Sắp tái hôn, vợ cũ lại muốn hàn gắn cho các con đỡ khổ
Sau cuộc gặp gỡ với người vợ cũ , lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tôi thương các con mình, cũng cảm thấy có lỗi với vợ cũ. Nhưng ảnh cưới đã chụp rồi thiệp mời cũng đã phát đi, chẳng lẽ giờ hủy bỏ đám cưới lần 2 này?
Cuộc đời đúng là trêu người con người. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Mọi thứ đều biến tôi thành một gã đàn ông khốn nạn, làm hại hai người phụ nữ tốt bụng và yêu thương tôi.
Tôi cưới vợ năm 24 tuổi, tôi nghĩ cũng hơi sớm. Nhưng ngày đó, vợ đầu của tôi trót mang bầu, chúng tôi buộc phải cưới. Đang tuổi ăn, tuổi chơi lại bị vướng vào gia đình, tôi cảm thấy bất mãn lắm dù đó là tôi tự nguyện. Không ai ép buộc nhưng khi phải cưới gấp để chạy bụng bầu thì tôi lại cứ thấy hậm hực, khó chịu.
Đang tuổi ăn, tuổi chơi lại bị vướng vào gia đình, tôi cảm thấy bất mãn lắm dù là tự nguyện. (Ảnh minh họa)
Tôi đã trút lên cuộc hôn nhân của mình đủ những thứ làm tổn thương vợ. Tối ngày tôi lao vào những cuộc chơi với bạn bè. Tôi đi nhậu nhẹt, tụ tập, tiền tiêu không tiếc tay … Tôi làm đủ mọi thứ như thể mình là một gã trai độc thân chứ không phải là người đàn ông có vợ, có con. Vợ tôi không được nhờ chồng điều gì. Thậm chí nhiều khi con ốm mà tôi còn đi nhậu về say mèm khiến vợ phải phục vụ. Nghĩ lại những ngày tháng đó tôi lại thấy mình rất có lỗi với vợ.
Thế rồi tôi chỉ thực sự thức tỉnh khi vợ viết đơn ly hôn. Sau 3 năm chung sống, cô ấy không thể chịu đựng được nữa nên quyết định chấm dứt với tôi để yên tâm tập trung nuôi con. Lúc đó tôi cũng hối hận lắm, cầu xin vợ nhưng vợ nhất quyết không thay đổi. Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc lòng ly hôn.
Sau đó vợ tôi mang con vào Sài Gòn sống. Tôi buồn lắm. Chuỗi ngày sống bơ vơ không gia đình đã làm tôi nhận ra mình cần phải thay đổi. Tôi chú tâm vào công việc, tạo dựng sự nghiệp cho mình. Dần dần, mọi thứ cũng ổn định. Mỗi năm tôi vào thăm con được 2,3 lần. Hoặc lần nào vợ tôi ra ngoài này công tác cũng sẽ mang con đi cùng để bố con được gặp nhau.
Sau 3 năm chung sống, cô ấy không thể chịu đựng được nữa nên quyết định chấm dứt với tôi để yên tâm tập trung nuôi con. (Ảnh minh họa)
3 năm kể từ ngày ly hôn, tôi tính chuyện lập gia đình mới . Dù sao tôi cũng cần phải ổn định lại cuộc sống. Người mà tôi tái hôn là cô đồng nghiệp làm cùng. Cô ấy trẻ hơn tôi tới 5 tuổi nhưng rất tâm lý, hiểu chuyện và chịu thiệt thòi khi lấy một người đã từng đổ vỡ như tôi. Để có được sự đồng ý từ nhà gái, chúng tôi cũng phải khá vất vả thuyết phục vì bố mẹ cô ấy thương con đi làm vợ lẽ.
Nhưng ngay giữa những ngày chuẩn bị cho đám cưới đó, vợ cũ của tôi quay về. Cô ấy bật khóc như mưa vì không tin là tôi sắp cưới vợ. Cô ấy bảo bao năm qua vẫn yêu tôi, vẫn nghĩ là tôi sẽ đề nghị quay lại nên chờ đợi. Năm xưa ly hôn cũng là vì muốn để tôi tỉnh ngộ thôi chứ không phải vì hết yêu. Quả thật trước đây chúng tôi từng yêu nhau nhiều năm mới cưới, không ai hiểu tôi như vợ cũ cả… Cô ấy cũng cứ đinh ninh là tôi tu chí làm ăn, trưởng thành, chín chắn lên thì sẽ nghĩ đến con mà quay lại. Khi nghe tin tôi lấy vợ cô ấy không chịu nổi nên quay về tìm tôi.

Tôi phải lựa chọn ai giữa hai người phụ nữ ấy? (Ảnh minh họa)
Tôi khó nghĩ thực sự. Chuyện của tôi và người phụ nữ đến sau này giống như một sự sắp đặt hợp lí thôi chứ tôi không yêu. Tình yêu ở tuổi này tôi cũng không đặt nặng. Chỉ thấy cô ấy tốt, yêu thương mình lại tự nguyện làm vợ mình, mà bản thân mình cũng cần phải có một tổ ấm nên tôi đồng ý. Tuy nhiên khi vợ cũ đề nghị như vậy tôi lại đắn đo, nghĩ ngợi. Dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng, có tình cảm với nhau nhưng quan trọng nhất là có với nhau đứa con… nếu quay về được với nhau thì đó là điều tốt nhất.
Trong lòng tôi bây giờ nghiêng về phương án quay lại với vợ cũ, nhưng với người vợ mới này tôi cũng xót xa lắm. Cô ấy khó khăn, chịu thiệt thòi bao nhiêu, giờ đám cưới cũng chuẩn bị hết rồi mà hủy thì đời người ta sẽ đi về đâu? Mà nếu cứ cố cưới, tôi sợ sống cùng nhau nhưng tôi lại chỉ nghĩ về vợ cũ và con thôi. Như thế lại thêm một cuộc hôn nhân nữa bất hạnh. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 9 giờ trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 2 ngày trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sựGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.