Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tam giác vàng - lãnh địa khó cưỡng

Thứ sáu, 19:22 04/05/2012 | Du lịch

Khu vực Tam Giác Vàng không chỉ là 'lãnh địa' của trùm ma túy mà còn là khu du lịch nhộn nhịp.

Từ cửa khẩu Lao Bảo, vượt hơn 1.000km, qua Savanakhet (Lào), “xuyên ngang” lãnh thổ Thái Lan với các điểm dừng (tỉnh) Mukdahan, Phitsanulok, cố đô Sukhothai... là lọt vào “Tam Giác Vàng”, “lãnh địa” của ông trùm ma túy khét tiếng Khun Sa.

Tam Giác Vàng chưa thực sự bình yên

Miền Bắc xứ Thái, núi non trùng điệp, có nhiều con đường xuyên rừng không tên. Gần như những trục đường giao thông chính ở vùng này đều chạy xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn. Bây giờ là mùa khô ở Thái Lan, lá rừng rụng tràn ngập, nhiều khi tràn ra tận mép đường; nhiều đường ống dẫn nước từ trên cao và trong rừng ra được chôn trong những khối bê tông dựng đứng sát đường và không hề thấy dấu tích của một đám cháy! Nghe nói trước đây ở vùng này mỗi khi đêm xuống “Thế giới mới sống lại”.

Đó là thế giới của ma túy với hàng đoàn người súng ống đủ loại tối tân (AK 47 báng gấp, B-40...) lợi dụng địa hình hiểm trở lầm lũi ẩn hiện trong rừng già vận chuyển “hàng đen” bằng ngự, gùi, thồ. Càng gần vùng đất bí ẩn này càng nhiều đèo dốc núi cao, quanh co khúc khuỷu.

Đứng trên ngọn núi cao 200-300m, lúc chiều buông ánh nắng phản chiếu xuống những đỉnh núi bao quanh trải dài đủ sắc màu. Thấp thoáng dưới rừng cây là những ngôi chùa tháp lộng lẫy của Phật giáo Nam Tông; những ngôi nhà sàn ẩn mình trong những cánh rừng bạt ngàn; ruộng lúa xanh rì bên những cánh đồng trồng cây thuốc lá, bắp, chuối; những khu rừng nguyên sinh được giữ gìn, bảo tồn nghiêm ngặt... Khung cảnh thật nên thơ, hùng vĩ.
 
Bản đồ “The Golden Triangle” (Tam Giác Vàng), in trên thân một
bình gốm lớn màu vàng

Tam Giác Vàng “chưa thực sự bình yên”, du khách đừng đi xa thị trấn, vào sâu khu vực rừng. Nhà chức trách vẫn luôn cảnh báo. Nhưng vùng đất đầy bí ẩn này đang trở thành một địa điểm du lịch khám phá hấp dẫn mãnh liệt các khách du lịch đa quốc gia.

Trước kia, Tam Giác Vàng là một khu vực rộng lớn khoảng gần 200.000 km2, tâm điểm của nó nằm ngay ngã ba sông Mê Công tiếp giáp ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar.

Bên phần đất Thái Lan, vùng đất này thuộc tỉnh Chiang Rai, cực Bắc Thái Lan. Trên đồi Sop Ruak ở ngã ba sông Mê Công chỉ trong khoảng cách gần 30m, thấp thoáng đầu nguồn (bên trái) là Myanmar; đối diện bên kia sông là một Casino với mái vòm tròn vàng rực trên đất Lào.

Một cầu tàu và hàng chục thuyền cắm cờ Thái Lan neo dưới bến sẵn sàng chở du khách tham quan (60 bath/giờ, khoảng trên 40.000 đồng) hoặc có thể quan sát qua kính viễn vọng được đặt sẵn trên đồi cao (5 bath/lần)...

Thái Lan làm du lịch, khai thác Tam Giác Vàng rất chuyên nghiệp, nhộn nhịp tấp nập hơn hẳn so với hai nước láng giềng. Hàng loạt các khách sạn cao cấp, nhà hàng, siêu thị... được xây dựng ven sông Mê Công, trên những đồi cao, vùng ven và trong thị trấn Mae Sai.

Tại điểm dừng chân cho du khách có bãi đậu xe rộng lớn cùng hàng loạt gian hàng san sát, bán đủ loại sản vật địa phương (có cả mật ong từ hoa cây anh túc), hàng thủ công mỹ nghệ đến các gian hàng ăn nhanh, nhiều nhất là đồ nướng (5bath/trứng ngâm gia vị nướng, 100 bath/con cá ướp lá thơm nướng muối, 35 bath/lạng sườn nướng...).

Người dân bản xứ với nón nan chóp nhọn đặc trưng phương Bắc có nụ cười hiền lành hiếu khách; những chiếc xe máy chở đồ xây dựng ngược xuôi tất bật; những quán cà phê văng vẳng giai điệu nhẹ nhàng trong gió lạnh thoang thoảng của dòng Mê Công...Vùng đất ma túy ngày xưa nay được người Thái xây thêm rất nhiều tượng Phật tuyệt đẹp, kỳ vĩ. Người ta còn tin rằng đây là vùng đất linh thiêng, cầu được ước thấy nên tụ về đây rất đông để lễ Phật, cầu an cầu lộc...
 

Những người dân đôn hậu trên Tam GiácVàng

Thái Lan làm du lịch, khai thác Tam Giác Vàng rất chuyên nghiệp

Bản đồ “The Golden Triangle” (Tam Giác Vàng), in trên thân một bình gốm lớn màu vàng và được đặt trang trọng ở một vị trí dễ thấy nhất trên đồi Sop Ruak. Đây là biểu tượng mới của Tam Giác Vàng nhưng người Thái vẫn không vứt bỏ bản đồ địa giới cũ vẽ sơ sài trên tấm bảng gỗ, dù nó chỉ được đặt dưới đất, cây lá che phủ. Chiếc bình gốm đó dường như là một thông điệp cho sự đổi thay từng ngày trên mảnh đất này? Một vùng đất của yên bình, đã tan dần bạo lực và những cái “Chết trắng”?

Đêm về, Chiang Rai trở lạnh nhưng cái lạnh rất dễ chịu (chỉ nóng về trưa); du khách nào cũng tranh thủ dạo chợ đêm. Không sáng loáng ánh đèn từ siêu thị, các cửa hàng thời trang như phía đối diện, chợ đêm nằm tại môt khu đất rộng khuất bên trong một con đường chính. Hàng hóa đủ loại được trưng trong sạp và bày cả dưới đất.

Hàng mỹ nghệ, quần áo, đồ thổ cẩm, trang sức vàng bạc, đồ trang trí bằng gỗ... Hàng địa phương, hàng trong nước, hàng nhập đủ cả và đặc biệt rất nhiều sản phẩm của Trung Quốc tại chợ vùng biên cực Bắc này. Tại đây giá cả nhiều loại rẻ bất ngờ do thuế suất bằng 0 (thị trường mở cửa đối với 4 nước ASEAN là Thái Lan - Singapore - Indonesia - Malaysia)

Chiang Rai còn tạo cho du khách nhiều bất ngờ bởi “Bảo tàng Nha Phiến” độc nhất vô nhị trên thế giới nằm gần bãi bồi Tam Giác Vàng. Đây là nơi giới thiệu lịch sử phát triển của loài cây anh túc (thuốc phiện), các tác động và cuộc chiến ma túy; nơi sinh sống của nhóm người dân tộc Karen cổ dài...

Đặc biệt ngỡ ngàng ở lãnh địa của “cái chết trắng” đối với du khách là hệ thống chùa và tượng Phật. Chùa Wat Phra Kaew được chỉ định làm ngôi chùa hoàng gia đầu tiên của Chiang Rai có pho tượng Phật lớn và đẹp nhất Thái Lan. Tượng đúc bằng đồng thau và đồng đỏ, đến năm 2007 người ta tin rằng pho tượng có khoảng 700 tuổi. Pho tượng mới Phra Kaew Marakot, được khắc tại Trung Hoa, từ viên ngọc của Canada, do Công chúa Somdej Phrasrinkharintra mua, khánh thành tổ chức tại Bangkok ngày 20-9-1991 và an vị tại chùa Wat Phra Kaew, Chiang Rai cùng năm...

Hiện nay, chính phủ Thái Lan đang nỗ lực phát triển du lịch tại Tam Giác Vàng nhằm thúc đẩy cả vùng Đông Bắc vốn ít sôi động hơn các khu vực khác. Họ đang tăng cường đầu tư hạ tầng cùng nhiều chính sách hỗ trợ cho vùng này. Chiang Rai tuy xa nhưng được gắn kết với Bangkok và các tỉnh khác bằng các tuyến đường bộ, đường thủy và cả cảng hàng không quốc tế. Thái Lan đang quyết tâm xây dựng Chiang Rai trở thành “Thành phố thiên thần” (City of Angels) hay “Vương quốc những nụ cười” (Land of Smiles).
 
Theo Yeudulich
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vẻ đẹp của hàng xà cừ cổ thụ hơn nửa thế kỷ trên quê hương Bác Hồ

Vẻ đẹp của hàng xà cừ cổ thụ hơn nửa thế kỷ trên quê hương Bác Hồ

Du lịch - 1 năm trước

GĐXH - Dãy cây xà cừ được trồng ngay ngắn ở làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tuổi đời hơn nửa thế kỷ, những cây xà cừ toả bóng mát trên con đường dẫn vào quê nội của Bác.

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 2 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 3 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 3 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 3 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 3 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 3 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 3 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 3 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Top