Sau 15 năm, cuối cùng tôi cũng được bố mẹ chồng công nhận là con dâu

| Tâm sự

Lần đầu tiên bước vào nhà chồng, mãi đến 15 năm sau, tôi mới dám quay trở lại lần 2. Lần này bố mẹ chồng đón tiếp tôi với thái độ niềm nở, trái ngược với suy nghĩ của tôi.

Ngày bạn trai đưa tôi về chơi nhà, bố mẹ anh ấy phản đối gay gắt. Lý do là công việc của tôi bấp bênh, ngoại hình xấu, lại hơn anh 4 tuổi. Ngày đó, bạn trai tôi đẹp trai lắm, công việc ổn định, dư sức yêu được người con gái đẹp.

Bị gia đình bạn trai hắt hủi, coi thường, cấm bước vào nhà, sự tự trọng của người con gái không cho phép tôi quay lại ngôi nhà đó nữa. Tôi đòi chia tay, nào ngờ bạn trai nhịn ăn liền 3 ngày, nghỉ việc không chịu đi làm. Biết anh ấy yêu thật lòng, tôi đành phải xuống nước.

Sợ bị tôi bỏ lần nữa, anh kéo tôi đi đăng ký kết hôn và không tổ chức đám cưới. Những năm đầu cuộc sống của vợ chồng tôi khá khó khăn về kinh tế. Đến khi sinh xong đứa con thứ 2, tôi quyết định nghỉ công nhân và đi bán hàng ngoài chợ. Cuộc đời tôi thật sự khởi sắc khi chị gái cho vay vốn và dạy cách kinh doanh hàng nông sản.

Từ đó thu nhập mỗi tháng của tôi liên tục tăng, tôi mua được đất, xây nhà. Thậm chí còn tạo công ăn việc làm cho 4 đứa cháu bên phía nhà chồng. Suốt 15 năm qua, tôi không dám bước chân vào nhà chồng lần thứ 2 nhưng tháng nào tôi cũng đưa chồng vài triệu để gửi biếu ông bà nội. Tôi còn đưa 700 triệu cho chồng xây lại nhà cho ông bà.

Tuần vừa rồi, mẹ chồng gọi điện nói bố bệnh nặng, cả gia đình tôi về thăm ông một lần. Nhớ lần đầu về chơi nhà, tôi bị ám ảnh, không dám bước vào ngôi nhà đó nữa. Nhưng chồng nói là bố mẹ quên chuyện cũ, bố sắp mất muốn nhìn mặt con cháu một lần, chúng tôi cần hoàn thành tâm nguyện của ông để không phải hối hận.

Về đến nhà, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy bố đang rào vườn, còn bà đang nhặt cỏ trước sân. Thấy gia đình tôi về, ông bà vui lắm, bỏ tất cả chạy lại chào đón chúng tôi. Vừa bế cháu bà vừa giải thích, sợ con dâu không chịu về nên ông nói dối bị bệnh nặng sắp chết, chứ ông vẫn còn khỏe.

Lúc ngồi uống nước, bố nói rất hối hận vì đã ngăn cản vợ chồng tôi đến với nhau. Bây giờ ông mới biết được chính chồng tôi là người may mắn mới lấy được tôi. Mẹ chồng nói những năm qua để tôi chịu nhiều tai tiếng, từ bây giờ, mọi người chính thức nhận tôi là dâu con trong nhà.

Thật không ngờ, những nỗ lực bao lâu nay của tôi đã được bố mẹ chồng ghi nhận. Tôi rất hạnh phúc khi nghe mẹ chồng gọi 2 từ con dâu.

Hôm qua, bố chồng nói sẽ cho chúng tôi một suất đất, tính theo giá thị trường chắc khoảng hơn 1 tỷ. Tôi biết đây là bố mẹ chồng muốn bù đắp cho tôi. Nhưng theo mọi người tôi có nên nhận không? Hay biếu lại một số tiền tương đương để cho ông bà có tiền dưỡng già?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.