Sốc với cảnh bà mẹ ném con trai 5 tuổi từ tầng 5 xuống đất rồi sau đó nhảy lầu tự sát

| Bốn phương

Sau khi trải qua vài giờ cố gắng chiến đấu để lấy lại sự sống cho cậu bé, nhưng cuối cùng các bác sĩ đã phải bỏ cuộc.

Thứ Hai vừa qua, tại Miami, cảnh sát đã tìm thấy bà mẹ 37 tuổi, Solange Virginia Matos đã tử vong trong một bụi rậm gần Trung tâm thương mại Rise Brickell. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy Luciano, con trai của cô trong một hồ bơi gần sân thượng tầng 6 của tòa nhà trung tâm thương mại này.

Theo đó, cậu bé ngay lập tức được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Sau khi trải qua vài giờ cố gắng chiến đấu để lấy lại sự sống cho cậu bé, nhưng cuối cùng các bác sĩ đã phải bỏ cuộc. Cậu bé qua đời ngay sau đó.

Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra thêm. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho rằng đây có thể là một vụ giết người tự sát. Được biết, các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường vào lúc 8 giờ tối, sau khi nhận được thông báo của một thành viên trong gia đình Matos, cho rằng Solange đang nghĩ quẩn và có thể sẽ nhảy lầu tự sát.

Người thân của bà mẹ 37 tuổi và cậu con trai 5 tuổi này cho hay họ vô cùng đau khổ trước cái chết của hai mẹ con. Trước đó, họ không hề thấy bất kì dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy một thảm kịch sắp diễn ra.

Sau khi vụ việc xảy ra, cư dân sống xung quanh đó tỏ ra vô cùng choáng váng và hoang mang. Một người hàng xóm tên là Patricia Lopez đã nói với WSVN-TV rằng cô ấy không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Một người hàng xóm khác là Roberto Junior cũng nói rằng: "Tôi đã hỏi ban quản lý và những người sống trong tòa nhà, nhưng họ không được phép nói bất kì điều gì. Tôi chỉ thấy cảnh sát xuất hiện trong tòa nhà và đi phỏng vấn mọi người. Đây là một tòa nhà rất thân thiện, tôi yêu nơi này và tôi chưa bao giờ thấy điều gì kì lạ xảy ra trước đây."

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.