Say ngoắc cần câu, hai thanh niên đầu trần lao thẳng vào xe tang lễ trên đường
GiadinhNet - Hai thanh niên say xỉn đâm vào xe tang lễ, bị tai nạn nghiêm trọng. Vào viện vẫn mê man, gọi hỏi không đáp ứng.
Khoảng 14h ngày 14/5, trên đường quốc lộ 6 hướng Mộc Châu - TP Sơn La, hai thanh niên Vi Văn Đạt (18 tuổi) và Ngần Văn Đức (19 tuổi, cùng trú tại xã Chiềng Hắc, Mộc Châu), đi liên hoan về trong tình trạng say xỉn đã không làm chủ được tay lái, tông vào xe tang lễ.
Đáng nói, cả hai thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm.
Cú va chạm khiến hai bệnh nhân bị thương nặng. May mắn khi tai nạn xảy ra, đúng lúc xe cấp cứu của BVĐK Mộc Châu trên đường từ TP. Sơn La về. Hai thanh niên này được các bác sĩ BVĐK Mộc Châu xử trí cấp cứu kịp thời.
BSCKII. Vi Hồng Kỳ, Giám đốc BVĐK huyện Mộc Châu cho hay, ngay sau khi được các bác sĩ sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên xe cấp cứu trở về bệnh viện.
Cả hai bệnh nhân đều được tiến hành chụp CT sọ não, chưa phát hiện có tổn thương. Tuy nhiên, hai bệnh nhân lại đang trong tình trạng mê man, hỏi không đáp ứng, các bác sĩ loại trừ hôn mê do chấn thương sọ não, đang nghĩ nhiều đến mê do rượu.
Ngoài ra, cả hai bệnh nhân đều có vết thương phức tạp vùng mặt. Riêng bệnh nhân Vì Văn Đạt thì có gẫy kín xương đùi trái, xương cẳng tay phải. Bệnh nhân đang được theo dõi sát sao.
V.Thu