Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của người chồng có vợ chụp ảnh “mát mẻ” với cán bộ thanh tra tỉnh

Thứ bảy, 13:00 10/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Một thời gian dài, nghi án bà T.T.N. quan hệ “ngoài luồng” với ông H.V.T. (Cán bộ thanh tra tỉnh Sóc Trăng) đã khiến dư luận xôn xao. Mới đây, dù thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định kiểm điểm ông T. vì chụp ảnh phản cảm nhưng ông Lâm Tấn Phát (chồng bà N. – PV) vẫn một mực không chấp nhận. Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, người chồng cho rằng vẫn đau đáu với câu hỏi: Vợ mình mặc áo ngủ đến chơi nhà bạn cũ làm gì?

Cú sốc choáng váng

Những bức ảnh gây phản cảm

Trước vụ việc trên, ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành kiểm điểm đối với ông T., thanh tra viên phòng Thanh tra Kinh tế - xã hội, do chụp ảnh chung với bạn học cũ, gây phản cảm cho người xem”. Quan điểm này của thanh tra không nhận được sự đồng tình từ mọi người, bởi những tấm ảnh “mát mẻ” và quá thân mật giữa ông T. và bà N. là quá bất bình thường.

Người chồng làm đơn tố cáo viên cán bộ thanh tra tỉnh đã chụp ảnh với vợ mình là ông Lâm Tấn Phát (ngụ ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Ông Phát cho biết phải tính đến nước làm đơn tố cáo lên các ngành chức năng, đưa sự việc ra công luận, chấp nhận chuyện “xấu chàng hổ ai” này là vì ông có những bằng chứng chứng tỏ mối quan hệ bất thường giữa vợ mình với ông Huỳnh Văn T. – cán bộ thanh tra tỉnh Sóc Trăng.

Gặp người viết, ông Phát không giấu nỗi bức xúc. Ông cho biết, từ khi sự việc được dư luận biết đến, mối quan hệ vợ chồng ông càng thêm rạn nứt. Bản thân ông còn mang nỗi nhục khi tiếng đồn bị vợ “cắm sừng” ngày một lan truyền. Người đàn ông đau xót kể lại: “Tôi và N. lấy nhau tính đến nay cũng đã 20 năm. Khi đó, cha N. làm công tác ở huyện ủy nên cô ấy theo gia đình lên thị trấn sống cùng. Chúng tôi gặp rồi yêu nhau và nhanh chóng đi đến kết hôn. Từ trước đến nay, đời sống hôn nhân rất thuận buồm xuôi gió, tôi cũng hết sức yêu chiều vợ. Tuy nhiên vì công việc bận rộn, tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình. Vài năm trước, hai vợ chồng tôi mở cửa hàng ăn uống cho học sinh ở gần nhà. Nhưng cũng từ đây, bắt đầu nảy sinh những chuyện mà tôi chẳng thể ngờ”.

Theo ông Phát, mỗi khi biết chồng nhìn thấy cuộc gọi, tin nhắn của ông T. thì bà N. lại tỏ ra “có tật, giật mình”. Để chống chế, bà N. nói với chồng ông T. chỉ hỏi thăm xã giao do bạn bè cũ lâu ngày không gặp. Tuy nhiên, ông Phát không tin nên đã âm thầm để ý. Và trong lần cố tình kiểm tra điện thoại vợ, ông Phát sửng sốt khi phát hiện một số tấm ảnh bà N. chụp chung với ông Huỳnh Văn T. trong trạng thái “mát mẻ” và thân mật trên những tấm đệm hoặc ga giường. Điều đó làm ông Phát dấy lên những nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với ông T...

Một lần nữa, ông Phát cố hỏi thì người vợ chối đây đẩy, phủ nhận tất cả. Quá bức xúc, ngày 6/11, ông Phát lần đầu tiên làm đơn tố cáo và trưng những bằng chứng là bức ảnh màu 10x16 và thẻ nhớ chứa 4 ảnh vợ chụp cùng vị cán bộ thanh tra. Sau khi nhận đơn, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã thành lập đoàn công tác xác minh nội dung đơn tố cáo. Giải trình với đoàn công tác, ông Huỳnh Văn T. xác nhận hình ảnh ông Phát cung cấp là thật 100%. Ông này cho biết, bản thân ông và bà N. là bạn bè thời còn là học sinh phổ thông cùng quê ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách. Sau này trưởng thành, mỗi người đều lập gia đình riêng. Đến đầu năm 2014, hai người tình cờ gặp lại nhau và thường xuyên liên hệ qua điện thoại và mạng xã hội. Kể từ đó, hai người gặp nhau nhiều hơn, có khi gặp ở TP. Sóc Trăng, lúc lại hẹn nhau ở huyện Kế Sách. Những buổi hẹn hò như vậy, họ cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê, trò chuyện với nhau.

Giải thích về bức ảnh nhạy cảm có mặt mình, ông T. cho biết, một lần về nhà ở Phong Nẫm, ông đang nằm ngủ thì bà N. sang chơi. Lúc đó, bà N. mặc quần áo ngủ, ông T. thì cởi trần. Hai người đùa giỡn nhau rồi cùng nhau chụp một bức ảnh để gửi cho bạn bè để trưng lên mạng xã hội hòng “gây sốc”… cho vui. Từ cơ sở đó, đoàn thanh tra cho rằng, ông T. và bà N. nhắn tin qua lại là: “Những thông tin xã giao bình thường của bạn bè. Ông Phát chưa cung cấp được thông tin chứng minh ông T. và bà N. có quan hệ bất chính. Những tấm ảnh chụp chung giữa ông T. và bà N. không đủ cơ sở kết luận giữa hai người có mối quan hệ bất minh với nhau”.

Bản kết luận của thanh tra cho thấy bên tố và bên bị tố đều vô sự

Bản kết luận của thanh tra cho thấy bên tố và bên bị tố đều vô sự

Tuy nhiên, thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng khẳng định: “Những tấm ảnh giữa ông T. và bà N. chụp chung dễ gây phản cảm đối với người xem, từ đó ông Phát phát sinh nghi ngờ, cho rằng vợ ông ngoại tình với ông T.”. Từ đó Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đi đến kết luận: “Nội dung ông Phát tố cáo không có cơ sở pháp lý để chứng minh” và: “Ngoài những tấm ảnh nói trên, ông Phát không cung cấp được thông tin, chứng cứ nào khác để chứng minh ông T. và bà N. có quan hệ bất chính. Ông Phát tố cáo ông T. chỉ dựa vào chứng cứ là hình ảnh, tin nhắn, nên chưa đủ cơ sở xem xét giải quyết”.

Quyết đoạn tuyệt “vợ hư”

Sau khi nhận được kết quả buổi giải quyết tố cáo của thanh tra tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Tấn Phát rất bức xúc vì kết quả giải quyết vụ việc của đoàn chuyên môn không hề thuyết phục. Ông Phát nói: “Tôi vô cùng thất vọng với kết quả làm việc của đoàn thanh tra. Khi tôi làm việc với thanh tra tỉnh, có một cán bộ hỏi tôi: “Có ai làm chứng cho việc bà N. và ông T. có quan hệ bất chính với nhau hay không?”. Nếu đặt ra những câu hỏi như thế để giải quyết thì hết sức vô lý bởi họ quan hệ lén lút với nhau thì làm sao để cho người khác thấy được. Trong khi cả 4 tấm ảnh tôi cung cấp cho cơ quan chức năng đều có tư thế, phông nền, góc chụp, quần áo của vợ tôi hoàn toàn khác nhau. Trong đó, có cả tấm ảnh ông T. hôn má vợ tôi. Vậy những cái này không phải chứng cứ hay sao?”. Ông Phát còn phản bác lại bản kết luận của thanh tra: “Nhà cha mẹ vợ tôi với cha mẹ ruột ông T. cách nhau gần 3 km, đường ngoằn ngoèo chứ không phải sát vách. Vậy thử hỏi, vợ tôi mặc đồ ngủ đi 3 km sang chỉ để đùa vui với ông T. rồi chụp hình chung gửi bạn bè gây sốc hay sao”?

Ông Phát tâm sự thêm: “Con gái tôi năm nay đã 16 tuổi, con trai 11 tuổi, có lẽ chúng sẽ không ngờ được những việc mẹ chúng làm. Nếu không ngoại tình thì N. mặc áo ngủ đến nhà ông T. làm gì? Tôi đã quá tin tưởng vợ, không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra nên không kịp can ngăn, để mọi chuyện đi quá xa. Sự việc này xảy ra quá bất ngờ, mặc dù đau khổ nhưng tôi không thể chấp nhận những chuyện như thế này. Tôi không muốn các con tôi nhìn mẹ nó như một tấm gương xấu”. Người đàn ông đau khổ cho biết, hiện tại bà N đã lên TP.HCM bỏ ông một mình chăm hai đứa con côi cút. Ông cũng đã nộp đơn để chờ tòa giải quyết nguyệt vọng ly dị vợ.     

Trao đổi với người viết, ông Lâm Tấn Phát đắng đót cho biết gia đình, người thân cũng từng khuyên ông bỏ qua nghi án vợ ngoại tình vì tương lai đàn con nhỏ dại. Ban đầu, ông Phát cũng nghĩ đến phương án này. Nhưng sau khi bà N. bỏ chồng, con lên TP. HCM biền biệt thì ông cũng không còn thiết tha. Ông Phát cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng để nghị làm rõ mối quan hệ giữa ông T. và vợ. 

Xuân Lương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top