Sống mà như chết khi biết chồng nhiều lần ngoại tình

| Tâm sự

Chồng em hết lần này tới lần khác ngoại tình, nhưng em không đủ can đảm để chấm dứt chuyện này. Em bây giờ sống mà như chết.

Năm nay em 28 tuổi, em đã lập gia đình và có một cháu trai 2 tuổi rưỡi. Vợ chồng em là viên chức nhà nước. Chuyện xảy ra không biết từ lúc nào, nhưng hiện tại chuyện tình cảm và quan hệ giữa hai vợ chồng em càng xa nhau dần dần. Chắc cũng có mọt phần là do em không biết tìm cách khuyên chồng hay là do bản tính của một người đàn ông.

Trước đây, khi em đang có bầu chồng em hay phải đi làm tăng ca hay về trễ, em lúc đó không để ý nhiều tới chồng. Trong khoảng thời gian đó, họ hàng của em có thấy anh chở một người phụ nữ, họ còn ôm ấp tình cảm khi đi xe. Em đã hỏi và anh cũng giải thích đó chỉ là người làm chung chở hộ về thôi, chứ không có ý gì. Khi đó biết là lý do không thuyết phục, nhưng em vẫn cố tin. Dần dần em bắt đầu để ý, rồi những tin nhắn, những cuộc điện thoại với người khác phái xảy ra nhiều hơn. Có lần em bắt gặp anh ấy công khai gọi điện, em giận lắm và khóc lóc đòi về mẹ... nhưng rồi lại thôi.

Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa. Rồi em bắt gặp buổi trưa anh ghé nhà người đó, tay chân em rụng rời vì em đã tự nhủ là khi bắt gặp anh bước vô nhà người đó em sẽ không chấp nhận. Nhưng anh lại giải thích, lại hứa hẹn, yêu đuối em lại bỏ qua cho chồng. Một lần vào 9h tối em gặp xe anh ấy ở nhà người đó, em hụt hẫng, anh giải thích, em cũng làm lớn chuyện nhưng cũng cho qua.

couple5_1436772318.jpg

Ảnh minh họa.

Thêm lần nữa, bạn em thấy anh ấy chở người đó, em vội theo thấy được anh chở đúng cô gái ấy, nhưng em chạy theo không kịp. Anh cũng giải thích là tình cờ đi đám gặp người đó xảy ra chuyện nên giúp, mặc dù em đã kiên quyết ly hôn nhưng rồi cái đó cũng trôi qua. Em cố gắng bỏ qua nhưng lòng em lúc nào cũng buồn bã.

Rồi gần đây em lại nghe được anh ấy điện thoại với người con gái nào đó, không biết phải là cô ấy không, nhưng em không cần biết là ai. Lần này em bỏ về nhà ngoại, buồn rầu, nhưng anh có vẻ ăn năn rước em về thế là em lại nghe theo. Trong thời gian trên vợ chồng em quan hệ rất ít, có lúc em biết anh làm mệt nhưng có lúc lại nghi ngờ anh đang có mối quan hệ khác.

Bên nhà em nghe rất nhiều lời đồn đại không hay về anh nên ba mẹ em rất buồn. Giờ em thấy mình không đủ bản lĩnh để giải quyết dứt điểm mà cứ làm nó kéo dài mà không chấm dứt. Em rất khổ tâm, từ hôm em về ngoại nay về nhà, anh toàn đi chơi tới nửa đêm, chẳng quan tâm đến cảm nhận của vợ. Em bây giờ sống mà như chết, hãy cho em lời khuyên với. Em xin cảm ơn nhiều.

Theo Ngôi sao

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.