Say rượu, con trai châm lửa thiêu rụi nhà bố mẹ
GiadinhNet – Sau khi đi uống rượu ngày Tết về, nam thanh niên 28 tuổi đã châm lửa đốt nhà sàn của bố mẹ.
Chiều 8/2, trao đổi với PV, bà Bạc Thị Thuý, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tự tay phóng hoả thiêu rụi căn nhà sàn của gia đình.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/2 (tức ngày mùng 3 Tết), nam thanh niên tên Lò Văn Khương (SN 1991, trú tại bản Co Sáng, xã Quài Nưa đã cùng một số người khác đi uống rượu.
Do mâu thuẫn từ trước nên sau khi say rượu trở về nhà, Khương liên tục chửi bới, thách thức các thành viên trong gia đình. Sự việc chưa dừng ở đó khi nam thanh niên này chạy vào khu vực bếp lấy 1 con dao ra đe doạ, đuổi mẹ là bà Lò Thị Phóng cùng vợ và 2 người con ra ngoài.
Tiếp đó, nam thanh niên này tự tay châm lửa đốt nhà. Thấy căn nhà bốc cháy, bà Phóng cùng người thân hô hào người dân đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà hoàn toàn được làm bằng gỗ và có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cũng như đồ đạc bên trong.

Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
“Căn nhà của gia đình bà Phóng là nhà sàn 5 gian, đã được xây từ lâu. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng căn nhà và đồ đạc bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính rơi vào khoảng gần 300 triệu đồng.
Trong đêm xảy ra vụ việc, bà Phóng cùng người nhà được di chuyển đến nhà người thân để ở tạm. Chính quyền địa phương cũng như người dân cũng đã hỗ trợ giúp xây dựng một lán trái nhỏ để làm chỗ trú ngụ cho gia đình bà này”, bà Thuý cho biết.
Vị chủ tịch UBND xã Quài Nưa cũng thông tin, Lò Văn Khương đã có vợ và 2 người con. Mặc dù vậy thanh niên không tu chí làm ăn, thường rượu chè gây gổ với mọi người.
Sau khi phóng hoả đốt nhà, Khương rời khỏi hiện trường vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.
Nhật Tân