Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ cháy 13 căn nhà ở trung tâm TPHCM: Chưa biết đi đâu, về đâu

Thứ sáu, 08:38 04/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những hộ gia đình nghèo nơi chợ Yersin (còn gọi là Chợ gà - Chợ gạo) ngay góc đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 đang lâm cảnh túng quẫn khó khăn trong cuộc sống vì nhà cửa, tài sản không còn gì sau vụ cháy ngày 1/12.

 

Một hộ gia đình đang phải ở tạm ngoài đường vì vụ hỏa hoạn.
Một hộ gia đình đang phải ở tạm ngoài đường vì vụ hỏa hoạn.

 

Thiệt hại hàng tỉ đồng

Chạng vạng hôm 1/12, vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Yersin đã khiến 13 căn nhà trong hẻm sâu bị cháy, trong đó có 8 căn nhà bị thiêu rụi. Tất cả vật dụng trong những căn nhà bị cháy hết, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Ngọn lửa được xác định là đã bùng phát từ căn gác của căn nhà số 138  ngay bên trong khu chợ.

Căn nhà số 146 của gia đình ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1954) và bà Quách Mộng Vân (SN 1960) đã cháy rụi trong vụ hỏa hoạn vừa qua. Ông Sáu cho biết, thường ngày gia đình ông có hơn 10 người mọi sinh hoạt tắm, rửa, giặt đến ngủ đều diễn ra tại căn nhà này. “Hôm đó, gia đình tôi đang chuẩn bị dọn dẹp hàng hóa ra để buôn bán ngoài tuyến đường Yersin, nhưng chưa kịp thì vụ cháy đã xảy ra. Khi nghe người hàng xóm hô hoán báo cháy bà nhà tôi vẫn còn đang lục đục dưới bếp cho xong nồi nước thịt . Cả gia đình đành vứt bỏ mọi thứ trong nhà tìm cách chạy thoát thân”, ông Sáu kể lại thời khắc kinh hoàng.

Nhà ông Sáu tiếp giáp gần căn nhà 138, nơi phát sinh ngọn lửa gây nên vụ hỏa hoạn, nên tất cả những gì trong căn nhà cấp 4 của gia đình ông đều cháy thành than. Trưa 3/12,  bà Vân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đồ đạc cháy hết không còn gì. Cả gia đình hơn 10 người đến khuya buồn ngủ thì dùng bạt lót ra lề đường, dùng võng...  Sáng ra thì mọi người trong nhà cũng tranh thủ vào dọn dẹp...”. Trong dòng nước mắt đang tuôn, bà Vân thiểu não: “Chắc kiểu này cả gia đình ra đường ở luôn quá vì giờ đâu còn gì nữa, cháy hết rồi”.

Tất cả thành tro

 

Chị Tuyền nói chưa biết cả nhà 3 người phải sống thế nào sau vụ cháy. Ảnh: Q.Thiện
Chị Tuyền nói chưa biết cả nhà 3 người phải sống thế nào sau vụ cháy. Ảnh: Q.Thiện

 

Với người phụ nữ hiếm hoi còn buôn bán gà vịt tại chợ, bà Lâm Thị Phương (SN 1962, tạm trú ở căn nhà số 11)  dường như là người may mắn. “Tôi chỉ thuê ở đây để kinh doanh, từ hôm cháy đến nay tôi  vẫn chưa về nhà (quận 4) vì nhiều việc quá. Căn nhà tôi thuê 3 tầng, lúc dập tắt đám cháy thì tầng 2,3 cũng bị thiêu trụi rồi. May mà toàn bộ hàng hóa tôi đều cất ở tầng 1. Đúng là trời còn thương”, bà Phương cho biết.

Thế nhưng người ở cạnh bà Phương, chị Phượng (nhà số 13) thì không may mắn chút nào. Tất cả đồ đạc hàng hóa trong nhà chị đều cháy thành tro, ngay cả chú chó trông nhà cũng chết cháy. “Lúc xong vụ cháy nhìn chị Phượng xỉu mà thấy ứa nước mắt, mọi người phải tìm cách đưa chị ấy ra ngoài thoát thân”, bà Phương kể thêm.

Đối với gia đình của anh Vũ Hoàng Em (SN 1979) và chị Trần Thị Ngọc Tuyền (SN 1986, ở căn nhà 134), tới nay còn chưa biết “đi đâu về đâu” vì vụ cháy. “Chồng tôi đang phụ hồ cho một công trình ở quận 3 mỗi ngày được 150.000 – 200.000 đồng. Còn tôi thì bán nước, bán trái cây trên đường Yersin. Chiều hôm vụ cháy xảy ra, tôi điện thoại báo thì chồng tôi ở công trình xây dựng tức tốc chạy về. Tới nhà, anh ấy lao vào tầng 1 tìm cách mang tất cả những đồ đạc gì nhìn thấy được ra bên ngoài. Tầng 2 thì cháy dữ dội nên anh không lên được. Tivi, tủ lạnh, máy giặt… đều thành tro cả rồi. Tới bây giờ vợ chồng và đứa con còn chưa biết ở đâu đây?”, chị Tuyền rưng nước mắt. Mấy hôm nay, cả nhà chị Tuyền phải ở nhờ trước quán ăn (168 Võ Văn Kiệt) do được chủ quán cho mượn mái hiên để ăn ngủ qua ngày.

 

Khu vực chợ Yersin này được hình thành trước 1975 với tổng diện tích 6.700m2, có 250 hộ dân và 756 nhân khẩu, chuyên kinh doanh gà, gạo và nguyên liệu nấu ăn… Các căn nhà quanh khu vực này liền nhau thông nhau qua các hẻm nhỏ. Các căn nhà ở đây chủ yếu làm bằng ván ép, tôn nên dễ lây lan ngọn lửa.

Những ngày qua, nhiều cá nhân, đơn vị đã giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân vụ hỏa hoạn qua các bữa ăn thiện nguyện và nhiều hoạt động khác. Riêng chính quyền cũng hỗ trợ tạm thời 5 triệu mỗi hộ gia đình để giải quyết trước mắt cuộc sống.

Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Một nữ du khách khi tắm biển tại Côn Đảo bị sóng cuốn xa bờ, chìm xuống nước đã được cựu thiếu tá quân y kịp thời cứu sống.

Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.

Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử

Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'

Giáo dục - 12 giờ trước

Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán là hoàn toàn sai sự thật.

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm nay, người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc phát ra từ các trại gà nằm giữa khu dân cư. Mới đây, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra “tối hậu thư” yêu cầu dừng hoạt động các trang trại vi phạm.

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có một số người sinh vào tháng Âm lịch đặc biệt được Thần Tài chiếu cố, vận thế hanh thông vào cuối năm 2025.

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.

Tin sáng 15/10: Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày; Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Tin sáng 15/10: Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong 3 ngày; Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

Xã hội - 20 giờ trước

GĐXH - Trong thời gian này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Top