Sao chưa tri ân Phi Nhung hoạt động thiện nguyện giữa mùa dịch, quyết định ở lại Sài Gòn giúp đỡ người dân chứ không về Mỹ?
GiadinhNet- Thay vì về Mỹ với con gái, ca sĩ Phi Nhung đã quyết định ở lại Sài Gòn để hỗ trợ người dân. Với những đóng góp tích cực trong công cuộc chống dịch cùng hoạt động thiện nguyện nhiều năm qua, ca sĩ Phi Nhung xứng đáng nhận được sự ghi nhận của Hội nghệ sĩ và UBND TP HCM.
Những ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 đã khiến cho người Việt ở khắp nơi bàng hoàng, thương tiếc. Trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này, đã có rất nhiều nghệ sĩ ra đi và đó là tổn thất to lớn cho nghệ thuật.
Nhưng với Phi Nhung, không phải tự nhiên mà chị dành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Từ lúc chị nhiễm bệnh, nằm viện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trên các trang báo, mạng xã hội… gần như thông tin về sức khoẻ của chị được cập nhật liên tục.
Dẫu biết chị gặp nguy kịch vì phải chiến đấu hơn 1 tháng trời ở bệnh viện nhưng khi chị ra đi, công chúng, nghệ sĩ và người thân vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Một trong những nguyên nhân để công chúng dành nhiều tình cảm cho giọng ca "Áo mới Cà Mau" là bởi chị bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian đang hoạt động thiện nguyện cùng Sài Gòn chống dịch. Trước khi nhiễm bệnh, nữ ca sĩ có 2 tháng tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân vô cùng ý nghĩa như: tặng gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư...
Theo quản lý của nữ ca sĩ thì "vào tháng 7/2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine COVID-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này.
Nhưng, Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy". Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình".
Cũng trong đợt dịch này ở TP HCM, Phi Nhung là nghệ sĩ có nhiều đóng góp ý nghĩa cho Quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở… Chị còn truyền sự sẻ chia, biết yêu thương cho các con nuôi của mình bằng việc đập lợn tiết kiệm và cùng các con trao số tiền 50 triệu đồng cho Quỹ Vaccine.
Suốt thời gian này, trên trang cá nhân Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định: "Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục";
"Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích"...
Ca sĩ Phi Nhung cùng các con đập lợn để ủng hộ Quỹ vaccine
Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời. Trong nhiều năm qua, chị là nghệ sĩ hiếm hoi nhận nuôi nhiều đứa trẻ mồ côi, thiệt thòi, nghèo khó. Hồ Văn Cường từ một cậu bé nghèo, nhờ tham gia cuộc thi và nhận được sự đỡ đầu của mẹ Phi Nhung mà trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cậu bé còn được học ở trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội sau này. Những đứa trẻ khác cũng được nuôi dạy, ăn học trong điều kiện tốt nhất.
Với những đóng góp vô cùng ý nghĩa này, khi nữ ca sĩ qua đời, chùa Giác Ngộ tiến hành tổ chức buổi Lễ tưởng niệm, cầu siêu (bằng hình thức trực tuyến) cho Phi Nhung dưới sự chủ trì của thầy Thích Nhật Từ.
Tại buổi lễ, sư thầy đã thay mặt Hội Phật giáo Việt Nam trao tặng Phi Nhung (pháp danh Tịnh Bình) bằng tuyên dương công đức khi đã có những đóng góp, tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị F0 trong cuộc chiến chống COVID-19. Quỳnh Trang, con gái nuôi của Phi Nhung, là người thay mặt gia đình nhận bằng tuyên dương cho mẹ.
Cố nghệ sĩ Phi Nhung được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên dương
Cũng như Hội Phật giáo Việt Nam, nên chăng Hội nghệ sĩ và UBND TP HCM cũng nên có hình thức tri ân vì những nỗ lực đóng góp cho hoạt động thiện nguyện của Phi Nhung.
Về vấn đề này, phóng viên GiadinhNet đã liên hệ với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM. Chị cho biết: Để thực hiện được điều này cần phải có sự thống nhất của tập thể, sau đó mới trình lên UBND thành phố. Hiện thành phố cũng đã có công văn gửi các đơn vị để lựa chọn và đề nghị khen thưởng, biểu dương những cá nhân có thành tích đóng góp nổi bật trong công cuộc phòng chống dịch vừa qua. Lúc đó Hội mới có thể lựa chọn và bình xét cụ thể.
Được biết, ngày 28/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, vợ anh Vũ Quốc Cường, người có nhiều hoạt động thiện nguyện tại TP Hồ Chí Minh, đã qua đời vì COVID-19.
Anh Vũ Quốc Cường (SN 1975, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) hay còn được gọi với tên thân mật là Cường "Béo", mở hai quán cơm chay ở trung tâm TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người nghèo. Dù nằm trong hẻm nhỏ nhưng quán cơm của anh luôn là địa chỉ thân thuộc của hàng ngàn người nghèo tại TP Hồ Chí Minh.
Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh Cường cùng bạn bè lập bếp cơm từ thiện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ngày 16/8, anh Cường bị nhiễm virus SARS C0V-2, được đưa đi điều trị nhưng không qua khỏi.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất hiếm có những chuyến đi riêng kể từ khi có con.

Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.