Sòng bạc 'quý bà'

| Pháp luật

Công an phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá chiều 1/4 ập vào căn nhà của bà Trịnh Thị Điệp, 71 tuổi, nằm ở trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trung Trực, bắt quả tang 15 người (14 nữ) đang đánh bài ăn tiền.

Sòng bạc quý bà  - Ảnh 1.

Những người tham gia đánh bạc khi bị bắt giữ. Ảnh: Lan Vy.

Công an phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá chiều 1/4 ập vào căn nhà của bà Trịnh Thị Điệp, 71 tuổi, nằm ở trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trung Trực, bắt quả tang 15 người (14 nữ) đang đánh bài ăn tiền.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 20 triệu đồng, 10 bộ bài. Các con bạc được đưa về đồn công an, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, trước khi lấy lời khai.

Bước đầu, bà Điệp thừa nhận mấy ngày qua đã dùng căn phòng hơn 10 m2 trong nhà cho những phụ nữ "vô công rỗi nghề" ở địa phương, trong lúc nghỉ tránh dịch bệnh đến chơi bài cào ba lá và tứ sắc, mỗi ván ăn thua vài trăm nghìn đồng.

Theo VnExpress


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.