Tai nạn thảm khốc ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân nén nỗi đau lo hậu sự
GiadinhNet – Trưa 1/6, bà Huỳnh Thị Cẩn (Linda Huỳnh, Việt kiều Mỹ), người mất chồng, con gái, con rể trong vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong hôm 31/5, cùng khá đông bà con thân nhân tập trung tại Nhà Đại thể BV ĐKKV Thủ Đức, nơi đang lưu giữ thi thể 3 nạn nhân.

Bà Cẩn cùng người thân dự kiến sẽ chuyển thi thể ông Sanh (chồng), anh Tùng (con rể) và chị Thanh (con gái út) trong ngày hôm nay sau khi hai người con lớn của bà từ Mỹ bay về nhìn mặt cha lần cuối.
Trong cơn xúc động mãnh liệt, bà Cẩn trong màu áo Phật tử quy y, nói tro cốt của vợ chồng con gái út sau khi hỏa táng sẽ được mang về Mỹ. Còn tro cốt của ông Sanh thì bà muốn lưu lại Việt Nam.
Dẫu tin rằng lẽ đời sinh tử có số, song nỗi đau mất 3 người thân thình lình xảy tới khiến người phụ nữ hàng năm đều về Việt Nam giúp đỡ người nghèo này quặn thắt lòng.
Theo bà Cẩn, vợ chồng Út Thanh có hai con 8 tuổi và 6 tuổi. Trong tình huống hai bé đột ngột mất bố mẹ, Chính phủ Mỹ sẽ nhanh chóng can thiệp nuôi dưỡng. Vì vậy, em chồng của Út Thanh đã lập tức từ Mỹ về TP.HCM hồi tối 31/5, trưa nay hiện đang ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ để lo thủ tục giúp gia đình được quyền chăm lo hai bé. Trong những ngày về Việt Nam, vợ chồng Út Thanh gửi con bên nội, cũng ở Mỹ.
Hai nạn nhân khác tử vong trong vụ tai nạn, một người là con gái nuôi của bà Cẩn, người còn lại là bạn con gái nuôi, đã được người thân nhận thi thể về lo hậu sự.
Trước đó hôm 31/5, tài xế Võ Văn Răng điều khiển xe container đã húc nát xe du lịch 7 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ tại đoạn QL1 gần cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức.
Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã câu lưu tài xế Võ Văn Răng. Tại cơ quan điều tra, ông Răng nói lúc điều khiển xe bản thân không uống rượu bia hay dùng chất kích thích. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận tốc độ xe vào thời điểm gây tại nạn là nhanh. Tài xế Răng cũng nói “dường như xe bị mất thắng”, tuy nhiên tin từ cơ quan điều tra cho hay xe không bị mất thắng.
Đỗ Bá/Báo Gia đình và Xã hội