Tai nạn ở Hà Nam khiến 2 tài xế tử vong tại chỗ

| Xã hội

GiadinhNet - Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế tử vong tại chỗ, tại hiện trường 2 hai chiếc xe đều bị bẹp dúm phần đầu. Rất nhiều xi măng đổ vương vãi khắp mặt đường.


Chiếc xe tải gặp nạn nát bươm.

Chiếc xe tải gặp nạn nát bươm.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 3h30’ rạng sáng ngày 12/5, trên tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý, đoạn qua địa bàn xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô HOWO mang BKS: 90C – 055.90 do lái xe Dương Việt Trung (SN 1995), trú ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm chạy theo hướng từ Đồng Văn về thị trấn Kiện Khê đã va chạm với xe ô tô tải bệ chở xi măng mang BKS 29C – 561.69 do lái xe Phạm Văn Tuấn (SN 1986), trú ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế tử vong tại chỗ, tại hiện trường 2 hai chiếc xe đều bị bẹp dúm phần đầu. Rất nhiều xi măng đổ vương vãi khắp mặt đường.

Theo một số người dân sinh sống gần đó cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi mọi người vẫn còn đang nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng va chạm mạnh, nghi có chuyện chẳng lành nên người dân mới ra kiểm tra thì phát hiện 2 xe tải tông nhau.

Ngay lập tức, người dân hô hoán nhau ra cứu nạn và báo ngay lên lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Kím Bảng đã có mặt tại hiện trường tiến hành giải quyết, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, cũng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người chết và bị thương.

Vụ tai nạn này xảy ra sáng 16/3 tại xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) trong lúc đi đón dâu khiến 3 người chết, 16 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 2 bố con.

3 nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Hữu Sầm (SN 1986), Nguyễn Hữu Sản (SN 1945) và Vũ Xuân Phòng (SN 1972). Anh Phòng là con rể của ông Sản.

Minh Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.