Sau đám cưới của anh trai, bố mẹ tôi ngập trong nợ nần

| Tâm sự

Mẹ hỏi vợ chồng tôi có khoản tiền nào rảnh rỗi không để cho ông bà vay trả cho hết nợ.

Trước lúc cưới, anh tôi bàn với bố mẹ tổ chức đám cưới thật hoành tráng, hết bao nhiêu tiền anh ấy sẽ chi hết. Không muốn anh tôi buồn, bố hứa là sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể, không ai chê bai được. Nhưng thực tế bố mẹ chi tiêu tiết kiệm hết sức có thể.

Hôm kia, mẹ hỏi vay tôi 100 triệu. Tôi khá bất ngờ nên hỏi lại mẹ làm gì mà cần nhiều tiền như thế? Mẹ nói chi phí cho đám cưới của anh tôi rất tốn kém. Mua đồ và sửa sang phòng cưới hết 20 triệu, cỗ bàn liên hoan, trang trí sân khấu, bàn ghế hết 150 triệu. Đây là bố mẹ còn tiết kiệm rồi, chứ như anh tôi "vẽ" ra thì phải gần 300 triệu mới đủ. Sau đám cưới, tiền mừng thu được là 60 triệu. Còn phong bì của bạn bè anh tôi thì anh ấy giữ.

Lấy tổng thu trừ chi, bố mẹ tôi còn nợ 110 triệu, chưa biết lấy gì mà trả người ta. Bố mẹ tôi đều làm nông dân, kiếm được đồng nào thì lo hết cho anh em tôi. Mẹ mong sau đám cưới có tiền trả nợ người ta, thế nhưng không ngờ vẫn còn thiếu quá nhiều, ở quê khách đi phong bì ít, họ hàng con cháu đông nên ăn 2-3 ngày mà cũng chỉ phong bì 500 ngàn thôi. Thế nên giờ bố mẹ còn nợ tiền thực phẩm và tiền trang trí phòng cưới.

Sau đám cưới của anh trai, bố mẹ tôi ngập trong nợ nần - Ảnh 1.

Không muốn mẹ lo lắng nên tôi bảo bà cứ yên tâm và hứa sẽ giúp. (Ảnh minh họa)

Ngày nào mọi người cũng gọi điện đòi nợ, bố mẹ như "ngồi trên đống lửa". Mẹ hỏi vợ chồng tôi có khoản tiền nào rảnh rỗi không để cho ông bà vay trả cho hết nợ. Sau Tết Nguyên Đán, mẹ sẽ đi làm giúp việc để trả cho chúng tôi. Không muốn mẹ lo lắng nên tôi bảo bà cứ yên tâm và hứa sẽ giúp.

Vợ chồng tôi mới mua nhà trả góp, tiền lương tháng nào hết tháng đó. Tôi rất muốn giúp đỡ bố mẹ nhưng bất lực. Hôm sau, tôi hẹn gặp anh trai ngoài quán cà phê để nói lại các khoản chi tiêu trong đám cưới và mong anh xuất tiền trả nợ.

Anh biết chi phí cho đám cưới rất tốn kém nên bàn với vợ cùng gánh nợ giúp bố mẹ nhưng chị ấy không chịu. Chị dâu nói bố mẹ sinh con ra phải có trách nhiệm lo cho con từ nhỏ đến lúc dựng vợ gả chồng. Thế nên chị ấy không có nghĩa vụ bỏ tiền ra chi trả các khoản trong đám cưới.

Chị dâu nói thế thì tôi cũng chịu thua, không biết giờ phải giúp đỡ bố mẹ tôi như thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.