Tâm sự của người đàn bà làm mẹ ở tuổi 70

| Bốn phương

Sinh đôi ở tuổi 70, một phụ nữ Ấn Độ giờ đây đang chăm sóc đứa con trai 7 tuổi cùng ông chồng đã ngoài 80 tuổi.

Bà Singh, 77 tuổi, cùng đứa con trai 7 tuổi. Ảnh: Barcroft India

Amritwani cùng chị cả là Indu và anh rể Rambir Singhand. Ảnh: Barcroft India

Năm 2008, người phụ nữ có tên Singh sống ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới là người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con. Khi ấy bà Singh 70 tuổi. Con trai của bà được đặt tên là Amritwani và con gái là Barsaat. Tuy nhiên Barsaat đã qua đời khi em 4 tuổi. Trước đó, hai vợ chồng già này đã có 2 cô con gái trưởng thành và 5 cháu ngoại.

Amritwani cùng cha và mẹ. Ảnh: Barcroft India

Bà Singh cho biết: “Rất nhiều người hỏi tôi rằng Amritwani có phải là cháu trai của tôi không. Tôi trả lời là không và bảo đây là con trai tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được làm mẹ của đứa con trai 7 tuổi, một cảm giác rất khó tả".

Khi nói về cách chăm sóc con, bà Singh kể: “Tôi không thể tắm kỹ cho thằng bé, rồi chuyện mặc quần áo nữa. Tôi còn phải chạy loanh quanh để cho con ăn. Mọi thứ rất khó khăn”.

Amritwani giờ đây đã 7 tuổi. Ảnh: Barcroft India

Khi nhận được danh hiệu “Người mẹ già nhất thế giới”, bà Singh đã chịu không ít những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng và những người dân trong vùng. Song bên cạnh đó cũng có những bà mẹ khác đồng cảm với hoàn cảnh của bà. Bà Singh nói: “Tôi không lo lắng lắm, nếu tôi qua đời, con gái lớn sẽ chăm sóc cho em nó. Ước gì tôi có thể sống đến khi chứng kiến lễ cưới của con trai”.

Theo Phunuonline

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.