Suýt mất tiền tỷ chỉ vì quen bạn gái qua mạng
GiadinhNet - Chỉ vì cả tin bạn gái quen qua mạng, hai người đàn ông dưới đây suýt mất những món tài sản có giá trị, có món đồ lên tới hàng tỷ đồng.
Tráo đổi đồng hồ 2 tỷ bằng đồng hồ nhái trị giá 15 triệu

Lã Thị Anh tại cơ quan công an.
Ngày 12/10, Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá 2 tỷ đồng ở khu vực.
Do cần tiền đầu tư tiền ảo nên Lã Thị Anh (SN 1990, ngụ TP Hà Nội, trú tại quận 7, TP.HCM) đã mượn khoảng 1 tỷ đồng để đầu tư. Cùng thời gian này, thông qua mạng xã hội, Anh quen với anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997, ngụ quận 3, TPHCM) và phát sinh tình cảm.
Đầu tháng 8/2021, anh Tân tới căn hộ chung cư Sunrise, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM để gặp Anh. Sau đó, anh này rủ Anh tới nhà mình chơi và cô gái đồng ý.
Quá trình này, anh Tân có kể về việc có nhiều đồng hồ hàng hiệu bỏ trong phòng. Trong đó có 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Lúc anh Tân ngủ thì Anh vào mở tủ chụp lại chiếc đồng hồ trên. Sau đó, do mâu thuẫn nên cả Anh và anh Tân cự cãi đòi chia tay. Lúc này, Anh lấy hình đồng hồ gửi cho Tô Văn Toàn (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) nói cần mua 1 chiếc giống vậy nhưng là hàng nhái, trị giá 15 triệu đồng.
Trong một lần tới chơi nhà anh Tân, Anh lợi dụng lúc anh này ngủ say nên đánh tráo chiếc đồng hồ giả vào trong tủ. Anh đem đi bán thì được báo giá là chiếc đồng hồ trị giá 80.000 đô.
Anh Tân sau đó phát hiện mất chiếc đồng hồ nên báo cho công an. Quá trình điều tra, công an xác định Anh chính là nghi phạm gây án nên bắt giữ. Từ lời khai, công an thu hồi lại chiếc đồng hồ.
Chiếc laptop trị giá 26 triệu đồng "không cánh mà bay"

Đối tượng Hồ Thị Thu Hằng.
Cũng chỉ vì quen bạn gái qua mạng, một người đàn ông ngoại quốc bị lừa mất chiếc laptop 26 triệu.
Anh SK Shabir Ali (Quốc tịch Ấn Độ) và Hồ Thị Thu Hằng (SN 1990, HKTT tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) làm quen qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Tối ngày 3/10, anh Shabir Ali rủ Hằng đến nhà uống rượu. Sau khi ăn uống xong, hai người nằm ngủ. Đến khoảng 3h30 phút, ngày 4/10 Hằng tỉnh dậy nhìn thấy chiếc laptop màu xám của anh Shabir Ali để trên bàn, lợi dụng lúc anh Shabir Ali ngủ say, Hằng lấy chiếc laptop và bộ sạc pin rồi lẻn ra ngoài bắt xe về. Sau khi về nhà Hằng chặn tài khoản Zalo của anh Shabir Ali để tránh bị phát hiện và mang bán chiếc laptop vừa trộm cắp được.
Ngày 12/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã điều tra và tạm giữ hình sự đối với Hồ Thị Thu Hằng.
Trên đây là 2 trong số hàng chục vụ bị lừa cả tình lẫn tiền chỉ vì quen biết nhau trên mạng, chưa tìm hiểu kỹ đối tượng. Qua đây, người dân cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi từ các ứng dụng làm quen trên mạng.
TA (th)