Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về ngôi mộ trong căn nhà có ba người điên

Thứ bảy, 11:00 09/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cả bốn đứa con của chị khi sinh ra đều khỏe mạnh nhưng khi lớn lên, ba đứa lại thường xuyên đau ốm, thần trí không ổn định. Trong làng, ngoài xã rộ lên lời đồn đại về ngôi mộ tìm được trong nhà chị càng khiến chị Nguyễn Thị Thảo (ở Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa) thêm tiều tụy, khổ sở.

Chị Nguyễn Thị Thảo kể về bốn đứa con của mình. 	Ảnh: V.Anh

Chị Nguyễn Thị Thảo kể về bốn đứa con của mình. Ảnh: V.Anh

 

Nghẹn ngào trước bệnh tình của con

Không quá khó khăn khi tìm nhà chị Nguyễn Thị Thảo, bởi ở xã Thọ Xương này, gần như ai cũng biết về hoàn cảnh éo le của gia đình chị. Ngôi nhà ấy như cái lô cốt bởi những bức tường lớn bao quanh kèm theo hàng rào sắt bên trên. Cánh cổng khóa im ỉm cả ngày càng làm cho không gian thêm lạnh lẽo, im ắng. Gần đây, khi có tin gia đình chị Thảo tìm thấy một ngôi mộ bí ẩn ngay trong khuôn viên căn nhà càng làm cho không khí nơi này trở nên ngột ngạt, đặc biệt là với những lời hoang đồn rằng đây là "căn nhà ma ám".

Phải mất mấy lần gọi cổng, chị Thảo mới hớt hải chạy ra. Chị bảo nhà neo người, chị đang tranh thủ vừa trông con, vừa lau dọn nhà cửa. Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về bốn đứa con chị, những giọt nước mắt tự dưng trào ra trên khuôn mặt già trước tuổi của chị.

Cũng như bao người phụ nữ khác, chị Thảo là người siêng năng, chịu thương, chịu khó. Đến tuổi lấy chồng, chị kết duyên với anh Trần Đình Ngọc (sinh năm 1974). Những đứa con lần lượt ra đời, nhưng hạnh phúc đến với gia đình nhỏ của chị chẳng được bao lâu. Bốn đứa con khi sinh ra đều khỏe mạnh, nhưng đến khi lớn lên lại thường xuyên đau ốm, tâm thần không ổn định. Đặc biệt, bé Minh (6 tuổi) - con gái út của anh chị - đến nay vẫn chưa nói được câu nào.

Con trai đầu của chị là Trần Đình Tài (sinh năm 2000) bị mắc bệnh tâm thần nên việc chăm sóc cực kì vất vả. "Nó bị bệnh nên hay đi lang thang, có khi đến tận Như Xuân, Triệu Sơn là chuyện bình thường. Nhiều khi vợ chồng tôi đi làm đến 7 giờ tối, về nhà không thấy con lại phải nhờ hàng xóm đi tìm khắp nơi", chị Thảo vừa gạt nước mắt vừa nói. Gần đây, Tài thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya, có hôm mới 3 - 4 giờ sáng, hàng xóm đã thấy vợ chồng chị Thảo tất tả đi tìm con. "Khổ quá, xích con nhiều thấy nó ốm yếu mình thương lắm nhưng cứ thả ra là nó lại đi không biết đường về. Có đêm xích chân tay cho con ngủ trong nhà nhưng đến nửa đêm ma xui, quỷ khiến sao nó vẫn bẻ khóa trèo tường đi lúc nào không hay", chị Thảo nghẹn ngào.

Gia đình khó khăn nên vợ chồng chị Thảo phải vừa thay phiên nhau trông con, vừa đi làm. Anh Ngọc công việc không ổn định, ở làng có ai thuê đi làm thợ xây, phụ hồ hay bốc vác thuê thì anh cũng chẳng nề hà. Hôm nào không có người thuê thì anh ở nhà trông con cho chị Thảo đi chợ kiếm ăn qua ngày.

Đang nói chuyện thì con trai thứ hai của chị là Trần Đình Long đi đâu về. Chị chỉ vào Long, phàn nàn: "Dặn đi tìm em về ăn cơm mà nó đi miết đến bây giờ mới về. Không ai hiểu được nó, cứ đi như ma xui, quỷ khiến. Nó toàn đến những khu nghĩa trang nhưng chẳng biết nó đến đó làm gì, có hỏi nó cũng chả nói gì cả".

May mắn hơn cả là Trần Đình Linh (sinh năm 2005) - con trai thứ ba của chị Thảo - là người tỉnh táo nhất trong số bốn anh em. Linh cũng là đứa con duy nhất của chị đang học tiểu học. Tuy vậy, chị Thảo cũng lo lắng Linh sống với các anh em điên loạn cũng sẽ bị áp lực về vấn đề tâm lý.

Ba cháu đã mắc bệnh từ trước

Vị trí nơi được cho là ngôi mộ ở khoảng sân trước nhà chị Thảo .

Vị trí nơi được cho là "ngôi mộ" ở khoảng sân trước nhà chị Thảo .

 

Vừa nói chuyện với khách, chốc chốc chị Thảo lại ngó ra ngoài sân để trông chừng bé Minh. Chị phàn nàn rằng, chẳng hiểu vì sao các con chị lại không bình thường. Nhiều hàng xóm ác miệng còn bảo gia đình chị "bị ma ám" nên các con mới bị như vậy. Ngày 11/4 vừa qua khi gia đình chị đào được ngôi mộ ở trước sân thì những lời đồn đại hoang đường ngày một nhiều hơn.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thảo cho hay, trước đây ở nhà cũ 7 năm trời từ ngày chuyển xuống ngôi nhà hiện tại, bao tai họa ập đến với gia đình chị. Anh Ngọc mắc nhiều bệnh, ốm vật ốm vã, có lúc tưởng như không qua được. Thậm chí mấy năm nay, anh cứ ốm suốt nên mới bảo chị tranh thủ làm bức ảnh treo lên tường để "nhỡ đâu mà chết thì có... ảnh thờ".

Không chỉ mình anh Ngọc bị bệnh, chị Thảo và các con cũng gặp phải những tai nạn bất ngờ. Trong một lần sơ ý, chị bị gãy tay, còn mấy đứa con trai đứa thì gãy chân, đứa chấn thương cổ, đứa bị tai nạn giao thông. Mọi chi phí thuốc thang và sinh hoạt trong gia đình chị Thảo đều phải vay mượn để trang trải cho cuộc sống.

Chị Thảo kể rằng, gia đình chị có tâm nguyện muốn tìm lại ngôi mộ của người bố đã mất để đem về an táng tại quê nhà. Một lần tình cờ được người hàng xóm mách cho xóm bên có gia đình cũng gặp cảnh ngộ tương tự, "nhờ thầy" đã tìm thấy ngôi mộ người thân, chị cũng xin số điện thoại liên hệ với ông thầy. Kể về hoàn cảnh gia đình thì "thầy" cho biết ở khoảng sân trước nhà chị Thảo có ngôi mộ của người đàn ông đã chết lâu năm. Chị Thảo cho biết: Sau khi xác định vị trí, chị nhờ những người thân trong gia đình cùng hàng xóm đào khoảng sân trước nhà để đưa hài cốt của người chết đi an táng ở nghĩa trang(!?).

Không ít lời đồn đại trong làng ngoài xã rằng nhà chị bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn, các con chị bị điên là vì ngôi nhà chị đang ở bị "ma ám". Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải vậỵ. Theo lời kể của chị và tìm hiểu của chúng tôi, trước khi đến ở căn nhà này, bốn đứa con của chị đều đã mắc bệnh, ba cháu có dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Đệ, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương cho biết ở trong xã từ trước đến nay không có hiện tượng có mộ trong khuôn viên gia đình. Đây là xã văn hóa nên phong tục, tập quán từ trước đã quy định khi có người chết không để quá 24 tiếng tại nhà. Hơn nữa, dân cư ở đây là dân bản xứ, đã sống ở đây hàng trăm năm thì không thể nào có chuyện để mộ ngay trong sân nhà được!

 

Thương con, sợ con thiệt thòi với bạn bè nên vợ chồng chị Thảo bên cạnh việc chạy chữa đã vay mượn tiền nong để cho con đến trường, nhưng hai đứa con đầu không theo kịp với bạn bè cùng trang lứa nên học đến lớp 6 rồi bỏ. Cô con gái út tên Minh do suốt ngày đi vệ sinh ra lớp, xé tranh ảnh, đồ dùng của bạn nên cuối cùng chị Thảo đành cắn răng cho con về nhà để gia đình trông nom.

Đỗ Vân Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đe dọa, chửi mắng rồi bắt quỳ và liên tục tát, đánh vào mặt, các vùng trên cơ thể.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Đời sống - 9 giờ trước

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top