Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây!"

Thứ hai, 18:33 09/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để chuẩn bị sẵn sàng lên đường vào hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19, các y bác sĩ của Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã sẵn sàng cắt bỏ những mái tóc dài và duyên dáng của mình. Tất cả các y bác sĩ được chi viện đợt này đều chuẩn bị tâm lý tốt nhất để "chia lửa" với lực lượng tuyến đầu tại tâm dịch phía Nam.

Để dễ dàng thích nghi với việc mặc đồ bảo hộ, chiến đấu trong thời gian dài cùng đồ bảo hộ kín mít, các y bác sĩ của Bệnh viện Châm cứu TW không ngần ngại cắt phăng đi mái tóc yêu thích hằng ngày. 

Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây! - Ảnh 2.

Hình ảnh xúc động của các y bác sĩ Bệnh viện Châm cứu TƯ cắt tóc trước khi lên đường "ra trận".

Bên cạnh một số nam bác sĩ cắt đầu "3 phân", "đầu cua" hay thậm chí là cạo trọc thì hình ảnh nữ bác sĩ, điều dưỡng trẻ tuổi cắt phăng mái tóc dài để thuận tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân cũng mang lại nhiều cảm xúc khó tả. 

Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây! - Ảnh 3.

Nhiều nữ nhân viên y tế đã phải chia tay những mái tóc dài thướt tha để đảm bảo an toàn khi vào tâm dịch Bình Dương.

Đợt ra quân thứ 2 của Bệnh viện Châm cứu TW dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tuần này. Đợt chi viện này, Bệnh viện Châm cứu TƯ có 50 y bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên tình nguyện lên đường chống dịch. Trước đó 25 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ đồng nghiệp phòng, chống dịch COVID-19. 

Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây! - Ảnh 4.

Nhiều nam bác sĩ đã chọn cắt đầu đinh hay cạo trọc để thuận tiện nhất khi làm nhiệm vụ.

Dù phải gia nhập vào chiến trường nguy hiểm nhất nhưng với các y bác sĩ Bệnh viện Châm cứu TƯ, được là một phần của cuộc chiến chống COVID-19 là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả và đặc biệt nhất trong đời.

Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây! - Ảnh 5.

Những mái tóc ngắn đã được ra đời.

Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây! - Ảnh 6.

Khoảnh khắc đặc biệt khi những người đồng đội cùng hỗ trợ nhau cắt tóc khi Hà Nội giãn cách không còn quán mở.

Tạm biệt tóc dài, chúng tôi vào tâm dịch Bình Dương đây! - Ảnh 7.

Tất cả đều hy sinh cho để vẹn tròn sứ mệnh ngành y, chiến đấu, chiến thắng COVID-19.

Hoàng An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa tốt nghiệp đại học, chàng trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Vừa tốt nghiệp đại học, chàng trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Với mong muốn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp đại học không ngần ngại nộp đơn tình nguyện xin nhập ngũ năm 2026.

Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc

Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Nam thanh niên được cho là ra hiệu để người thân hành hung nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) mới đây đã lên tiếng, cho rằng nhân viên quán xúc phạm, có ý định tấn công trước, sự việc bị cắt ghép, khiến dư luận hiểu lầm...

Công an bắt hàng loạt đối tượng mang dao kiếm rượt đuổi nhau trên đường

Công an bắt hàng loạt đối tượng mang dao kiếm rượt đuổi nhau trên đường

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, hàng chục thiếu niên từ Nghệ An và Hà Tĩnh đã tụ tập, mang theo dao kiếm đuổi đánh nhau trong đêm, gây náo loạn đường phố.

Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót

Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Hồ Văn Lát (SN 1949, trú xã Lìa, Quảng Trị) kể lại: “Chưa kịp dừng xe, bất ngờ tôi thấy xe tải lớn lao nhanh hướng thẳng vào vị trí mình đang đứng và quệt mạnh vào xe máy của tôi khiến tôi cùng nhiều người khác ngã sấp xuống đường”.

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 3 lần nhắc khách không hút thuốc lá trong quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội), nam thu ngân bị người đàn ông đấm vào mặt, choáng váng, ngã xuống sàn nhà.

Sắp tới sẽ bỏ xét học bạ vào đại học?

Sắp tới sẽ bỏ xét học bạ vào đại học?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hoặc tiếp tục sử dụng phương thức này.

Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạn

Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạn

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch này có các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ kịp thời giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Hà Nội: Cô gái bị kẻ lạ mặt 'sàm sỡ', lấy trộm túi xách lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái bị kẻ lạ mặt 'sàm sỡ', lấy trộm túi xách lúc rạng sáng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đi xe máy vào khu vực để xe của chung cư mini ở phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), cô gái bất ngờ bị một kẻ lạ mặt từ bên ngoài lao vào sàm sỡ và lấy mất túi xách...

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm trước khi đón không khí lạnh

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm trước khi đón không khí lạnh

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc có mưa bất chợt trong ngày. Mức nhiệt cao nhất vẫn dao động trong khoảng từ 31-34 độ.

Top