vã ra mở cửa và nắm tay anh kéo vào nhà.


Chứng kiến chồng vừa hôn má người phụ nữ kia vừa bước nhanh vào trong, tôi sốc vô cùng. Chắc chắn chồng tôi đã mượn cớ đi chạy thể dục để tòm tem bên ngoài. Chỉ có tôi là ngây thơ, thấy chồng dậy sớm tập thể dục thì vui vẻ, còn ủng hộ chồng đi để cải thiện sức khỏe.

Mới phát hiện chồng ngoại tình, nhất thời chưa nghĩ được cách xử lý nên tôi vẫn im lặng. Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì đây. Sợ rằng khi mọi chuyện bung bét, gia đình hạnh phúc mà tôi vẫn luôn vun vén sẽ bị tan nát. Nhưng nếu không xử lý, tôi e là cô gái đó sẽ cướp chồng từ tay mình mất. Tôi nên làm gì khi chồng vẫn tỏ ra yêu thương và lo lắng cho mình đây?

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.