'Sát thủ người sói': Đội lốt cảnh sát mẫu mực để cưỡng hiếp và giết hại 80 phụ nữ, rối loạn tâm thần hay bản chất của kẻ máu lạnh?
Bất chấp những hành vi đồi bại của mình, Mikhail vẫn sống một cuộc sống tương đối bình thường. Hắn xuất hiện như một công dân kiểu mẫu trước mắt những người xung quanh.
Bé gái xin ra ngoài gặp "bạn bố" rồi bị cưỡng hiếp và giết chết, manh mối bí ẩn nạn nhân để lại khiến cảnh sát đau đầu 26 năm Mikhail Viktorovich Popkov (sinh năm 1964) từng được biết đến là một cảnh sát gương mẫu, có cuộc sống hạnh phúc với vợ, bà Elena, cũng là một thành viên của cơ quan thực thi pháp luật, và con gái Ekaterina. Cả 2 người phụ nữ đều đánh giá Mikhail là một người chồng và người cha tốt, họ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi sống cùng với người đàn ông này. Chẳng ai nghĩ người chuyên bảo vệ công lý, giữ gìn cuộc sống bình an cho người dân lại có ngày trở thành tên tội phạm cưỡng hiếp, giết người máu lạnh như vậy. Nhưng đúng là, ở đời mấy ai học được chữ ngờ!
Quãng thời gian "nhúng chàm" của tên "ma sói" Mikhail bắt đầu từ năm 1992. Ý nghĩ muốn giết người "bùng phát" sau khi ông ta nghi ngờ vợ không chung thủy với mình. Người ta tin rằng Mikhail đã thực hiện hành vi giết người cho đến năm 2010, sau khi hắn rời khỏi lực lượng cảnh sát. Nạn nhân của hắn ở độ tuổi từ 16 đến 40.
Nhân danh trừng phạt kẻ "vô đạo đức"
Trích đoạn lời thú tội của Mikhail, được trang tin tức Nga Komsomolskaya Pravda đăng tải, đã tiết lộ lời biện minh của hắn về hành vi giết người. Theo đó, gã đàn ông này nhắm mục tiêu vào những phụ nữ mà hắn coi là không chuẩn mực về mặt đạo đức. Lợi dụng chức danh cảnh sát tại thành phố Angarsk, hắn thường mặc đồng phục rồi giả vờ đang đi tuần và đề nghị chở những phụ nữ về nhà. Tiếp đó, hắn chuốc cho các cô gái say và chở họ ra khỏi thị trấn, tấn công tình dục và sau đó giết họ bằng bất cứ thứ gì có trong tay - dao, rìu, gậy bóng chày và tua vít.
Vốn là một cảnh sát, tên Mikhail biết rõ tầm quan trọng của bằng chứng. Mỗi lần "hành sự" xong, hắn xóa dấu vân tay của mình trên các vật chứng và để nó tại hiện trường vụ giết người. Những thi thể đều trong tình trạng khỏa thân, bị cắt xẻo không thương tiếc và bị vứt bỏ trong rừng vắng.

Nạn nhân đầu tiên của hắn là một phụ nữ trẻ. Thi thể bị cắt xẻo của cô được tìm thấy trong rừng vào tháng 6/2012. Sau đó có thêm nhiều nạn nhân được phát hiện dọc "con đường thần chết" M53 nối liền Irkutsk với Moscow chạy ngang thành phố Angarsk.
Thời điểm phát hiện thi thể nhiều nhất là cuối mùa đông, khi tuyết tan để lộ nhiều xác chết dưới băng. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy các nạn nhân đều uống nhiều rượu. Tháng 3/1997, lần đầu tiên tinh dịch được tìm thấy trong bao cao su tại hiện trường.


Vào tháng 6/2000, hung thủ để lại dấu vết quan trọng là dấu bánh xe Lada Niva và một nạn nhân may mắn sống sót khai báo rằng hung thủ là một cảnh sát. Một số nghi can cảnh sát đã bị thẩm vấn, trong đó có Mikhail Popkov nhưng tất cả đều cho qua. Năm 2002, Mikhail bị sa thải vì đánh một người say rượu. Hắn sang nhà máy hóa dầu làm tổ trưởng tổ nhân viên bảo vệ.
Mikhail chính thức bị bắt giữ vào tháng 6/2012 tại Vladivostok. Sau khi bị sa lưới, Mikhail cho biết một trong những lý do khiến hắn ta giết phụ nữ là vì người vợ mà hắn yêu thương đã ngoại tình với một cảnh sát khác. Mikhail đã tìm thấy hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác của gia đình và tin rằng đó là bằng chứng ngoại tình của vợ. Về sau, Elena cũng thừa nhận cô đã không chung thủy với người chồng của mình.

Theo Thời báo Siberi, sau khi thụ án vì giết 22 phụ nữ, gã đàn ông này thú nhận với Ủy Ban Điều Tra Nga rằng hắn còn giết 59 người khác trong suốt hơn 18 năm, bắt đầu từ năm 1992. Tổng cộng 81 người là nạn nhân của tên sát nhân máu lạnh này.
Lý do biện minh mà Mikhail đưa ra cho những vụ giết người là hắn đang "quét sạch" thành phố, tiêu diệt những "phụ nữ mất nhân phẩm".
"Nạn nhân của tôi là những người đi ra ngoài vào ban đêm, không có đàn ông đi cùng và không có mục tiêu cụ thể, say rượu, cư xử thô lỗ, cẩu thả, không ngại trò chuyện với tôi. Tôi mời họ lên xe để tìm kiếm cuộc phiêu lưu", hắn thản nhiên nói.
Mikhail khai rằng hắn thường "chọn" nạn nhân là người đi dạo trên phố một mình, nhưng lại mô tả việc tấn công 2 phụ nữ trong một đêm. Sau khi giết một người, hắn tiếp tục đuổi theo người bạn đi cùng nạn nhân. Dù cô gái đã cố trốn thoát nhưng bị một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh như hắn dễ dàng tóm gọn và giết chết nạn nhân tiếp theo chỉ trong 1 đêm.
Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, hắn đã sơ ý làm mất huy hiệu cảnh sát và phải quay lại hiện trường vụ án để lấy lại, tránh nghi ngờ liên quan đến các vụ giết người.
Vỏ bọc hoàn hảo của gã cầm thú
Bất chấp những hành vi đồi bại của mình, Mikhail vẫn sống một cuộc sống tương đối bình thường. Hắn xuất hiện như một công dân kiểu mẫu trước mặt những người xung quanh.
Những đồng nghiệp ở đồn cảnh sát gọi hắn là "người đàn ông mẫu mực của gia đình", cưng chiều con gái và là một người chồng chung thủy với vợ. Thậm chí, hắn còn không ngại cho con gái tiền để tổ chức tang lễ cho một trong những nạn nhân của hắn, một giáo viên dạy nhạc, sau khi cô con gái đề nghị bố quyên góp tiền.

Trưởng ban điều tra vụ án, ông Yevgeny Karchevsky, nói với đài truyền hình RIA Novosti của Nga rằng Mikhail sống một cuộc sống 2 mặt.
Ông Karchevsky nói: "Khi màn đêm buông xuống, Mikhail biến thành một con thú độc ác, không biết thương hại, vô nhân đạo và chẳng có chút từ bi. Hắn thực hiện hành vi trả thù khát máu và tàn nhẫn với ánh mắt hoàn toàn vô cảm".
Lộ mặt
Khi các thi thể phụ nữ được tìm thấy mà chưa rõ hung thủ, một lực lượng đặc nhiệm đã được cử đi điều tra vào cuối những năm 90. Tuy nhiên, khi ấy, cảnh sát không bao giờ nghi ngờ kẻ giết người lại chính là đồng nghiệp của họ.
Mikhail cho biết hắn từng có những lần hộ tống các thám tử đến khám nghiệm hiện trường vụ án như một trong những nhiệm vụ của một sĩ quan cấp thấp. Hắn đã vào một cửa hàng để mua rượu và đồ ăn nhẹ với một trong những nạn nhân của hắn trước khi cô bị sát hại vào năm 1997. Người phụ nữ đứng sau quầy thu ngân nhớ mặt hắn.
Tuy nhiên, mãi đến năm 2004, cảnh sát mới cho vẽ bản phác thảo khuôn mặt hắn. Đầu những năm 2000, cơ quan điều tra phát hiện một số vụ giết người có liên quan đến cùng một hung thủ, khi các nhà khoa học pháp y phát hiện ra các mẫu tinh dịch lấy từ 3 nạn nhân trùng khớp.
Các nhà điều tra đã ghi nhận dấu vết của lốp xe của một thương hiệu xe cụ thể - Niva, một loại xe địa hình thường được các nhà chức trách sử dụng.
Lời khai của một trong số ít nạn nhân sống sót đã trở thành manh mối quan trọng. Cô gái này nói rằng cô đã bị một cảnh sát hành hung và nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nhưng lời khai của cô nhanh chóng bị gạt đi. Một số người tin rằng vết thương ở đầu đã khiến cô mất trí nhớ.
Cuộc tìm kiếm tập trung vào các sĩ quan cảnh sát, với một nhóm hơn 3.500 nghi phạm. Các nhà điều tra đã phỏng vấn hơn 900 nhân chứng và hơn 200 cuộc giám định pháp y đã được thực hiện. Vào tháng 3 năm 2012, điều tra viên Olga Likhodeeva đã phỏng vấn Mikhail, yêu cầu hắn lấy mẫu nước bọt.
Mikhail đã nộp mẫu xét nghiệm ADN, nhưng hắn đã tự bỏ đi trước khi có kết quả. Khi bị yêu cầu lấy mẫu ADN, hắn lại hỏi ngược rằng điều gì sẽ xảy ra nếu hắn từ chối. Điều này làm dấy lên nghi ngờ cho các nhà điều tra. 2 tuần sau, kết quả xét nghiệm chứng minh ADN của hắn trùng khớp với ADN để lại trên thi thể 3 nạn nhân.
Bà Likhodeeva nói với RIA Novosti: “Hóa ra anh ta đã ngay lập tức đến gặp luật sư để hỏi ý kiến, sau đó 2 tuần thì nghỉ việc, rồi rời đến Vladivostok. Anh ta đã bị bị bắt ngay trên tàu, sau khi có kết quả ADN".
Cuối năm 2018, Mikhail đã phải nhận mức án tù chung thân sau khi thú nhận đã thực hiện hơn 80 vụ giết người từ những năm 1990 và 2000. Mikhail Popkov đã, đang và sẽ phải trải qua phần đời còn lại của mình trong tù sau khi bị kết tội tổng cộng 84 tội danh giết người và cố gắng giết người.
Tâm lý của một kẻ giết người
Do tính chất cực kỳ bạo lực của vụ giết người, các câu hỏi đã được đặt ra về trạng thái tinh thần của Mikhail. Một loạt các nhà tâm lý học đã tham khảo ý kiến để xác định xem liệu hắn có thực sự là hung thủ của vụ án hay không.
"Mikhail không có dấu hiệu và cũng không bị rối loạn tâm thần mãn tính, rối loạn tâm thần tạm thời, mất trí nhớ hoặc bất kỳ trạng thái tâm trí nghiêm trọng nào khác", thông báo từ Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết.
"Mikhail không mắc chứng rối loạn tâm thần tạm thời nào, bởi nếu mắc chứng này, người ta không nhận thức được bản chất thực tế và mối nguy hiểm cho xã hội từ các hành động của mình. Tại thời điểm kiểm tra tâm lý, Mikhail cũng có thể nhận thức được bản chất thực tế và mức độ nguy hiểm của các hành động của mình".
Nhưng một trong những điều tra viên đã có quan điểm riêng của mình về lý do đằng sau ý muốn giết người của gã cựu cảnh sát này. Karchevsky nói với RIA Novosti: “Động cơ giết người của Mikhail chỉ có thể là nguyên nhân duy nhất - căm thù phụ nữ".
PV
Thứ kỳ lạ đang "nuôi quái vật" ở tâm thiên hà chứa Trái Đất
Tiêu điểm - 1 giờ trướcMột hệ thống kỳ lạ dường như đang cung cấp suất ăn khối lượng tương đương Trái Đất cho "quái vật" Sagittarius A* mỗi thập kỷ.
Sinh vật 540 triệu tuổi ở Brazil chứng minh khoa học "lạc lối"
Tiêu điểm - 12 giờ trướcBản chất của những sinh vật từng được cho là "động vật cổ xưa nhất Trái Đất" vừa được phơi bày.
Vén màn sự thật ông cụ hơn 80 tuổi hành nghề ăn xin có số dư tài khoản hơn 116 tỷ đồng
Tiêu điểm - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện số tiền khổng lồ trong tài khoản của ông cụ này liên quan tới một đường dây lừa đảo.
NASA âm thầm quan sát Trái đất vào ban đêm, kết quả chỉ ra "nghịch lý" không ngờ tới, đặc biệt ở châu Âu
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNghiên cứu này cho thấy những khu vực sáng nhất và tối nhất vào ban đêm.
Chinh phục "mỏ vàng lớn nhất hệ Mặt Trời": NASA công bố bước ngoặt
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTàu NASA sẽ mượn Sao Hỏa để "lấy đà", tăng tốc đến Psyche, vật thể được cho là mỏ vàng trị giá gấp 70.000 lần kinh tế toàn cầu.
Thêm dấu hiệu về một hành tinh khác từng có sự sống
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBức ảnh mà Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố cho thấy cảnh quan được "điêu khắc" bởi các trận lũ cổ đại ở hành tinh cận kề chúng ta.
"Ông tổ" của khủng long bạo chúa T-rex đã xuất hiện
Tiêu điểm - 2 ngày trước(NLĐO) - Loài khủng long bạo chúa khổng lồ Tyrannosaurini lâu đời nhất Bắc Mỹ đã được tìm thấy ở bang New Mexico.
Hòn đảo nhỏ nhất trái đất: Nơi có sự sống, chỉ đủ sức chứa 1 ngôi nhà duy nhất và 1 cây xanh
Tiêu điểm - 2 ngày trướcDiện tích vỏn vẹn 310m2 dành cho một hòn đảo thoạt nghe thấy thật khó tin, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Trên hòn đảo Just Room Enough chỉ có 1 ngôi nhà, 1 cây xanh.
Một hiện tượng đã xóa sổ gần như toàn bộ sự sống - sự kiện còn tồi tệ hơn cả ngày tận thế của khủng long
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcVà loài người đã được cảnh báo về một "sự sụp đổ" tương tự trong tương lai.
Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcNhững ngôi mộ tập thể khổng lồ, có cái đường kính lên tới 80 m, đã được tìm thấy giữa vùng sa mạc hoang vắng giữa sông Nile và biển Đỏ.
Cả một ngôi làng biến mất không dấu vết, chỉ để lại 1 từ bí ẩn khắc trên thân cây
Tiêu điểmĐây được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử nước Mỹ.