Sau đám cưới trong mơ, cuộc đời tôi rơi vào ngõ cụt

| Tâm sự

Trong đám cưới, tôi hạnh phúc, hãnh diện đến mức cứ cười suốt. Tôi chỉ không ngờ, những chuyện ập đến ngay sau đó khiến tôi chới với.

Tôi làm ở công ty bất động sản nên quen biết khá nhiều người giàu có. Nhờ có điểm cộng về ngoại hình và tài ăn nói, tôi có nhiều người đàn ông vừa trẻ vừa giàu theo đuổi. Nhưng tính tôi kén chọn, mãi cuối năm ngoái, tôi mới gật đầu làm người yêu của Quý, anh lớn hơn tôi 6 tuổi, đã có nhà riêng, có xe ô tô, gia đình rất giàu.

Trong các cuộc đi chơi, Quý không bao giờ dẫn tôi đến những quán vỉa hè mà luôn là những nhà hàng sang trọng. Ngày lễ, sinh nhật tôi, Quý sẽ chi tiền mạnh tay, bao nguyên 1 sảnh quán cà phê để tổ chức tiệc cùng một món quà đắt đỏ.

Tháng vừa rồi, tình yêu của chúng tôi đã có một kết quả tốt đẹp bằng một đám cưới trong mơ. Trong đám cưới, tôi được may váy cưới riêng, phòng tân hôn được trang trí đẹp đẽ và hoa cưới hoàn toàn là hoa tươi. Riêng sính lễ là 3 cuốn sổ đỏ và 5 lượng vàng. Khi nhà trai lên trao vàng, trao sổ đỏ, khách mời đều trầm trồ kinh ngạc, tán dương.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau vài ngày, tôi đã nhận ra những điều bất thường về nhà chồng.

Ngay đêm tân hôn, chồng đã mượn lại 3 cuốn sổ đỏ với lý do để sang tên hợp pháp cho vợ chồng tôi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra, đó là sổ đỏ của người khác, bố mẹ chồng mượn họ để "ra oai" thôi chứ không phải cho tôi thật. Còn 5 lượng vàng cũng là vàng vay mượn nên cần phải đem trả lại cho người ta.

Mẹ chồng còn bảo giờ tôi đã làm dâu trong nhà thì nên có trách nhiệm cùng trả nợ với ông bà. Bởi để xây được căn nhà bề thế như vậy, ông bà đã vay mượn ngân hàng, họ hàng, đến giờ vẫn chưa trả xong. Còn chồng tôi mang tiếng là công tử mà thật ra tiền bạc tiêu xài cũng là tiền nợ cả. Chứ với mức lương 10 triệu/tháng, làm sao anh có tiền mà tiêu xài mạnh tay đến vậy?

Anh còn liệt kê các khoản từ lúc quen tôi, đầu tư cho các cuộc hẹn hò, tiệc tùng là hơn 300 triệu và bảo tôi trả nợ cho anh. Tôi điêu đứng, chới với vì sự thật quá đỗi phũ phàng về nhà chồng và người chồng giàu có.

Mặc dù chồng nói anh rất yêu tôi nên mới cố chấp gánh nợ để theo đuổi tôi nhưng tôi không chấp nhận được. Giờ anh lại ép tôi rút 500 triệu tiền tiết kiệm để trả nợ cho mình.

Tôi không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào? Liệu bố mẹ tôi có "bật ngửa" khi biết sự thật về người con rể giàu có này không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.