Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật đằng sau việc chồng cố "nhịn" khi vợ mang bầu

Thứ bảy, 17:00 14/11/2015 | Gia đình

Quyên choáng váng mặt mày trước những lời lẽ tự đáy tâm can của chồng.

Mang bầu, Quyên như từ thiên nga biến thành… con vịt xấu xí! Việc tăng cân khiến thân hình cô đẫy đà, béo lên trông thấy. Kinh khủng hơn, mặt cô còn nổi mụn to mụn bé chi chít, nám và tàn nhang không biết ở đâu thi nhau mọc lên.

Cái mũi cô tự dưng cứ bè bè ra, có lúc còn đỏ ửng như quả cà chua. Bụng và đùi cô thì mới tháng thứ 4 đã rạn ngang rạn dọc, chân cô một phần vì tăng cân, phần vì phù nên cứ to lừng lững như cây chuối. Sự mệt mỏi của việc mang bầu cũng khiến thần thái cô bơ phờ. Nhiều người lâu không gặp còn suýt không nhận ra Quyên nữa cơ mà!


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy Quyên mang bầu xấu xí là thế, nhưng thai của cô thì rất khỏe. Vì thế, chuyện vợ chồng đáng nhẽ là hoàn toàn không phải kiêng khem gì. Nhưng chồng cô – Sơn thì vì lo cho con, lại sợ vợ mệt, nên Sơn bảo quyết cố “nhịn” nhu cầu tình dục của bản thân. Quyên cảm động vì tấm lòng của Sơn lắm. Nghĩ tới một số người đàn ông khác, vợ có bầu nhưng vẫn đòi hỏi ráo riết, khi bị từ chối thì khó chịu nọ kia, thậm chí còn kiếm cớ ra ngoài giải quyết, lại nghĩ tới chồng khiến Quyên càng yêu chồng hơn.

Thế nhưng, dần dà Quyên lại không còn cảm thấy như thế nữa. Thay vào đó là cảm giác lo lắng. Bụng bầu của cô đã được 7 tháng, nghĩa là đã 7 tháng vợ chồng cô không “làm ăn” gì. Ấy vậy nhưng Sơn vẫn tươi vui, bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi đi ngủ là ôm gối quay vào một góc ngáy khò khò, vợ nằm ngay cạnh cũng chẳng thiết tha ôm ấp, vỗ về gì. Thậm chí khi cô sán lại gần, cố tình gợi ý anh thì anh còn đẩy cô ra, than mệt, giục vợ đi ngủ. Quyên hoang mang lắm. Chẳng lẽ chồng cô lại có sức chịu đựng tốt đến thế? Cho dù anh vì vợ vì con mà cố “nhịn” nhưng sao anh có thể tỉnh bơ trước sự chủ động của cô như thể đã được ăn no nê thế nhỉ. Hay là anh đã có chỗ khác để giải tỏa?

Dự cảm xấu ấy ngày một lớn dần trong lòng Quyên. Vì thế, cô đã để tâm tới hành tung của chồng một cách sát sao hơn. Nhưng phải đến một tháng sau, Quyên mới phát hiện ra đầu mối đầu tiên. Số là chiều đó, khi tan làm Sơn gọi điện cho vợ thông báo với cô, anh và mấy anh em đồng nghiệp đi thăm sếp ốm, sẽ về muộn một chút. Nhưng rủi thay, trên đường đi làm về, Quyên đã bắt gặp anh đồng nghiệp thân của Sơn - người mà anh nói sẽ cùng đi với mình, lại đang chở vợ con đi siêu thị! Tối ấy về nhà, Quyên hỏi Sơn chuyện đi thăm sếp thế nào, anh đồng nghiệp kia có đi không, thì Sơn kể lại rất tường tận. Quyên không nói gì, nhưng trong lòng cô thì đầy những dự cảm bất an.

Mấy hôm sau, quả nhiên Quyên phát hiện đoạn chát của chồng với một ả gái lạ nào đó, nội dung trò chuyện chính là mặc cả giá tiền và hẹn hò địa chỉ gặp mặt! Đúng là chồng cô đã đi “bóc bánh trả tiền” bấy lâu nay. Thảo nào mà anh thờ ơ với vợ như vậy. Hóa ra, sự thật đằng sau việc anh chấp nhận cố “nhịn” khi vợ mang bầu là thế này đây!

Khi Quyên đem chuyện ra chất vất Sơn thì anh vẫn còn chối quanh co rằng đó chỉ là anh đùa thôi. Tới tận khi cô làm ầm ĩ lên thì anh mới thừa nhận rằng mình đã ra ngoài giải quyết nhu cầu. Nhưng nực cười là anh lại còn quay ra ngụy biện rằng, anh làm như thế cũng là vì không muốn cô mệt, lại sợ ảnh hưởng tới con, mà nhu cầu của anh thì không thể thiếu được, vì thế anh mới chọn cách ấy. Thế mà Quyên còn từng cảm động với tấm lòng của chồng cơ đấy!

Quá đau khổ và thất vọng về chồng, những ngày sau đó, Quyên lúc nào cũng chìm trong tâm trạng ủ ê, chán nản. Hễ nhìn thấy mặt chồng là cô liền nhớ tới chuyện xấu anh làm, không kìm lòng được cô lại lớn tiếng trách móc, lên án Sơn. Được dăm bữa thì Sơn hết chịu nổi việc mỗi khi về tới nhà là không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. “Em có thôi đi không! Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, sao không nhìn về phía trước mà cứ ngoái lại quá khứ mà sống thế!” – Sơn bực dọc nói với vợ. “Anh nghĩ đơn giản thế à? Anh thử đặt trường hợp vợ anh ra ngoài lăng nhăng xem, anh có cho qua dễ dàng được không?” – Quyên cũng bực tức không kém. “Em có bầu xấu đi như thế, nhìn đã khiếp rồi ai mà còn dám động vào!” – Sơn buột miệng. Nghe vậy, Quyên như mất hết lí trí, gào lên: “Anh nói cái gì? Anh nhắc lại cho tôi xem!”.

Lòng hiếu thắng của Sơn nổi lên, hoặc giả anh cũng chẳng muốn nín nhịn nữa, nói thẳng ruột ngựa luôn những suy nghĩ thật lòng của mình: “Chứ còn gì nữa! Em thử soi gương nhìn lại em xem, xấu như Thị Nở thế bảo ai còn cảm hứng gần gũi cho được! Em có khỏa thân đứng ngoài đường cũng chẳng ai thèm hãm hại đâu mà! Anh cũng chỉ là đi giải quyết nhu cầu, chứ có cặp bồ gì đâu, khi nào em sinh xong, trở lại như xưa thì anh cũng sẽ lại trở lại như xưa!”.

Quyên choáng váng mặt mày trước những lời lẽ tự đáy tâm can của chồng. Nỗi đau bị phản bội còn chưa nguôi ngoai, giờ lại biết lí do khiến anh không thèm chạm vào vợ bấy lâu nay là vì vợ quá xấu khi mang bầu, Quyên như chết nửa linh hồn. Cô mang bầu vì ý thích cá nhân của riêng cô chắc mà bỗng dưng thành như kẻ có tội thế này. Nếu mai sau cô già xấu đi thì chắc anh đá cô để lấy vợ mới không thương tiếc mất!

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chàng trai Bình Định cưới được vợ xinh như hoa nhờ nụ hôn trộm lúc 3 tuổi

Chàng trai Bình Định cưới được vợ xinh như hoa nhờ nụ hôn trộm lúc 3 tuổi

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Trong tiệc sinh nhật 3 tuổi, Hưng lén hôn lên má bạn gái cùng tuổi. Nhờ nụ hôn đó, 23 năm sau, anh cưới được vợ xinh như hoa.

7 điều người khôn ngoan không bao giờ nói ra nhưng kẻ dại khờ thường treo ở miệng

7 điều người khôn ngoan không bao giờ nói ra nhưng kẻ dại khờ thường treo ở miệng

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ mồm giữ miệng. Bạn sẽ không bao giờ nghe họ nói ra 7 điều dưới đây.

'Nghiện' khoe con trên mạng xã hội, lời nhắc của đồng nghiệp khiến bà mẹ chột dạ

'Nghiện' khoe con trên mạng xã hội, lời nhắc của đồng nghiệp khiến bà mẹ chột dạ

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

Khoe con trên mạng xã hội là thói quen của nhiều ông bố, bà mẹ trong thời đại công nghệ phát triển. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Top 5 cung hoàng đạo không ngại khó khăn, vất vả nên gây dựng được sự nghiệp lớn

Top 5 cung hoàng đạo không ngại khó khăn, vất vả nên gây dựng được sự nghiệp lớn

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Đối với những cung hoàng đạo dưới đây thất bại chỉ là chuyện nhỏ, họ biến vấp ngã thành bài học, thành kinh nghiệm sống để vươn lên mạnh mẽ.

Cô gái TPHCM lấy chồng Hàn Quốc hơn 10 tuổi chỉ vì một câu nói

Cô gái TPHCM lấy chồng Hàn Quốc hơn 10 tuổi chỉ vì một câu nói

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Không tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn, chỉ với một câu nói rất bình dị, chàng trai Hàn Quốc đã khiến cô gái TPHCM kém mình 10 tuổi xiêu lòng.

Đi họp lớp, người tổ chức đề xuất mỗi bạn đóng 10,5 triệu đồng, họp lớp 3 ngày: Nhóm chat đang sôi nổi bỗng nín lặng!

Đi họp lớp, người tổ chức đề xuất mỗi bạn đóng 10,5 triệu đồng, họp lớp 3 ngày: Nhóm chat đang sôi nổi bỗng nín lặng!

Gia đình - 1 ngày trước

Sau khi thấy tin nhắn đề xuất về buổi họp lớp của người tổ chức, nhóm lớp lại rơi vào trạng thái im lặng.

3 con giáp nhát gan khó làm nên nghiệp lớn

3 con giáp nhát gan khó làm nên nghiệp lớn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp nhát gan này lúc nào cũng lo này lo nọ, không dám nói ra suy nghĩ của mình hoặc không dám nắm bắt cơ hội.

Đọc các nguyên tắc giao tiếp người Do Thái dạy con mới thấy vì sao trẻ em nước này lớn lên giỏi giang, hạnh phúc

Đọc các nguyên tắc giao tiếp người Do Thái dạy con mới thấy vì sao trẻ em nước này lớn lên giỏi giang, hạnh phúc

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Các bậc cha mẹ Do Thái đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, trao đổi của trẻ.

Người EQ cao dễ thăng tiến nơi công sở nhờ nắm giữ 7 'nguyên tắc sống còn' này

Người EQ cao dễ thăng tiến nơi công sở nhờ nắm giữ 7 'nguyên tắc sống còn' này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường nổi bật ở mọi nơi. Họ có thể nhận được sự yêu thương, tôn trọng từ cấp trên, đồng nghiệp vì cách xử sự khéo léo của mình.

Con dâu dần bộc lộ bản chất chao chát, vụ lợi

Con dâu dần bộc lộ bản chất chao chát, vụ lợi

Gia đình - 1 ngày trước

Đã gần 70 tuổi, bác Bình quyết định bán nhà ở Hà Nội về quê Hà Tĩnh sống nốt tuổi già.

Top