Tết Trung thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào

| Đời sống

Chương trình vui Tết Trung Thu với chủ đề Đêm hội Trăng rằm là một trong những hoạt động văn hóa quen thuộc luôn được các em thiếu niên, nhi đồng người Việt tại Lào chờ đón trong năm.

Tết Trung thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào - Ảnh 1.

Ban tổ chức chụp ảnh chung với một nhóm các cháu được nhận học bổng. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 26/9 tại thủ đô Vientiane, Chùa Phật Tích phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu với chủ đề Đêm hội Trăng rằm.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa quen thuộc luôn được các em thiếu niên, nhi đồng người Việt tại Lào chờ đón trong năm và trở thành cầu nối để văn hóa Việt Nam lan tỏa đến gần hơn với người dân thủ đô Vientiane.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; đại diện hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại thủ đô Vientiane.

Các tiết mục văn nghệ do Ban văn nghệ Chùa Phật Tích, các em học sinh của Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du cùng các em Trường Mầm non Tôn Ca biểu diễn đã tạo nên một không khí lung linh, rực rỡ màu sắc, đặc biệt là màn múa lân đầy sôi động.

Tết Trung thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào - Ảnh 2.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Theo ban tổ chức nét đẹp của Tết Trung Thu không chỉ ở các tiết mục văn nghệ đặc sắc và đầy sôi động mà còn là dịp để trao yêu thương, gieo hy vọng với mong muốn cho các em một mùa Trung Thu ấm áp và hiểu hơn về ý nghĩa đêm rằm Trung Thu truyền thống, cũng như những phong tục và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 200 suất học bổng và rất nhiều phần quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là những con em của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane nhằm động viên, khuyến khích các em không ngừng cố gắng và vươn lên trong học tập trở thành những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.